Há hốc mồm xem người mẫu thay đồ ngay trên sàn catwalk bằng... nước

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/10/2015

Đây là những sáng tạo mới nhất của Hussein Chalayan - NTK vốn được mệnh danh là người kiến tạo ý tưởng từ những giấc mơ.

Thời trang là một thế giới của những giấc mơ. Có giấc mơ ngọt ngào phiêu bồng, có giấc mơ lại thực tế đến vô cùng... nhưng hiếm ai lại có cơn mơ dai dẳng và lạ lùng như NTK Hussein Chalayan. Được đánh giá là một nhà thiết kế trẻ tài năng và luôn đưa ra những ý tưởng mới, độc đáo và đôi khi hơi lập dị, Hussein thường sáng tạo các thiết kế dựa trên những giấc mơ của chính mình. Và show diễn mới nhất của ông trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris đã là minh chứng rõ nhất cho tính sáng tạo vô hạn của thời trang.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ chẳng ai có thể đoán biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và nếu có ước đoán, họ cũng không thể ngờ rằng từng lớp trang phục ngoài cùng trên cơ thể người mẫu đang dần... tan chảy, để lộ ra những bộ cánh ẩn chứa ngay phía dưới. Cụ thể, hai người mẫu mặc những trang phục ngắn đứng dưới vòi hoa sen. Khi nước bắt đầu chảy róc rách cũng là lúc trang phục bên ngoài dần dần biến mất, tựa thể như chúng được làm từ giấy mỏng. Lớp trang phục bên trong được thêu tỉ mỉ những đường viền họa tiết màu đen kết hợp với kỹ thuật kết đính tinh xảo.


chalayan-f41c0
Điều gì đã diễn ra ở show mùa Xuân-Hè 2016 của Hussein Chalayan?

Màn "biến hình" kỳ ảo này đã làm toàn thể khán giả trầm trồ không ngớt. Nhưng họ cũng biết rằng Hussein Chalayan luôn biết cách khiến họ phải "á ố", dù rằng những thiết kế từ giấc mơ vốn đã thành "thương hiệu" của ông từ nhiều năm nay. Và tất nhiên câu hỏi quan trọng nhất là chất liệu của những thiết kế này là gì? Từ nước đá? Giấy? Câu trả lời chỉ có Hussein Chalayan mới nắm rõ.

Hussein Chalayan-2-3d4a2
Từ 2 bộ trang phục trơn bình thường...

Hussein Chalayan-3-3d4a2
... khi nước chảy

Hussein Chalayan-1-3d4a2

Hussein Chalayan-4-3d4a2
... cũng là lúc lớp trang phục ngoài hoàn toàn biến mất vào hư vô, để lộ bộ cánh chủ đạo phía trong.

Được biết, Hussein Chalayan là nhà thiết kế người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng định cư và lập nghiệp ở Anh đã nhiều năm nay. Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật St.Martins ở Anh năm 1993, Hussein bắt đầu đi theo con đường mà ông đã chọn, đó là trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp. Ông thường nói: “Phục trang của phái đẹp là để truyền tải thông điệp nữ tính và đáng trân trọng của họ. Vì thế, nó phải luôn sáng tạo và sang trọng nhất có thể”.