Được 20 người yêu tặng 20 iPhone 7, "thánh bắt cá nhiều tay" bán hết đi mua nhà

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 11:38 29/10/2016

Câu chuyện hy hữu về cô gái "bắt cá nhiều tay" đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Mua nhà là 1 trong những mục tiêu lớn nhất yêu cầu sự nỗ lực, cố gắng không hề nhỏ trong cuộc đời mỗi người, đặc biệt là tại các nước châu Á như Trung Quốc. Vậy mà, 1 cô gái đến từ Trùng Khánh, Tứ Xuyên lại có thể dễ dàng mua được 1 căn nhà bằng tiền bán điện thoại iPhone 7.

Được 20 người yêu tặng 20 iPhone 7, thánh bắt cá nhiều tay bán hết đi mua nhà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện tưởng chừng khó tin này đã được 1 người bạn của nhân vật chính kể lại trên diễn đàn lớn nhất nước này. Theo đó, người kể lại câu chuyện này có tên là Qiaoba, trong khi đó, nhân vật nữ chính của câu chuyện có biệt danh là Xiaoli.

Theo lời kể của Qiaoba, Xiaoli đến từ thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Xiaoli quen biết và hẹn hò với 20 chàng trai cùng lúc. Ngay sau khi điện thoại iPhone7 chính thức được bày bán trên thị trường Trung Quốc hồi cuối tháng 9, Xiaoli đã yêu cầu các chàng trai của mình tặng điện thoại. Không ngờ, cả 20 chàng trai đều sẵn lòng chi tiền để chiều lòng và tặng cho cô gái mình yêu chiếc điện thoại thời thượng nhất.

Có trong tay 20 cái iPhone7, Xiaoli nhanh chóng gọi điện cho Hui Shou Bao, một cửa hàng trực tuyến chuyên mua lại điện thoại, để bán toàn bộ 20 chiếc điện thoại với giá 115.010 NDT (khoảng 380 triệu đồng). Với số tiền khá lớn trong tay, Xiaoli đã dùng nó để đặt cọc mua một ngôi nhà ở nông thôn.

Qiaoba chia sẻ trên blog rằng Xiaoli đã khoe những bức ảnh về ngôi nhà mới của mình với bạn bè. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên và không hiểu Xiaoli có thể xoay sở được số tiền lớn như thế bằng cách nào.

"Ai trong văn phòng cũng bàn tán về chuyện này. Bạn trai của cô ấy sẽ nghĩ gì khi thông tin này được tiết lộ nhỉ?", Qiaoba viết.

Qiaoba chia sẻ thêm rằng Xiaoli không xuất thân trong một gia đình giàu có. "Mẹ cô ấy ở nhà làm nội trợ, mẹ cô ấy là một công nhân. Cô ấy là con cả trong gia đình. Cha mẹ cô ấy lại đã nhiều tuổi vậy nên áp lực mua nhà chắc đã đè nặng lên vai cô ấy. Vậy nhưng, tôi vẫn không thể tin là cô ấy có thể sử dụng cách này", Qiaoba viết.

Câu chuyện "20 chiếc điện thoại để mua một căn nhà" hiện đang là đề tài bàn tán sôi nổi nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo thống kê, nó đã được nhắc tới 13 triệu lần chỉ trong một thời gian ngắn.

Một số người lên tiếng khen ngợi Xiaoli: "Tôi thậm chí còn không kiếm nổi một anh bạn trai, thế mà cô ấy có những 20 anh cùng lúc và đều chịu chi mua iPhone 7 cho mình. Tôi rất muốn cô ấy hướng dẫn mình", một người viết.

Tuy nhiên, đa số người dùng mạng đều chê trách cô gái, có người cho rằng cô "đúng là không biết xấu hổ".

Sau khi câu chuyện gây bão mạng, BBC đã liên lạc với cửa hàng điện thoại Hui Shou Bao, nơi Xiaoli bán điện thoại. Đại diện cửa hàng này xác nhận họ đã mua 20 chiếc iPhone từ một khách hàng nữ vào đầu tháng 10 vừa qua với giá 5.750 NDT mỗi chiếc (khoảng 19 triệu đồng).

BBC cũng đã liên lạc phỏng vấn Xiaoli thông qua công ty nơi cô ấy làm việc, vậy nhưng, Xiaoli đã từ chối bởi những ngày qua cuộc sống của cô bị ảnh hưởng rất nhiều và Xiaoli không muốn truyền thông bới móc đời tư của mình nữa.