Dứt tình với gã bạn trai thích ăn bám, nữ vận động viên khuyết tật nào ngờ phải nhận cái kết đầy bi kịch chỉ 3 ngày sau khi giành huy chương danh giá

Nguyên Dũng TT, Theo Trí Thức Trẻ 12:15 22/12/2021

Sau 1 năm chung sống, phát hiện ra bản chất chỉ thích ăn bám của gã bạn trai, nữ vận động viên khuyết tật quyết định nói lời chia tay để chấm dứt chuỗi bi kịch của đời mình. Nhưng cô gái trẻ nào ngờ đây lại là khởi đầu của một bi kịch khác...

Mẹ của Lý Hiểu Hiểu (nạn nhân) kể lại rằng khi thấy con gái mình bị đâm, bà đã chạy tới để can ngăn nhưng hung thủ rất hung hăng, không những không dừng tay mà còn tiếp tục vung dao đâm bà.

"Tôi la lớn kêu cứu, ông xã chạy tới liền bị hắn đâm 1 nhát vào ngực." - Mẹ nạn nhân kể lại.

Chỉ vài phút trước khi án mạng xảy ra, Hiểu Hiểu còn gửi tin nhắn trên WeChat cho bạn thân mời cô đến chung vui với kết quả Á quân trong cuộc thi Thế vận hội dành cho người khuyết tật Trung Quốc.

Dứt tình với gã bạn trai thích ăn bám, nữ vận động viên khuyết tật nào ngờ phải nhận cái kết đầy bi kịch chỉ 3 ngày sau khi giành huy chương danh giá - Ảnh 1.

Nạn nhân Lý Hiểu Hiểu sở hữu gương mặt khả ái

"Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng kẻ sát nhân giết người chỉ vì con gái tôi muốn chia tay." - Bà nói.

"Cô ấy vừa giành được huy chương bạc 3 ngày trước khi bị sát hại. Đây cũng là lần đầu tiên Hiểu Hiểu tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng đây là 1 khởi đầu tốt và chẳng ai lường trước được Hiểu Hiểu lại bị bạn trai cũ giết vào sáng hôm sau." - Cô Hoàng, bạn thân của nạn nhân không kìm được nước mắt nói.

10 ngày trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, Hiểu Hiểu đã vinh dự đại diện cho tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc tại Thế vận hội Paralympic quốc gia lần thứ 11. Cô đã xuất sắc giành được huy chương bạc trong nội dung bóng bàn đôi nữ chỉ 3 ngày trước khi qua đời. Vào trước hôm bị sát hại, nữ vận động viên khuyết tật hân hoan mang giải trở về quê nhà ở thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Và chỉ vài phút trước khi qua đời, cô còn gửi tin mời bạn đến xem chiếc huy chương bạc mà mình giành được.

Lý Hiểu Hiểu trước đây làm việc ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc và từng mở 1 cửa hàng quần áo buôn bán rất tốt. Tuy nhiên vào năm 2014, Hiểu Hiểu bị tai nạn ô tô gây chấn thương toàn bộ cột sống, từ đó cô bị liệt nửa người và tay cũng mất hết cảm giác.

Dứt tình với gã bạn trai thích ăn bám, nữ vận động viên khuyết tật nào ngờ phải nhận cái kết đầy bi kịch chỉ 3 ngày sau khi giành huy chương danh giá - Ảnh 2.

Lý Hiểu Hiểu (trái) đã có buổi thi đấu rất quyết liệt và giành được ngôi Á quân dù bàn tay đã mất cảm giác sau vụ tai nạn ô tô

Hiểu Hiểu từng tâm sự rằng sau khi sự việc xảy ra, cô đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng và có ý định tự tử, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Sau khi vực lại được tinh thần, cô gái bắt đầu bán hàng online, cha mẹ cô cũng mày mò đủ cách để kiếm tiền chăm sóc con gái. Đồng thời, Hiểu Hiểu cũng lập tài khoản trên nhiều nền tảng video ngắn của Trung Quốc để lan tỏa sự tích cực của bản thân. Dù ngồi trên xe lăn nhưng sự lạc quan và vui tươi của cô đã thu hút được rất nhiều sự yêu mến của cư dân mạng.

Mẹ của Hiểu Hiểu nói rằng những năm gần đây, con gái bà bắt đầu học chơi bóng bàn theo lời khuyên của 1 vị huấn luyện viên.

Đối với 1 người bị mất cảm giác ở tay như Hiểu Hiểu thì tập bóng bàn thực sự cần nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường. Trước khi chơi, sẽ có người dùng dây buộc chặt vợt vào tay cho cô. Mỗi ngày cô gái đều dành rất nhiều thời gian ngồi 1 mình trước bàn bóng với 1 chiếc bát đựng đầy bóng bên cạnh để tập luyện.

"Dù là trước đây hay hiện tại phải ngồi trên xe lăn, con gái vẫn là niềm tự hào của chúng tôi. Hiểu Hiểu là người rất kiên trì, con bé chỉ tập bóng bàn chưa đầy 2 năm trước khi được tham gia Thế vận hội Paralympic quốc gia." - Mẹ nạn nhân nói.

Dứt tình với gã bạn trai thích ăn bám, nữ vận động viên khuyết tật nào ngờ phải nhận cái kết đầy bi kịch chỉ 3 ngày sau khi giành huy chương danh giá - Ảnh 3.

Lý Hiểu Hiểu được mẹ hộ tống đến tận sân thi đấu

Sự kiên trì bền bỉ đã giúp cô góp mặt trong đội hình thi đấu của tỉnh Sơn Tây. Cô theo mọi người đến thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc để tham gia cuộc thi bóng bàn của Thế vận hội Paralympic quốc gia lần thứ 11. Trước ngày khởi hành, Hiểu Hiểu đã đăng 1 đoạn video có nội dung: "Cảm ơn bản thân vì đã mạnh mẽ và lạc quan, làm việc chăm chỉ và làm đẹp trong suốt 7 năm qua. Dù có bị liệt và tàn tật nhưng điều đó không hề xấu xí."

Sau nhiều ngày thi đấu, Hiểu Hiểu và đồng đội đã giành ngôi Á quân nội dung bóng bàn đôi nữ vào ngày 28/10/2021. Cô đẩy xe lăn lên bục nhận huy chương bạc, cha mẹ của Hiểu Hiểu đã rất tự hào về thành tích của con gái họ ngày hôm đó. Vào 8h tối ngày 30/10/2021, cô gái về nhà nghỉ ngơi.

Cô Hoàng - bạn của Hiểu Hiểu - cho biết, Hiểu Hiểu và bạn trai cũ quen nhau trên mạng, qua hơn 1 năm trò chuyện online thì họ gặp nhau và sau đó bắt đầu hẹn hò. Tìm hiểu chưa được bao lâu thì người đàn ông đó dọn đến nhà bạn gái với lý do tiện chăm sóc cho Hiểu Hiểu. Mối tình của họ kéo dài thêm 1 năm nữa rồi đường ai nấy đi.

Dứt tình với gã bạn trai thích ăn bám, nữ vận động viên khuyết tật nào ngờ phải nhận cái kết đầy bi kịch chỉ 3 ngày sau khi giành huy chương danh giá - Ảnh 4.

Lý Hiểu Hiểu (trái) và đồng đội rạng rỡ trong ngày thi đấu

Trước thời điểm thi đấu, vào ngày 25/9/2021, trong 1 lần giao lưu với người hâm mộ, Hiểu Hiểu đã tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Trong đó cô cho biết lần đầu gặp bạn trai, đối phương rất kiên nhẫn và đối xử tốt với cô, bố mẹ cũng ủng hộ hai người. Tuy nhiên, không được bao lâu, bạn trai của cô dần bộc lộ bản chất ham chơi lười làm, thường xuyên tỏ thái độ với mẹ của Hiểu Hiểu, sau mỗi lần to tiếng hắn liền bỏ nhà đi bụi. Thêm vào đó là 1 năm sống ở nhà mình, bạn trai viện nhiều lý do không tìm việc và cũng không chăm sóc Hiểu Hiểu như đã hứa. Cô gái về sau không chịu nổi nên đành phải chia tay.

"Hắn ta chỉ đóng kịch thôi, đến khi không thể tiếp tục liền tung hê mặc kệ tất cả." - Mẹ của Hiểu Hiểu nói.

Hiểu Hiểu cũng nhận ra bản chất thật sự của gã bạn trai tồi nên không muốn tính chuyện lâu dài với 1 người như vậy.

Vào sáng ngày 31/10/2021, mẹ Hiểu Hiểu dậy sớm quét sân thì bất ngờ thấy bạn trai cũ của con.

"Hắn ta đột nhiên xuất hiện rồi lao thẳng vào phòng ngủ của con gái. 2 vợ chồng tôi cũng chạy theo can ngăn nhưng hắn không hề nương tay, còn đâm 1 nhát vào ngực ông xã tôi." - Mẹ nạn nhân bàng hoàng nhớ lại.

Kẻ sát nhân đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó, nhưng đáng tiếc Hiểu Hiểu bị thương quá nặng không qua khỏi.

Vào ngày 17/12/2021, nghi phạm đã chính thức bị giam giữ. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình xác minh và tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: QQ