Kim Nguyễn - cô bạn "mê mẩn" phong cách menswear

Hikaru - Theo Xtyle.vn, Theo 11:38 06/01/2012

Gặp gỡ một cô nàng theo đuổi phong cách menswear và lắng nghe những tip mix đồ cực thú vị của bạn ấy nhé. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Profile

Tên: Nguyễn Vân Anh

Nickname: Kim Nguyễn

Tuổi: 18

Hiện đang là sinh viên Đại học Ngoại Thương.

Click vào đây để xem trang blog của Kim.

Click vào đây để xem trang Xtyle của Kim.


Kim Nguyễn là một cô gái thường xuất hiện trên Xtyle với hình ảnh mái tóc lòa xòa che mặt cùng những trang phục mạnh mẽ và có phần nam tính. Luôn khiến người khác phải ấn tượng với những bức hình cùng phong cách cực ổn, nhưng Kim lại là một Xtyler khá kiệm lời. Không ồn ào, không nổi bật nhưng vẫn cực kỳ đặc biệt, chúng tớ đã có một buổi trò chuyện thật thú vị với cô nàng mảnh khảnh này để biết thêm về những quan điểm thời trang cũng như cuộc sống và suy nghĩ của bạn ấy.


Xin chào Kim, đầu tiên, bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân mình với bạn đọc.

Xin chào các bạn, tên mình là Nguyễn Vân Anh nhưng vẫn thường được mọi người gọi là Kim. Năm nay mình 18 tuổi và hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương.

Bạn hãy miêu tả qua về phong cách của mình.

Cách ăn mặc của mình khá là tùy hứng, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cảm xúc, tâm trạng, thời tiết... Thường thì mình chỉ mặc đồ đơn giản thôi nhưng sẽ kết hợp với một vài phụ kiện để tạo điểm nhấn. Có lẽ đấy cũng chính là phong cách của mình: thoải mái, đơn giản nhưng tạo được ấn tượng mạnh với người đối diện. Nói chung, mọi người sẽ thường nhìn thấy mình trong những trang phục rộng thùng thình theo phong cách menswear hoặc "boyish".

Công thức mix đồ yêu thích của bạn là gì?

Mình thích mặc đồ có màu trắng và đen, với các họa tiết, chất liệu đa dạng. Thường thì mình chọn cách mix đồ tương phản, ví dụ như mặc một chiếc áo pull rất rộng với skinny jeans, hoặc kết hợp những họa tiết mà mọi người thường ít phối với nhau như kẻ sọc với da báo...



Bạn có bí quyết gì khi mix đồ để tôn lên điểm mạnh của mình không?

Mình thường chú ý đến sự tương phản trong trang phục. Áo oversized mix với skinny jeans, ngược lại thì áo slim fit lại đi với quần baggy. Mình khá cao nhưng lại gầy, vậy nên mình hay chọn những đồ rộng rãi để che đi nhược điểm này. Khi chọn quần, mình thường chọn những chiếc quần dài đến đúng mắt cá chân giúp làm nổi bật chiều cao, tránh chọn quần cạp quá trễ sẽ để lộ phần lưng dài, nói không với những chất liệu chảy, mềm hay rủ và chọn những trang phục có form, khối (kể cả đồ oversized) để tôn dáng người hơn.

Ngoài hai gam màu trắng và đen yêu thích, bạn thường mix màu sắc thế nào cho trang phục của mình để tránh sự tẻ nhạt và đơn điệu?

Mọi người hay nói người gầy thì không nên mặc màu trắng hay đen và chỉ mặc hai màu này cũng khó tạo được cảm giác thoải mái. Vì vậy mình thường mix thêm một vài item có màu sắc nổi bật hơn để tạo điểm nhấn như nâu, cam, xanh lá cây hoặc tím.

Bạn nói không với kiểu trang phục/màu sắc nào?

Những gam màu quá trung tính hoặc tông màu lạnh như xám, nó dễ tạo sự u ám và không nổi bật. Còn trang phục thì là những đồ không phù hợp với thời điểm và cơ thể. Mình thấy mọi người thường mặc đồ oversized quá rộng hay quần skinny quá chật, như vậy sẽ dễ dàng khiến người khác nhận ra những nhược điểm của mình. Ngoài ra thì những trang phục rườm rà, diêm dúa, tạo vẻ ngoài bóng bẩy cũng không nằm trong danh sách của mình.


Có vẻ như phong cách của bạn luôn mang chút vẻ nam tính, vậy làm sao bạn có thể vừa giữ được sự cá tính mà không làm mất đi nét mềm mại, nữ tính trong trang phục của mình?

Thật ra cách ăn mặc nam tính của mình khá tình cờ, bởi mình hay chọn đồ rộng rãi để che đi khuyết điểm gầy gò. Vậy nên khi mix đồ, mình chú ý tìm những phụ kiện như nhẫn, vòng cổ, túi... để tạo được sự nữ tính. Thêm vào đó là chú ý đến những điểm nhấn về màu sắc, họa tiết cũng như chất liệu thoải mái, không gây cứng nhắc, đóng hộp.

Theo bạn sự khác biệt giữa phong cách menswear và tomboy là gì?

Mình nghĩ, menswear là một cách đưa nét nam tính, mạnh mẽ vào bộ trang phục. Nó nhẹ nhàng và dễ mặc hơn phong cách tomboy. Ví dụ như trong menswear thì mình chỉ cần có thêm một chiếc blazer, giày Oxford, áo sơmi basic. Nói cách khác, menswear có phần linh hoạt hơn tomboy, dù cả 2 đều hướng đến sự khỏe mạnh và hơi hướng nam tính.

Bên cạnh menswear thì xu hướng yêu thích của bạn trong mùa đông năm nay là gì?

Có lẽ mùa đông năm nay mình sẽ chú ý hơn về những màu sắc đang "hot" như đỏ tía, midnight blue và phối đồ với nhiều kiểu trang phục khác ngoài cách mix đồ oversized quen thuộc.



Item yêu thích trong tủ quần áo của bạn là?

Áo sơmi trắng, quần skinny đen, oversized blazer, giày Oxford và sneaker, túi oversized, ngoài ra thì mùa đông năm nay mình mới kết nạp thêm cả áo parka nữa.

Bạn có fashion-icon nào làm cảm hứng cho phong cách của mình không?

Alexa ChungSasha Pirapova, bởi cách ăn mặc thoải mái, đơn giản và không gượng ép của họ. Ngoài ra thì cảm hứng của mình có thể đến từ ảnh street-style của các hot blogger và cả tâm trạng cùng bối cảnh hàng ngày nữa.

Đối với bạn, thời trang chiếm vị trí như thế nào trong cuộc sống?

Thời trang là cách mình thể hiện bản thân, bởi mình là một người khá ít nói và ngại giao tiếp. Vậy nên thời trang giống như cách mình tạo một lời tuyên bố, một lời giới thiệu về bản thân, thể hiện mình là ai trước khi phải cất tiếng nói. Ngoài ra, đấy còn là sở thích, niềm vui và là sự nghiệp mình muốn theo đuổi trong hiện tại và tương lai. Bật mí nhé, mình đang có một blog về thời trang, mình mới bắt đầu bằng việc chia sẻ trang phục, phong cách, các tip mix đồ của bản thân. Mình thường kí họa lại trang phục của mình và những người xung quanh rồi post lên blog.



Ngoài thời trang, bạn còn niềm đam mê hay sở thích nào nữa không?

Âm nhạc! Mình có học một vài nhạc cụ và rất yêu thích việc chia sẻ những bản nhạc hay.

Bạn thích thể loại âm nhạc như thế nào và nó có ảnh hưởng gì đến suy nghĩ, tâm hồn và cả cuộc sống, phong cách ăn mặc của bạn không?

Mình không phân biệt nhạc theo thể loại mà nghe nhạc phụ thuộc theo cảm xúc. Từ Rn'B, Hiphop, Jazz, Indie cho đến cả Trance và House. Cho đến bây giờ, một điều mà mình luôn nghĩ đến mỗi sáng khi bắt đầu chọn đồ là: "Hãy mặc như một ngôi sao nhạc rock", thoải mái, tự tin, tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Trong cuộc sống của mình thì âm nhạc có vị trí quan trọng ngang thời trang. Cũng bởi mình khá ít nói và hướng nội nên thường tìm cảm hứng, điểm tựa và kể cả sự động viên, chia sẻ từ những thứ như vậy.

Thần tượng âm nhạc của bạn là?

Epik High và cụ thể hơn là Tablo. Mình rất thích lời của Tablo, mỗi bài hát như một bài thơ. Ngoài ra thì cách ăn mặc thoải mái, bụi bặm đầy lãng tử của Tablo cũng thu hút mình một cách mạnh mẽ.


Bạn thấy sao về Xtyle?

Mình nghĩ Xtyle là một sân chơi mở rộng cho tất cả các bạn thể hiện cá tính của bản thân, cùng trao đổi và học tập phong cách của nhau. Đây cũng là một cơ hội lớn cho các bạn trẻ Việt thêm năng động và thể hiện bản thân rõ ràng hơn nữa, cũng như một cách để giúp nền thời trang Việt Nam phát triển bởi ngày càng nhiều bạn trẻ đã bắt đầu biết bắt nhịp xu hướng và thể hiện chúng.

Để thay lời tạm biệt, bạn hãy dành tặng một lời khuyên về thời trang cho bạn đọc được chứ.

Lời khuyên của mình là các bạn không nên ngại thử những cái mới, cái lạ. Nhưng các bạn cũng nên biết điểm dừng và điểm phù hợp cho bản thân, đừng cố chạy theo mốt mà quên mất mình hợp với cái gì.

Cảm ơn bạn và chúc bạn có những giờ phút thật vui vẻ với Xtyle.