Fan chê bai U19 Việt Nam ăn may, xứng đáng thua 0-6

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 10:57 28/10/2016

Ngay sau trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản kết thúc, những cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa các fan bóng đá.

Sau khi xuất sắc giành vé dự VCK FIFA U20 World Cup 2017, U19 Việt Nam quyết tâm có thể tiếp tục gây bất ngờ khi bước vào trận bán kết với U19 Nhật Bản.

Sự kỳ vọng dành cho U19 Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở, nếu nhìn lại hành trình vào tới bán kết của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhưng khi trái bóng bắt đầu lăn, U19 Nhật Bản đã cho thấy đẳng cấp vượt trội hoàn toàn với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước U19 Việt Nam.

Fan chê bai U19 Việt Nam ăn may, xứng đáng thua 0-6 - Ảnh 1.

Thua dễ trước Nhật Bản, nhưng U19 Việt Nam cũng đã tạo nên kỳ tích ở VCK U19 châu Á với việc lọt vào bán kết và giành vé dự VCK FIFA U20 World Cup 2017. Ảnh: Hữu Kế

Quả thực nhìn diễn biến trên sân, U19 Việt Nam thậm chí sẽ phải nhận thêm rất nhiều bàn thua nữa nếu đối thủ không nương chân. Cả trận, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không cầm nổi trái bóng, chứ đừng nói đến khả năng gây được nguy hiểm lên khung thành thủ môn U19 Nhật Bản.

Chứng kiến trận thua hoàn toàn của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, nhiều fan bóng đá cả ở khu vực Đông Nam Á và ngay cả ở Việt Nam cũng cho rằng U19 Việt Nam sở dĩ giành được vé dự VCK FIFA U20 World Cup 2017 và vào tới bán kết giải U19 châu Á chẳng qua là do yếu tố may mắn.

Fan chê bai U19 Việt Nam ăn may, xứng đáng thua 0-6 - Ảnh 2.

Fan có tài khoản tên Maung Kar Lu cho rằng một số cầu thủ U19 Việt Nam già như cầu thủ U23.

Fan chê bai U19 Việt Nam ăn may, xứng đáng thua 0-6 - Ảnh 3.

"Việt Nam xứng đáng thua 0-6".

Fan chê bai U19 Việt Nam ăn may, xứng đáng thua 0-6 - Ảnh 4.

Việt Nam vào bán kết do may mắn.

Fan chê bai U19 Việt Nam ăn may, xứng đáng thua 0-6 - Ảnh 5.

Các fan Việt Nam cũng tranh cãi nảy lửa sau trận thua của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Nhưng bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có rất nhiều ý kiến khen ngợi từ phía các cổ động viên ở chính các nước như Thái Lan hay Myanmar. Các fan này đều cho rằng việc vào đến bán kết giải U19 châu Á và có mặt ở VCK FIFA U20 World Cup 2017 thực sự là một kỳ tích của U19 Việt Nam, nhất là trong bối cảnh bóng đá trẻ của Thái Lan và Myanmar đang sa sút một cách đáng báo động.

Fan chê bai U19 Việt Nam ăn may, xứng đáng thua 0-6 - Ảnh 6.

CĐV Myanmar chúc mừng thành tích của U19 Việt Nam và hy vọng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ ghi dấu ấn ở VCK FIFA U20 World Cup 2017.

Fan chê bai U19 Việt Nam ăn may, xứng đáng thua 0-6 - Ảnh 7.

Fan chê bai U19 Việt Nam ăn may, xứng đáng thua 0-6 - Ảnh 8.

Từ Thái Lan, nhiều fan cũng gửi lời chúc mừng tới U19 Việt Nam.

Trong bóng đá, may mắn là yếu tố không thể thiếu để vươn tới đỉnh cao. Nhưng may mắn không bao giờ tự nhiên mà có, nó phải đến từ những nỗ lực của rất nhiều yếu tố. Thực tế là kể từ khi bầu Đức bắt tay với Arsenal mở Học viện HAGL Arsenal JMG, nó giống như một cú hích với bóng đá trẻ Việt Nam khi các ông bầu, các câu lạc bộ đã đào tạo một cách bài bản hơn chứ không còn kiểu "xây nhà từ nóc".

Fan chê bai U19 Việt Nam ăn may, xứng đáng thua 0-6 - Ảnh 9.

Nói thế nào đi nữa, U19 Việt Nam xứng đáng được ngợi khen sau những gì đã thể hiện ở VCK U19 châu Á.

Một trận thua đưa U19 Việt Nam về với thực tại, để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tỉnh táo nhận ra rằng họ còn khoảng cách quá xa với những nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, để còn nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa.

Cũng đừng hy vọng U19 Việt Nam sẽ làm được gì ở VCK FIFA U20 World Cup 2017 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào năm sau. Nhưng hãy nhìn ở hướng tích cực, được góp mặt ở đấu trường với sự hiện diện của những nền bóng đá khổng lồ như Brazil, Đức, Argentina... sẽ đặt nền móng để bóng đá Việt Nam tiến bước, dám hy vọng thay vì cứ quẩn quanh mãi ở ao làng Đông Nam Á.