"Tôi nghe tiếng gõ cửa và ra đón khách. Người khách hôm nay, học sinh của tôi, giờ là người "nổi tiếng", cùng gia đình đến nói lời cảm ơn và chào thầy giáo để ngày 30/1 bay sang Mỹ du học".
Ước mơ được ra nước ngoài học tập của Nguyễn Trung Hiếu - tác giả bài văn “lạ” đã trở thành hiện thực. Trường Besant Hill (California, Mỹ) đã tặng Hiếu học bổng 3 năm trung học và bạn sẽ lên đường đi du học vào cuối tháng 1 này.
Ngày 26/12, Thành Đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu của Thủ đô năm 2011. Bạn Nguyễn Trung Hiếu, lớp 11 chuyên Lý trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tác giả bài văn lạ đã vinh dự nằm trong top này.
Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn BHYT nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi… (Trích <a href="http://kenh14.vn/c47/20110406023632518/bai-van-la-gay-xon-xao.chn" target="_blank">bài văn của Nguyễn Trung Hiếu</a>)
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hà Nội trao học bổng trị giá 5 triệu đồng và hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng từ nay đến khi tốt nghiệp THPT cho bạn Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11 chuyên Lý .
“Đã lâu lắm rồi mới thấy một học sinh viết văn hay vậy, tuy đơn giản nhưng nó xuất phát từ cái thực trong cuộc sống”. Ngay khi đọc bài văn của học trò nghèo, hàng ngàn độc giả gửi mail chia sẻ tới học sinh hiếu thảo này.
“Trời ơi là trời! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”...