Đức Huy cảm động với tinh thần của chị em đội tuyển nữ nhưng vẫn lầy lội đòi mặc đồ ngủ đi bão

GG, Theo Trí Thức Trẻ 22:58 08/12/2019

Chứng kiến hình ảnh các chị em đội tuyển nữ Việt Nam chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, bất chấp những đau đớn do chấn thương gây ra, tiền vệ Phạm Đức Huy đã không giấu được sự xúc động.

Khoảnh khắc ĐT nữ Việt Nam ăn mừng sau chức vô địch SEA Games 30

Tối 08/12, ĐT nữ Việt Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở trước ĐT nữ Thái Lan trong trận chung kết tranh huy chương vàng SEA Games 2019 với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu. Lần thứ 6 lên ngôi tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, các cô gái vàng đã mang đến những cảm xúc đặc biệt cho người yêu bóng đá.

Trên trang cá nhân, tiền vệ Phạm Đức Huy không giấu được sự sung sướng và đã đăng tải dòng trạng thái hài hước và lầy lội thường thấy: "Tuyệt vời quá các chị em ơi. Mọi người vất vả quá rồi. Về em đưa đi ăn bún đậu, còn ốc hương thì thôi...! Đợi tuyển U22 vô địch nữa là đẹp! Mặc bộ này đi bão mới được".

Đức Huy cảm động với tinh thần của chị em đội tuyển nữ nhưng vẫn lầy lội đòi mặc đồ ngủ đi bão - Ảnh 2.

Không chỉ có Đức Huy, Quang Hải cũng theo dõi trận đấu của ĐT nữ Việt Nam một cách chăm chú. Chứng kiến các cô gái chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, chắc hẳn đội trưởng của U22 Việt Nam cũng "ngứa chân" và muốn ra sân thi đấu trận chung kết với U22 Indonesia. Đáng tiếc rằng anh đang bị chấn thương và cần nghỉ ngơi hoàn toàn, chờ hồi phục để có thể thi đấu tại VCK U23 châu Á. 

Bản thân HLV Mai Đức Chung và các học trò cũng bày tỏ mong muốn được ở lại để cổ vũ, tiếp sức cho U22 Việt Nam ở trận đấu vào ngày 10/12 tới. 

Đức Huy cảm động với tinh thần của chị em đội tuyển nữ nhưng vẫn lầy lội đòi mặc đồ ngủ đi bão - Ảnh 3.

Một số nam cầu thủ khác chúc mừng ĐT nữ Việt Nam. 

Tuyết Dung cổ vũ U22 Việt Nam trước trận chung kết SEA Games 30