Giây phút bình hơi phát nổ kinh hoàng như bom khiến 4 người chết, 11 người bị thương

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 31/10/2016

“Nhóm công nhân chúng tôi đang làm việc thì tiếng nổ phát ra kinh hoàng, người tôi bị đập vào tường rồi văng ra. Bên cạnh là một người khác la hét và nói bà Chung chết rồi. Tôi chỉ biết cố chạy vội ra ngoài”, bà Miến kể lại.

Như tin đã đưa, khoảng 10h ngày 30/10, tại cơ sở chế biến don của gia đình anh Tạ Duy Anh (SN 1970, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra nổ lò hơi làm 4 người chết 11 người bị thương.

Chiều 31/10, có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, các nạn nhân trong vụ nổ vẫn đang được các bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị. Ai cũng băng bó các phần tay chân, ngực, đầu,... kín người. Người nhà các nạn nhân vẫn tập trung rất đông ở phía ngoài hành lang, một số người khác được vào buồng bệnh để chăm sóc nạn nhân.

Giây phút bình hơi phát nổ kinh hoàng như bom khiến 4 người chết, 11 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng.

Là một trong số các nạn nhân bị thương, bà Nguyễn Thị Miến (54 tuổi) một công nhân thoát nạn vẫn chưa hết sợ hãi kể từ sau khi vụ nổ xảy ra. Theo bà Miến, thời điểm xảy ra vụ nổ, công nhân vẫn đang làm việc bình thường như mọi khi.

"Tuy nhiên, hôm qua mất điện nên phải chạy bằng máy nổ để phát điện cho công nhân làm. Làm đến hơn 10h thì máy phát không nổ nữa. Có cháu phụ trách máy bảo hỏng bình đựng nước ở máy phát điện. Sau đó tôi có gọi chủ nhà mua bình đựng nước khác để thay. Cô chủ bảo thôi lấy cái can cho nhỏ nước xuống rồi làm tạm vì lúc đó cũng gần đến giờ nghỉ trưa. Mọi khi làm 15 đến 20 tấn don nhưng hôm nay chỉ làm khoảng độ 6, 7 tấn thôi.

Giây phút bình hơi phát nổ kinh hoàng như bom khiến 4 người chết, 11 người bị thương - Ảnh 2.

Bà Miến (bên phải) cùng một nạn nhân trong vụ nổ.

Khi máy phát điện đó không nổ được nữa thì mấy bể bên cạnh nghỉ một lúc. Khi máy nổ lại thì nghe máy cứ lọc khọc lọc khọc, tiếng nổ không bình thường nhưng cũng không nghĩ nổ bình hơi. Vừa nói xong thì một tiếng nổ kinh hoàng phát ra", bà Miến nhớ lại.

Theo bà Miến, lúc đó bản thân bà chỉ biết tiếng nổ rất kinh hoàng. "Tôi chỉ biết lực gì đó đập rất mạnh vào tường, tường lại đẩy tôi văng ra. Lúc đó tôi rất hoảng loạn. Cô bên cạnh bảo chị ơi máu chị chảy nhiều lắm, tôi vuốt mặt thì máu đỏ cả hai bàn tay. Sau đó chập điện cháy lan sang khu xưởng. Bên cạnh là một người khác la hét và nói bà Chung chết rồi. Tôi chỉ biết cố chạy vội ra ngoài sau đó được đưa đi cấp cứu", bà Miến bàng hoàng nhớ lại.

Giây phút bình hơi phát nổ kinh hoàng như bom khiến 4 người chết, 11 người bị thương - Ảnh 3.

Bà Miến vẫn chưa hết bàng hoàng kể từ khi xảy ra sự việc.

Theo bà Miến, bà vào làm thuê cho cơ sở gia đình anh Tạ Duy Anh (46 tuổi, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải) đã hơn một năm. Cũng theo bà Miến, cơ sở này rộng khoảng 100 m2, sản xuất theo dây chuyền rửa sạch, hấp don, bóc vỏ và đóng gói xuất khẩu với số lao động 30 – 40 người/ngày. Công việc của họ bắt đầu từ 6h hoặc 7h sáng tùy người chọn.

Bà Miến chia sẻ, mình làm công đoạn rửa sạch don trong xưởng. Công việc này được chủ xưởng bố trí 4-5 người/bể nước, có tất cả 8 bể. Còn việc hấp don gần nồi hơi nước do một số người khác thực hiện.

Cũng theo bà, 4 người tử vong, trong đó có 2 người chết tại chỗ do họ đảm nhận công đoạn hấp don ngay sát nồi hơi. Còn vị trí bà và những người bị thương làm việc cách nồi hơi 10-15 m.

Bà Miến nhận định, vụ nổ xảy ra ở thời điểm nồi hơi đang vận hành, máy phát điện gặp trục trặc. Lúc này, người làm buộc phải đóng van dẫn hơi khiến ngưng đột ngột trong khi lò đang rất nóng, áp suất trong ngoài chênh lệch. Khi máy phát điện nổ, van lò hơi được mở lại thì sức nén nhiệt lúc này quá lớn, gây phát nổ lò.

Giây phút bình hơi phát nổ kinh hoàng như bom khiến 4 người chết, 11 người bị thương - Ảnh 4.

Bà Thu bị thương nặng vùng cột sống và gãy xương sườn.

Nằm trên giường bệnh, không thể cử động, bà Bùi Thị Thu (58 tuổi) - nạn nhân trong vụ nổ cho biết vụ nổ khiến bà bị gãy xương cột sống và xương sườn. Hiện tại cơ thể phải băng bó và không thể cử động.

Giây phút bình hơi phát nổ kinh hoàng như bom khiến 4 người chết, 11 người bị thương - Ảnh 5.

Nhiều tổ chức cá nhân đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 31/10, ông Giang Hoài Nam, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cho biết, vào khoảng 10h30 ngày 30/10 phía bệnh viện tiếp nhận một số bệnh nhân được cho là nạn nhân của vụ nổ nghiêm trọng. Bệnh viện đã tiếp nhận 9 bệnh nhân, trong đó có 2 người bị thương rất nặng, nguy kịch và sau đó gia đình xin đưa về và tử vong. 7 nạn nhân khác thì có một bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Hiện tại còn 4 bệnh nhân đang được các bác sĩ tích cực điều trị và theo dõi.

Trong đó 1 ca nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình còn lại các bệnh nhân đang được điều trị ở khoa phẫu thuật thần kinh – cột sống, hiện tình hình các bệnh nhân đã ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày