Từng có công việc ổn định, thu nhập tốt, Văn Hùng (26 tuổi) vẫn chọn rời Việt Nam để sang Ireland du học. Không phải để tìm một cuộc sống tốt hơn, mà để có một tầm nhìn rõ ràng hơn về con đường làm giáo dục.
Từ Cần Thơ sang Australia ở tuổi 17, Trần Huỳnh Mỹ Kim trải qua gần 7 năm tự lập, học tập và lao động trang trải ở xứ người để hoàn thành hành trình cử nhân.
Ở tuổi 25, Lê Thu Trang làm mảng phát triển giáo dục số ở những không gian học thuật hàng đầu nước Anh: Đại học Bristol, Đại học Oxford và University College London.
Thư trúng tuyển học bổng MixtAI của Đại học Paris-Saclay đến với Phước Quyền vào 4 giờ sáng, khi mà cậu gần như đã chuẩn bị tinh thần thêm một lần thất bại.
Từ một cô gái miền núi nuôi dưỡng ước mơ học tập ở giảng đường quốc tế, Kim Chung trở thành nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Hoa Nam, Trung Quốc ở tuổi 25.