Trong chiến thắng 1-0 trước Malaysia, Trọng Hoàng chính là người ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam sau tình huống loại 2 hậu vệ đối phương và dứt điểm chéo góc đầy đẳng cấp.
Trong cuộc họp báo sau trận, Trọng Hoàng vẫn không hài lòng dù trở thành người hùng của đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ hiện khoác áo Becamex Bình Dương đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ Việt Nam vì đã bỏ lỡ các cơ hội được tạo ra trong trận.
"Tôi rất xin lỗi người hâm mộ vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khi ghi được bàn thắng. Tâm lý của tôi đã được giải tỏa rất nhiều sau khi ghi bàn vào lưới Malaysia. Trong suốt thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2016, tôi bị chấn thương nên chưa hòa nhập tốt. Tôi hạnh phúc khi giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn vẹn 3 điểm", Trọng Hoàng chia sẻ.
Cũng trong buổi họp báo, HLV Hữu Thắng thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu rất khó khăn bởi hàng thủ rất kiên cường của Malaysia. Nhà cầm quân gốc Nghệ Tĩnh cho rằng Malaysia đã nhường sân cho Việt Nam đá phản công, sau đó cướp bóng chuyền dài để đua thể lực.
"Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn và đã ghi được bàn thắng. Malaysia đã tấn công tổng lực trong những phút cuối trận, nhưng may mắn đã đứng về phía đội tuyển Việt Nam. Malaysia đã không tận dụng được cơ hội để gỡ hòa", HLV Hữu Thắng cho biết thêm.
Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng cũng đánh giá cao những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Thành Lương và Công Phượng. Chính sự có mặt của 2 cầu thủ này đã khiến hàng thủ của Malaysia phải bộc lộ sơ hở, dẫn đến bàn thắng của Trọng Hoàng.
Khi được hỏi về đấu pháp ở vòng bán kết, HLV Hữu Thắng khiêm tốn nói rằng ông chưa nghĩ tới bởi vòng bảng vẫn chưa khép lại. Song ông Thắng cũng đánh giá cao Philippines, đội bóng có rất nhiều cầu thủ nhập tịch.
Sau chiến thắng trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển xuống Nay Pyi Taw, cách Yangon 300 km để đá trận cuối vòng bảng với Campuchia ngày 26/11. Nếu đánh bại Campuchia, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tránh được Thái Lan ở bán kết.