Những người dân khu vực Metro Manila (Philippines) và lực lượng cảnh sát nơi đây đã được một phen hoảng loạn chỉ vì một cái đầu ma nơ canh còn nguyên tóc vứt chỏng chơ trong khe tường.
Không chỉ làm ảnh hưởng đến người khác, hai anh bạn này cũng không ý thức được về sự nguy hiểm của việc nô đùa trên xe trượt. Với những cú va chạm mạnh như vậy, không ai có thể lường trước được điều gì xảy ra.
Chiều ngày 6/3, trong lúc cùng một số trẻ em xuống tắm tại nền móng công trình xây dựng trường mẫu giáo của xã Thạnh Lộc, cháu L.V.A (sinh năm 2004) đã bị hụt chân chết đuối.
“Con người ta, sống trên đời, ai cũng sẽ phải lớn lên. Nhưng dường như sự trưởng thành của mỗi người không chỉ dựa vào sự nhiều lên của tuổi tác, mà được đo bằng những trải nghiệm âm thầm mà sâu sắc trong tâm hồn".