Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 06/01/2017

Nhiều fan sau khi xem phim ngắn "MOMFIE - Trời ơi, mẹ tôi cũng selfie" đã thể hiện sự xúc động, nôn nao mong được về nhà với mẹ khi những ngày Tết đang cận kề.

Tết đến xuân về là dịp để cả gia đình đoàn tụ, để những đứa con đi xa trở về bên gia đình, bên cha mẹ. Thế nhưng cuộc sống hiện đại với nhịp sống vội vã cuốn con người vào những vòng xoáy đến nỗi họ không thể dành thời gian về thăm gia đình. Với những đứa con xa quê, ăn Tết xa nhà buồn và cô đơn một thì với cha mẹ ở nhà, nỗi buồn ấy lớn hơn gấp mười. "MOMFIE - Trời ơi, mẹ tôi cũng selfie" là bộ phim ngắn xúc động nói lên nỗi lòng của những người cha, người mẹ ngóng trông các con trở về, đoàn viên ăn Tết. Phim chạm đến trái tim người xem bởi nhiều người con xa nhà, đang mải mê theo đuổi sự nghiệp sẽ như thấy chính mình trong đó.

Nội dung của bộ phim ngắn rất đơn giản: người mẹ già chờ ba người con đang làm việc nơi phương xa về quê ăn Tết. Nếu như gia đình hàng xóm đông đủ thành viên quây quần cùng chụp hình kỷ niệm thì gia đình dì Bảy lại chỉ có một mình dì còm cõi đón Tết.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 2.

Tuy có nội dung không quá đặc biệt nhưng bộ phim vẫn có thể khiến khán giả rung động là bởi phim thấu hiểu tâm tư của những người làm mẹ. Với diễn xuất tự nhiên và chân thật, NSND Ngọc Giàu đã khắc họa một người mẹ với tấm lòng, tình yêu thương và cả những tâm sự khó có thể giãi bày với chính những người con của mình.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 3.

Bộ phim có sự tham gia của NSND Ngọc Giàu, NSƯT Lê Thiện, Noo Phước Thịnh, Phí Phương Anh, Khánh Hiền...

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 4.

Dì Bảy cũng như bao nhiêu người mẹ khác, rất mong con trở về ăn Tết nhưng sợ làm con lo lắng nên lúc nào cũng luôn tự an ủi bản thân và động viên các con. Thân già cô đơn, bà chỉ biết cầm ngồi ngắm album ảnh nhớ về những kỷ niệm khi xưa. Nỗi lòng mẹ như thế, vậy mà những đứa con của bà lại vô tâm không hiểu được. Gọi điện cho mẹ chỉ một loáng, mẹ chưa kịp nói xong đã vội tắt máy, lại còn hẹn ra Giêng con mới về thăm mẹ được. Không có các con ở bên, người mẹ già làm bạn với chiếc điện thoại, ăn diện, chụp hình selfie nhưng chụp ảnh một mình dẫu có đẹp, có thích đến mấy cũng đâu thể bằng được chụp cùng các con.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 5.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 6.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 7.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 8.

Không chỉ nói lên tâm tư của người mẹ, bộ phim còn phản ánh thực trạng trong cuộc sống hiện đại: con người trở nên ít giao tiếp trực tiếp mà thay vào đó là sử dụng những chiếc điện thoại thông minh. Ngay cả người trong gia đình, có thể gặp gỡ nhau hàng ngày vẫn dùng điện thoại để nhắn tin, thậm chí hai cô em gái không biết anh trai mình đi đâu. Để đến nỗi người mẹ già phải đau đớn thốt lên: "Điện thoại ngu chứ thông minh gì!".

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 9.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 10.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 11.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 12.

May mà đến cuối phim, người mẹ ấy cũng được đền đáp, những người con ấy đã trở về bên mẹ, cùng mẹ đón xuân đoàn viên. Nhất là cậu con trai cả (Noo Phước Thịnh) đã dùng chính chiếc điện thoại để ghi lại hình ảnh mẹ trên chuyến xe trở về quê để làm mẹ vui lòng.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 13.

Nhìn người mẹ nũng nịu trong lòng con trai như trẻ nhỏ mới thấy, hạnh phúc đối với mẹ đơn giản lắm: có thể lấp đầy album ảnh xuân cùng với những đứa con yêu. Bộ phim khép lại bằng hình ảnh cả nhà dì Bảy cùng nhau cười rạng rỡ để thấy rằng, ở cạnh gia đình mới chính là lúc chúng ta hạnh phúc nhất!

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 14.

Ngoài ra, phải nói rằng ca khúc nhạc phim Tết của mẹ (sáng tác: nhạc sỹ Nguyễn Hà, thể hiện: ca sỹ Noo Phước Thịnh) chính là 1 yếu tố đẩy cảm xúc lên cao trào và rồi vỡ oà trong từng nốt nhạc và lời ca rất tình của bài hát: “Cả tuổi xuân của mẹ là các con. Rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Đong đếm từng ngày xuân, cánh én bay về rồi, nhưng chẳng thấy các con về bên”. Liệu có ai nghe đến đây mà không bùi ngùi, không thấy có lỗi bởi đôi khi mải mê chạy theo đam mê mà quên mất mẹ lúc nào cũng lo lắng, ngóng trông.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 15.

Bộ phim 8 phút tuy không dài nhưng đong đầy tình cảm, khiến người ta nôn nao trong lòng ngay khi xem xong. Đó là cảm xúc nhớ mẹ da diết, chỉ muốn chạy về cùng mẹ để ôm mẹ thật chặt như ngày ấu thơ; là nỗi nhớ những ngày Tết đoàn viên cả đại gia đình xúng xính áo quần cùng nhau chụp bức hình ngày xuân.

Fan muốn về ăn Tết với mẹ ngay sau khi xem phim ngắn của Noo Phước Thịnh - Ảnh 16.

Cái hay của đạo diễn Quang Huy cũng như người bạn đồng hành OPPO Camera phone không chỉ ở việc gợi nhắc cái Tết đoàn viên, gợi nhắc chúng ta ước mơ sum họp quây quần con cái của mẹ; mà còn là hoạt động chụp hình gia đình ngày Tết truyền thống, và lời nhắc khéo léo hãy dùng smartphone một cách thông mình, bớt sống ảo để nuôi dưỡng tình cảm chân thật nhiều hơn. Tết năm nay, hãy cố gắng thu xếp về nhà sớm cùng ba mẹ một chút, cùng nhau selfie sum vầy lưu đầy hình xuân nhé các bạn.