FC Việt của Ji Chang Wook: Đừng mắng nhiếc fan vì không ai mời mà tới, vì đó là sự kiện công khai và Alley đăng tin mời fan đến

Mai Thuý, Theo Helino 16:59 11/09/2019

Đại diện FC Ji Chang Wook với hơn 1 triệu người theo dõi đã lên tiếng chia sẻ về vụ việc tối ngày hôm qua.

Chẳng mấy khi được gặp thần tượng bằng da bằng thịt nên chịu khó chờ đợi vài tiếng đồng hồ hay chen lấn giữa "biển người" là thứ quá đỗi quen thuộc với fan. Vậy nên mới xảy ra chuyện như tối hôm qua, sự kiện có ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc - Ji Chang Wook thu hút hàng nghìn người hâm mộ xếp lớp ở con đường Trần Hưng Đạo (Q.1). Tuy nhiên vì không lường được sức hút quá lớn này mà an ninh khu vực buộc phải xuất hiện để trấn áp đám đông.

Sở hữu lượng fan đông đảo ở Việt Nam, Ji Chang Wook gây bão một góc trời khi thông báo tham gia sự kiện.
FC Việt của Ji Chang Wook: Đừng mắng nhiếc fan vì không ai mời mà tới, vì đó là sự kiện công khai và Alley đăng tin mời fan đến - Ảnh 2.

Hàng nghìn người đứng chờ anh vào tối hôm qua.

FC Việt của Ji Chang Wook: Đừng mắng nhiếc fan vì không ai mời mà tới, vì đó là sự kiện công khai và Alley đăng tin mời fan đến - Ảnh 3.

Không chỉ dùng bình xịt cứu hoả, đội an ninh còn thủ sẵn chích điện.

Họ dùng biện pháp xịt bình cứu hoả, phun khói trắng mù mịt khắp một góc đường. Đáng chú ý trên tay một số nhân viên an ninh còn thủ sẵn máy chích điện. Rất nhiều đoạn clip và hình ảnh ghi lại được đăng tải trên MXH và tạo nên một cuộc tranh luận dữ dội. Mới đây, trang FC chính thức của nam diễn viên tại Việt Nam - Ji Chang Wook Vietnam Fanpage đã lên tiếng về vụ việc này:

Chào các bạn,

Việc chương trình The Alley Coffee hôm qua bị hủy là một điều rất đáng tiếc. Là một admin có mặt tại sự kiện, mình viết những chia sẻ này để chúng mình cùng nhìn lại sự việc và cũng để các bạn không có mặt hôm qua có bức tranh toàn cảnh về những điều đã diễn ra.

1) Ngày 7/9, fanpage của The Alley Coffee Việt Nam đăng thông báo hẹn gặp fan vào 18h00 ngày 10/9 tại sự kiện khai trương quán với sự xuất hiện của Wook. Hôm qua fan chúng mình đều ý thức được là số lượng sẽ rất đông nên nhiều bạn đã đến từ rất sớm xếp hàng trật tự ở 49 Trần Hưng Đạo. Thế nhưng bắt đầu từ khoảng 3h chiều, số lượng người đổ về ngày càng đông, dần tăng lên hàng nghìn người trong khi phía trước quán chỉ có một vỉa hè với sức chứa vài trăm, lại thêm xe máy của nhà dân bên cạnh nên chỗ đứng là rất ít so với lượng fan. Tầm 5h chiều, lượng người đã đông đến mức không thể xếp hàng nổi nữa, bởi vì không có chỗ xếp và đã xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.

Nguyên nhân chủ yếu là do địa điểm tổ chức quá hẹp so với số lượng người, nhưng một nguyên nhân phải nhìn nhận là một số bạn đã thiếu kiên nhẫn và quá khích chen lấn khiến tình hình tệ đi. Thực tế là mình đã liên hệ với The Alley VN từ ngày trước và trao đổi về việc sẽ hỗ trợ BTC trong việc ổn định đám đông fan. Tuy nhiên tới lúc diễn ra sự kiện thì mình đã cố gắng tìm mọi cách liên lạc với họ và cuối cùng vẫn không nhận được thẻ staff, nên mặc dù đã chuẩn bị micro nhưng mình không thể làm gì được, đó là một điều khiến mình cảm thấy rất đáng tiếc.

Sau đó, tình hình càng khó khăn hơn vì lượng người quá lớn khiến công an vào cuộc để giải tán đám đông, đảm bảo trật tự giao thông. Lúc đó công an và bảo vệ đã giải tán đám đông bằng biện pháp mạnh, có những bạn fan đã bị phun nước và bình xịt. Đây là điều đáng giận nhất của ngày hôm qua. Ngay sau sự kiện thì page cũng đã yêu cầu phía The Alley Việt Nam cần có lời trình bày rõ ràng và xin lỗi chính thức fan về hành động này.

Sau khi lượng người đã bớt đi một chút, vẫn còn hàng nghìn bạn fan ở lại chờ đợi chương trình. Cho dù Ban tổ chức đã nỗ lực nhiều cách để sắp xếp đám đông và bố trí lực lượng bảo vệ nhưng cuối cùng khoảng 8h tối BTC vẫn chính thức quyết định hủy vì không đảm bảo được an toàn cho Wook và fan khi Wook xuất hiện.

2) Nhiều bạn mắng nhiếc fan đến khi không ai mời là không đúng, đây là sự kiện công khai và The Alley là bên đăng bài mời fan đến. Lỗi của The Alley VN ở đây là họ đã quá chủ quan không lường trước được lượng người đến có thể quá đông. Địa điểm nhỏ như vậy, vỉa hè quá nhỏ không có chỗ nào cho fan đứng cả. Lẽ ra BTC tính toán kỹ hơn, hoặc là chỉ nên giới hạn một lượng vé mời nhất định, còn nếu đã dựng sân khấu và có giao lưu ngoài trời thì cần làm việc trước chặt chẽ với công an địa phương để bảo vệ trật tự, ngăn đường… chuẩn bị chu đáo.

Với tình huống ngày hôm qua việc phải hủy chương trình là không tránh khỏi. Là người có mặt ở đó mình thấy rằng việc hủy chương trình cho dù rất đáng tiếc nhưng là quyết định đúng. Thời điểm đó vẫn quá đông người, đứng trên vỉa hè không đủ mà còn nhiều bạn đang đứng ở lòng đường nơi xe cộ qua lại. Nếu như Wook thực sự xuất hiện giữa đám đông hôm qua, rất có khả năng có tai nạn nguy hiểm với Wook hoặc fan.

3) Trong sự việc này, mình mong rằng không có bạn nào trách Wook và ekip của anh. Giữa lịch trình dày đặc vì phim mới sắp ra mà ngày hôm qua Wook đã bay đi bay về trong 10 tiếng đồng hồ, anh thực sự có lòng muốn gặp gỡ giao lưu với fan Việt mình. Không có lý do nào mà Wook bỏ ra nhiều công sức như thế chỉ cho một sự kiện rồi lại muốn hủy cả. Xảy ra sự cố thế này, những tiếc nuối không chỉ đến từ phía fan mà chắc chắn là cả từ phía Wook nữa. Ngay tối hôm qua, Wook đã đăng video gửi lời xin lỗi tới fan trên facebook và Instagram chính thức. Trong chuyện này một bộ phận fan và Ban tổ chức đều có phần không đúng nhưng riêng Wook không hề có lỗi gì nhưng anh vẫn rất chuyên nghiệp và tôn trọng fan, quay clip xin lỗi mọi người. Tuy nhiên, sau những lùm xùm trên Wook cũng vô tình trở thành tâm điểm cho những người qua đường chế nhạo và ném đá, bình luận khinh thường chửi bới anh. Chỉ vì một sự kiện mà Wook được mời đến và nó không diễn ra như dự kiến vì nhiều yếu tố tác động mà Wook phải hứng chịu những lời lẽ quá đáng như thế này, trong chuyện này anh hoàn toàn vô can và không có lý gì phải nhận nhiều thứ tiêu cực như vậy.

Tóm lại mình biết trong sự kiện hôm qua có rất nhiều bạn fan từ tỉnh ngoài chạy đến, bắt tàu bắt xe để đi gặp, nhiều bạn ngồi ở sân bay chờ từ trưa nên mình hoàn toàn hiểu những nỗi thất vọng và hụt hẫng của các bạn. Tuy nhiên nhiều bạn đã trút giận ở Facebook của BTC và rate quán 1 sao. Sau 1 ngày bình tĩnh nhìn lại, mình hy vọng các bạn sẽ không quá khắt khe với quán. Bởi vì xét cho cùng The Alley Việt Nam đã nỗ lực mời Wook về, tới gần với fan TP. HCM hơn. Sự việc chương trình bị hủy vì lý do an toàn là điều không ai mong muốn cả, dù là fan, Wook hay là Ban tổ chức.

Ngày hôm qua đã có rất nhiều điều "giá như…". Có người chỉ trích fan, nhiều người chỉ trích BTC. Mình hy vọng bài viết này sẽ phần nào để chúng ta nhìn nhận lại toàn bộ sự việc, thấy rằng 2 bên đều có đúng sai, để có cái nhìn thông cảm. Điều quan trọng nhất là sau sự việc này chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm để lần sau hẹn Wook chúng mình có thể có một lần hẹn trọn vẹn hơn.

Tóm tắt lại, phía FC đã liên hệ với ban tổ chức để hỗ trợ tuy nhiên không nhận được thẻ staff  nên chỉ có thể dùng micro để sắp xếp fan. Và ngay sau khi bên này có biện pháp mạnh nhằm giải tán đám đông, có những bạn bị phun nước và bình xịt. Thì FC đã yêu cầu lời trình bày rõ ràng và xin lỗi chính thức tới fan nhưng chưa nhận được hồi âm.

FC Việt 1 triệu người theo dõi của Ji Chang Wook cũng chia sẻ thêm rằng sự kiện với khách mời đình đám như vậy mà BTC không lường trước được, địa điểm nhỏ, vỉa hè quá bé. Rõ ràng còn rất nhiều sai xót.