Gia đình không cho du học vì kém tiếng Anh, cô bạn tự đạt 7.0 IELTS và đỗ ĐH danh tiếng Hà Lan

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 26/06/2018

Nếu như những năm cuối của tuổi học trò nhẽ ra phải là một quãng thời gian tuyệt vời, nhiều kỉ niệm đẹp, thì cô bạn Nguyễn Thuý Huyền lại trải qua một năm lớp 12 trắc trở.

Thế nhưng, cũng cô bạn này, chỉ 1 năm sau đã ẵm chứng chỉ 7.0 IELTS với kỹ năng Speaking đạt tới 7.5, đỗ ĐH danh tiếng Erasmus University Rotterdam tại Hà Lan về chuyên ngành Truyền thông. Lại còn trở thành một Instagram-er cực hot chuyên chia sẻ các công thức giữ dáng mà cô bạn đã áp dụng để có được vóc dáng chuẩn như hiện nay.

Gia đình không cho du học vì kém tiếng Anh, cô bạn tự đạt 7.0 IELTS và đỗ ĐH danh tiếng Hà Lan - Ảnh 1.

Hãy cùng khám phá bí quyết chinh phục chặng đường “From Zero to Hero" trong cả học tập và cuộc sống của cô bạn siêu nhân này nhé!

Thi IELTS với cô bạn mất gốc tiếng Anh: “Impossible" trở thành “I'm possible"

Huyền chia sẻ, trước đây cô bạn luôn nghĩ rằng việc kém tiếng Anh đã... nằm trong gen của mình bởi cả gia đình Huyền không có ai biết hoặc từng học tiếng Anh. Cô bạn chỉ học ngữ pháp để đối phó với thi cử trên lớp chứ không mảy may động đến những kỹ năng nghe, viết và nói.

“Em vốn tin là mình không thể giỏi tiếng Anh như các bạn khác. Việc tham gia vào quá trình mà mọi người hay gọi là “tắm ngôn ngữ" là quyết định quan trọng nhất giúp em thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này.

Theo bài test trình độ 4 kỹ năng tiếng Anh, kiến thức của em chưa đủ học IELTS. Do đó, em đăng ký trước một khoá Anh ngữ tổng quát ở JOLO Trần Đại Nghĩa. Mọi thứ hoá ra không như tưởng tượng, lớp học rất vui và thầy giáo cực kỳ vui tính, tụi em hay đi chơi với thầy và còn cùng nhau đi picnic. Đó là quãng thời gian tuyệt vời cho một đứa “đi học thêm mà như học mới" như em, là thời điểm em bắt đầu cảm thấy mình có thể thực sự học được và thích học tiếng Anh”.

Được bổ sung kiến thức nền tảng và nhất là với sự thay đổi về quan điểm “dốt tiếng Anh do gen", Huyền tự học thêm ở nhà và bắt đầu lên trình độ để tham gia 2 khoá IELTS Intro và Pre-IELTS.

“Đừng nghĩ rằng khi đã quen thuộc với tiếng Anh rồi thì bạn không cần “tắm ngôn ngữ" nữa nhé, bởi với người học IELTS thì điều này vẫn rất quan trọng. Ngoài giờ học với giáo viên nước ngoài ở JOLO, em cố gắng tiếp xúc với tiếng Anh mọi lúc có thể, xem phim bằng Engsub, đọc tạp chí nước ngoài, giữ thói quen tra từ điển khi gặp từ khó và luyện đề trong sách Cambridge. Chỉ cần trật ra khỏi đường ray đó là có thể bị tụt trình độ ngay”.

Gia đình không cho du học vì kém tiếng Anh, cô bạn tự đạt 7.0 IELTS và đỗ ĐH danh tiếng Hà Lan - Ảnh 2.

7.5 Speaking nhờ “1000 câu hỏi tại sao"

Bí quyết để yêu thích và tự tin với kỹ năng Speaking của Huyền là: Không ngại đặt câu hỏi và kết bạn với từ điển. Cô bạn mô tả hành trình luyện nói tiếng Anh của mình là một chuỗi những trải nghiệm thực sự “mở mang đầu óc".

“Em hỏi rất nhiều, gặp ai giỏi tiếng Anh em cũng hỏi những câu như: tại sao cậu nói trôi chảy thế, tại sao cậu phát âm hay thế, tại sao cậu vừa nghĩ vừa trả lời nhanh thế... Nhờ gặp ai cũng hỏi mà em quen một nhóm 6 anh chị thường xuyên luyện Speaking cùng nhau. Các anh chị đều rất giỏi và nhiệt tình, còn em thì luôn cố gắng học được mỗi thứ một ít từ mỗi người. Thực sự nếu ngại đặt câu hỏi, ngại phải thay đổi cách nghĩ thì bạn không thể nào cởi mở đầu óc để tiếp thu những kiến thức hay và hữu ích được.

Một trong những điều thú vị và mở mang đầu óc nhất mà em học được trong thời gian này là bảng 44 âm tiếng Anh IPA trong từ điển. Hẳn chẳng ai nghĩ đến chuyện luyện Speaking bằng từ điển phải không! Nhờ nằm lòng bảng 44 âm này mà chỉ cần nhìn vào phần phiên âm từ vựng, em có thể tự tin nói bất kì một từ nào, chính xác về cả pronunciation lẫn accent.

Hãy luyện tập thật nhiều, học từ những người giỏi hơn. Nếu không thông minh thì bạn luôn có thể bù đắp bằng sự cần cù và đôi khi là hơi “trơ" một chút cũng được!”.

Gia đình không cho du học vì kém tiếng Anh, cô bạn tự đạt 7.0 IELTS và đỗ ĐH danh tiếng Hà Lan - Ảnh 3.

Trở ngại không phải là thảm hoạ, trở ngại là cơ hội để bạn được tin tưởng hơn

Huyền cho biết: “Nếu như một người không thông minh phải cố gắng gấp đôi để làm tốt một việc gì đó, thì em phải cố gắng còn nhiều hơn thể bởi năm cuối cấp của em gặp rất nhiều trở ngại.

Vào năm lớp 12, ý định đi du học của em đã bị gia đình phản đối gay gắt. Cả nhà cho rằng em kém tiếng Anh, nghĩ là em suy nghĩ bốc đồng và không tự lượng sức mình. Mọi chuyện càng khó khăn hơn khi trường đầu tiên em apply tại Hà Lan từ chối hồ sơ, còn trường thứ 2 - nổi tiếng hơn về chất lượng đào tạo - thì yêu cầu một bài luận vài trăm từ. Ngay cả việc ăn theo chế độ đặc biệt để tăng cơ, giảm mỡ, giảm cân của em cũng không được ủng hộ bởi cách ăn uống “lạ đời”, khác truyền thống.

Tuy nhiên, nếu trở ngại bắt nguồn từ sự nghi ngờ thì chính nó sẽ là cơ hội để bạn được tin tưởng hơn. Học tập, viết luận, giảm cân, theo đuổi đam mê nấu nướng. Em đã nỗ lực để làm mọi thứ cùng lúc và sử dụng kết quả để chứng minh quyết định của mình là đúng đắn”.

Hiện nay, Huyền đã chính thức trở thành tân sinh viên chuyên ngành Truyền thông của ĐH Erasmus University Rotterdam. Ngoài ra, cô bạn còn sở hữu một dáng vóc "chuẩn như mẫu" và một Instagram chuyên chia sẻ những công thức ăn uống vừa đẹp dáng vừa ngon miệng, giúp mọi người thay đổi quan niệm về việc giảm cân và định kiến về vẻ đẹp của phái nữ.

“Giờ nhìn lại, em mới cảm nhận được rằng mình đã đi một quãng đường rất xa để đạt được những thành tựu kia. Còn trong suốt quá trình đi con đường ấy, mình chỉ biết cắm đầu cố gắng, lấy “cần cù bù thông minh" để làm những điều mình tưởng là bất khả thi”.

Gia đình không cho du học vì kém tiếng Anh, cô bạn tự đạt 7.0 IELTS và đỗ ĐH danh tiếng Hà Lan - Ảnh 4.

Câu chuyện của Thuý Huyền là một trong số rất nhiều những câu chuyện truyền cảm hứng khác mà bạn sẽ được gặp khi đến Trung tâm Anh ngữ JOLO, điểm hẹn của hơn 2000 học viên đạt 7.0 - 8.5 IELTS. Để tìm hiểu về họ, bạn vui lòng xem thêm tại http://luyen-thi-ielts.jolo.edu.vn nhé!