7 BST tiêu điểm tại New York Fashion Week Thu-Đông 2015

GG, Theo Trí Thức Trẻ 15:04 21/02/2015

New York Fashion Week mùa này tràn ngập những điều thú vị như sắc đen ma mị của Marc Jacobs, "đám tang" của Thom Browne hay sự "hồi sinh" của Oscar de la Renta.

Marc Jacobs

NTK lừng lẫy thổ lộ rằng, ông bị ám ảnh bởi phong cách lẫn sự nghiệp của Diana Vreeland - cố tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar: "Bà ấy là một thiên tài. Tôi đã học được nhiều điều từ bà ấy. Đó là người phụ nữ thông minh nhất trong cả thế giới thời trang này". BST mùa Thu-Đông 2015 chính là cách ông tưởng niệm và tôn vinh tinh thần bất diệt của Diana Vreeland, thông qua những sắc màu trầm như đen và nâu. Nét chủ đạo là những chiếc váy pleat mang ảnh hưởng từ New Look, váy len ôm sát thanh lịch và những chiếc áo khoác lông sang trọng. Để giữ cho BST không quá u sầu,  Marc Jacobs đã khéo léo ứng dụng họa tiết hoa hồng với tông màu nhã nhặn, tô điểm cho các thiết kế Thu-Đông vốn đã thừa sắc trầm.
















Alexander Wang

Đừng vội nghĩ rằng mình đang nhìn nhầm. Alexander Wang đã thực sự thay đổi, đến 100%. Chất sporty-chic vốn tạo nên thương hiệu cho NTK trẻ đã giảm mạnh, thêm nếm đó là hơi thở bohemian của những năm 70s: mềm mại, gợi cảm và có phần u tối như những ngày đầu đông. Tông màu chủ đạo của BST là sắc đen mạnh mẽ, với các thiết kế được phối hợp nhiều chất liệu như da, metallic, lông thú... Âm thanh chình chịch của những đôi giày platform trong BST cũng khiến người xem cảm thấy vô cùng ấn tượng.












Victoria Beckham

New York Fashion Week mùa này tiếp tục chứng minh sự tối giản và gam màu đen - trắng là sở trường của Victoria Beckham. Tuy nhiên, bà Becks cũng khéo léo thêm vào những gam màu của ghi đá, cam và xanh quân đội. Các thiết kế mang nét đơn giản nhưng không kém phần cá tính với cách xử lý tinh tế ở đường nét gấp vải, xoắn hay chi tiết peplum mới lạ và quy tắc bất đối xứng độc đáo. BST gồm những mẫu váy bút chì dài xẻ nhẹ phía gấu, áo trench coat, áo khoác váy, áo khoác vai tròn, quần ống lửng, len cổ lọ sát nách kết hợp cùng chân váy điệu đà cho những bữa tiệc tối... Tất cả đem đến sự hài lòng cho các tín đồ của Victoria Beckham.  











Proenza Schouler

Khác với những BST đậm đặc tính ứng dụng như ở các mùa New York Fashion Week trước, lần này, bộ đôi của Proenza Schouler đã mang đến sự mới lạ với một BST theo âm hưởng avant-garde (thời trang tiên phong). Bên cạnh những nét dễ nhận thấy như tông màu cơ bản là đỏ, đen, ghi và xanh; BST còn ghi dấu ấn bởi những chiếc tất "tổ ong" lạ mắt, đủ kiểu áo khoác và váy dáng dài tôn tạo nét thanh mảnh cho cơ thể người mặc và những đường cut-out đầy phá cách. Chất liệu của BST cũng rất đáng để quan tâm. Ví dụ, thứ vải dày tưởng chừng như tweed kỳ thực lại được tạo ra từ vô số lớp voan được ráp nối tỉ mỉ.











The Row

Chị em nhà Olsen tiếp tục chứng minh rằng cả hai "không phải dạng vừa đâu" khi trình làng một BST đỉnh cao của sự tối giản (minimalism). Người xem dễ dàng bị choáng ngợp trước cách kết hợp những chiếc áo khoác oversized thời thượng, áo khoác da cá sấu sang trọng, suit thanh lịch hay thắt lưng obi cùng... dép đi trong nhà. Điều này cũng phần nào cho thấy rằng xu hướng normcore chưa hạ nhiệt. Bên cạnh đó, lối ứng dụng chất liệu cùng những đường cắt may sắc sảo cũng khiến giới mộ điệu phải trầm trồ thán phục.














Oscar de la Renta

Không phụ sự kỳ vọng của công chúng, NTK mới của Oscar de la Renta - Peter Copping vẫn gìn giữ được những giá trị nguyên bản của nhà mốt này. Vẫn những chiếc đầm ngắn, đầm dạ hội yêu kiều nữ tính, Peter Copping còn thổi vào tư duy mới cho Oscar de la Renta với những chiếc áo khoác bouclé thanh lịch, khoảng hở quyến rũ ở vùng eo (midriff) hay kỹ thuật dệt và tạo họa tiết hình học mô phỏng Empire State - biểu tượng của New York. BST được khen ngợi là gần gũi với thời trang cao cấp.












Thom Browne

Không kỳ quái thì không phải là Thom Browne. Lần nãy, thương hiệu vốn nổi tiếng với những sáng tạo vượt trội đã gây tiếng vang tại New York Fashion Week khi tổ chức một... đám tang. Mô tả về ý tưởng của mình, Thom Brown chia sẻ: "Đó là ba cô gái qua đời vì thất tình. Cuộc phẫu thuật với mong muốn mang lại sự sống cho họ đã thất bại. Nhưng cũng bởi thế nên họ đã trở thành những thiên thần và vươn tới thiên đàng". Đó là nguyên dò vì sao toàn BST chỉ gói gọn trong 2 sắc đen-trắng u ám đến thê lương, với những chiếc mạng che mặt đầy mùi tang tóc.