Dùng danh nghĩa bạn bè để yêu một người là cảm giác thế nào?

Yingie; Ảnh: Bi, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 20/09/2016

Muốn cưng chiều người ấy, bạn không có tư cách. Muốn quan tâm người ấy, bạn không có tư cách. Muốn ghen với những người được ở bên người ấy, bạn cũng không có tư cách.

1. Việc dũng cảm nhất em từng làm, đó chính là nghe câu chuyện tình yêu của anh và cô ấy.

2. Tất cả đều tại em, khi không nên im lặng lại im lặng, lúc cần dũng cảm lại chỉ biết yếu đuối.

3. Người ấy nhất định không biết mọi câu đùa của tôi đều có đôi ba phần chân thật và nghiêm túc.

4. Ngay cả tư cách ghen cũng không có.

5. Cậu không cần sợ, tớ rất rất thích cậu, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc làm phiền cậu.

Dùng danh nghĩa bạn bè để yêu một người là cảm giác thế nào? - Ảnh 1.

6. Trừ chuyện thích người ấy, điều gì tôi cũng có thể nói với người ấy.

7. Gần như vậy, xa đến thế.

8. Thích người ấy bao nhiêu là trong lòng đau đớn bấy nhiêu.

9. Thật may mắn vì có thể đi đến bên cạnh cậu, thật đáng tiếc vì không thể bước vào trong tim cậu.

10. Có lẽ sẽ có bước ngoặt, có lẽ sẽ có kỳ tích, có lẽ cuối cùng chẳng có cuối cùng nào cả, nhưng ít nhất vẫn còn lại tình bạn.

Dùng danh nghĩa bạn bè để yêu một người là cảm giác thế nào? - Ảnh 2.

11. Đó là tình bạn của người ấy, cũng là tình yêu của tôi.

12. Trong lòng mình, tôi không muốn lùi một bước để làm người xa lạ của em, cũng không thể tiến lên một bước để ôm em vào lòng.

13. Ở quá gần, sợ bị nhìn thấu. Đi quá xa, sợ bị quên đi.

14. Muốn cưng chiều người ấy, bạn không có tư cách. Muốn quan tâm người ấy, bạn không có tư cách. Muốn ghen với những người được ở bên người ấy, bạn cũng không có tư cách.

15. Không ai biết tớ yêu cậu, tớ ôm lấy tình yêu dành cho cậu như kẻ trộm ôm khư khư lấy tang vật, chẳng bao giờ dám quang minh chính đại đi dưới ánh nắng mặt trời.

Dùng danh nghĩa bạn bè để yêu một người là cảm giác thế nào? - Ảnh 3.

16. Cậu không nhận ra ánh mắt khi tớ nhìn cậu khác rất nhiều so với khi tớ nhìn những người khác ư?

17. Nào ai muốn làm bạn bè với cậu, tớ đâu thiếu bạn bè, tớ chỉ thiếu cậu thôi.

18. Không phải ai cũng may mắn như Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân, làm bạn bè bao nhiêu năm, đi trọn một vòng lớn rồi cuối cùng lại về chung một nhà.

19. Để cô ấy yên tâm làm bạn với tôi, thậm chí tôi còn tự tưởng tượng ra một người bạn gái.

20. Phải biết thế nào là đủ, bởi có những người chỉ gặp gỡ thôi đã là kiếm được lời rồi.