FLC Thanh Hóa chia tay giấc mơ vô địch trong trận hòa "điên rồ"

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 20:39 04/09/2016

Đội bóng "nhà giàu" FLC Thanh Hóa đã phải sớm chia tay giấc mơ vô địch V.League khi hòa Than Quảng Ninh 2-2 trên sân nhà trong trận đấu mà đội chủ nhà có tới 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Cuộc đọ sức giữa Than Quảng Ninh với Thanh Hóa được xem là trận cầu tâm điểm của vòng đấu 24 V.League 2016. 

Trước khi bước vào cuộc đọ sức này, đội bóng đất mỏ đang có thành tích cực kỳ ấn tượng và bất ngờ đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng. Nếu kiếm trọn 3 điểm trước Thanh Hóa, đồng nghĩa chức vô địch sẽ rất gần với Than Quảng Ninh. 

Với đội bóng xứ Thanh, việc kém đội đứng đầu tới 5 điểm buộc họ phải thắng nếu muốn tiếp tục giấc mơ vô địch. FLC Thanh Hóa đã treo thưởng tiền tỷ cho cuộc đọ sức này và lợi thế sân nhà chính là điểm tựa để họ thực hiện được điều ấy. 

FLC Thanh Hóa chia tay giấc mơ vô địch trong trận hòa điên rồ - Ảnh 1.

Cuộc đọ sức tâm điểm được điều khiển bởi trọng tài người Thái Lan, với biệt danh "vua thẻ" Suprem Nonthanong. Và tất nhiên, ở một trận đấu có tính chất căng thẳng như thế thì không lạ khi ông "vua thẻ" ở Thai League đã có dịp "phát huy" sở thích của mình là rút thẻ. 

Các cầu thủ Thanh Hóa là những người có được bàn thắng dẫn trước ở phút 40 do công của Omar từ pha đánh đầu chính xác sau tình huống phạt góc. Nhưng bước ngoặt của trận đấu bắt đầu ở phút 57 khi Đào Văn Phong phạm lỗi với cầu thủ Than Quảng Ninh trong vòng cấm. 

Thanh Hóa không chỉ bị một quả phạt đền mà còn mất thêm người khi trọng tài người Thái rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đào Văn Phong. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, sau khi Vũ Minh Tuấn quân bình tỷ số trên chấm phạt đền thì đội chủ nhà dù đá kém hơn 1 người vẫn quyết định tăng cường tấn công hòng hướng đến chiến thắng. 

Nhưng một lần nữa những pha va chạm nảy lửa đã khiến Thanh Hóa chịu thiệt từ ông "vua thẻ" ở Thai League khi phút 80, Mai Tiến Thành phải nhận thẻ vàng thứ 2 và khiến Thanh Hóa chỉ chơi với 9 người trên sân. 

Đá hơn tới 2 người Than Quảng Ninh dồn quân lên để kiếm tìm bàn thắng, và họ cũng đạt được nguyện vọng dù muộn màng ở phút 86 do công của Văn Hiếu. Thế nhưng, kịch tính của trận đấu chưa dừng lại khi những phút bù giờ, đội bóng xứ Thanh vẫn có được bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 do công Sunday từ lỗi lầm của thủ môn Tuấn Linh. 

Trận hòa này đã khiến cả Thanh Hóa lẫn Than Quảng Ninh không đạt được như mong muốn. Nếu như đội bóng đất mỏ mất ngôi đầu vào tay Hà Nội T&T thì Thanh Hóa chính thức chia tay giấc mơ vô địch khi kém 3 đội dẫn đầu tới 5 điểm, trong khi giải chỉ còn 2 trận, trong đó 2 đội đứng đầu là Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T sẽ gặp nhau ở vòng 25. 

FLC Thanh Hóa chia tay giấc mơ vô địch trong trận hòa điên rồ - Ảnh 3.

Kết quả vòng 24

FLC Thanh Hóa chia tay giấc mơ vô địch trong trận hòa điên rồ - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng sau vòng 24.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày