Xúc động với clip thức tỉnh sự yêu thương

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 14:32 03/05/2013

Ngày hôm qua, một đoạn clip có tên "Ẩn số" dài hơn 20 phút với nội dung đánh thức sự quan tâm, yêu thương của các bạn trẻ với những người xung quanh đã khiến người xem không khỏi xúc động.

Mở đầu clip là cuộc gặp mặt tình cờ của 1 chàng trai trẻ tuổi và 1 cô gái xinh xắn trong bộ váy trắng thiên thần có tên Vy Vy trên chuyến xe buýt thưa người. 


Bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của cô gái, chàng trai đuổi theo cô, nhưng cô gái lại không hề mảy may quan tâm. Rồi đột nhiên, cô bạn quay sang đề nghị chàng trai đem một túi quà tới cho mẹ cô gái với lý do "em và mẹ cãi nhau, anh có thể giúp em đưa món quà này cho mẹ được không?"

Xúc động với clip thức tỉnh sự yêu thương 1

Sau một thoáng suy nghĩ, 2 người cùng bước tới khu chung cư cao tầng - cũng chính là tòa nhà nơi mẹ Vy đang ở. Khi chàng trai bước tới đưa món quà cho mẹ, Vy chỉ dám đứng từ xa khóc thương mẹ. Lý giải cho việc này, cô gái chỉ ngắn gọn giải thích "Không thể vào". Ngay lập tức, chàng trai đi cùng đã lớn giọng mắng Vy là "đồ bất hiếu"... Rồi 2 người chia tay trong sự khó chịu của chàng trai khi cậu bạn không có được số điện thoại của Vy sau lần đầu gặp mặt.

Nhưng, số phận như sắp đặt, một lần tình cờ 2 người bỗng gặp nhau trên phố, trước mặt ông cụ ăn xin nghèo khổ. 2 người đối đầu khi cô gái tỏ vẻ khó chịu trước hành động cho tiền không hề thành tâm của chàng trai. Rồi cô cũng "ép" anh chàng xin lỗi ông cụ bằng điều kiện đặt ra là 1 chuyến đi chơi cùng nhau.

Xúc động với clip thức tỉnh sự yêu thương 2

Chuyến đi chơi mở ra với nhiều bất ngờ cho chàng trai trẻ. Từ những suy nghĩ, hành động "bao đồng" tốt bụng mà Vy làm trên suốt chặng đường như giúp đỡ cụ già bán bánh mì, cô bạn nhỏ bị bắt nạt, chính cậu bạn cũng suy nghĩ và dần thay đổi. Trên chặng đường quay về, chàng trai đã tự ý dừng xe, giúp đỡ những người gặp nạn xung quanh. 

Xúc động với clip thức tỉnh sự yêu thương 3

Có vẻ như, anh chàng đã biết quan tâm, biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Rồi câu chuyện hé mở nút thắt quan trọng nhất khi Vy bỗng dưng hoảng loạn, sợ hãi trước cảnh tượng một cô bạn gái váy trắng bị thương ngồi bệt trên đường. Đau lòng và khó hiểu trước sự biến mất đột ngột của cô bạn xinh xắn, chàng trai trẻ tìm đến gặp mẹ Vy mới bất ngờ phát hiện ra sự thật khó tin. Vy bị tai nạn giao thông tại đúng nơi cô ấy biến mất. Và người gây ra vụ tai nạn đó không ai khác chính là cậu. Quá hoảng sợ, chàng trai tìm kiếm Vy tại những nơi 2 người đã đi qua. Trong giây phút ấy, chàng trai trẻ chợt nhận ra lỗi lầm, sự vô tâm mà cậu dành cho Vy những tháng trước đó. Cậu nhận ra "Điều đáng sợ nhất không phải là bị tổn thương mà chính là làm tổn thương người ta yêu thương".

Xúc động với clip thức tỉnh sự yêu thương 4

Khi đang nhắm mắt vì quá tuyệt vọng, linh hồn Vy lại mờ ảo xuất hiện an ủi chàng trai. Cô nhẹ nhàng nói "Hãy trân trọng từng người thoáng qua trong cuộc đời anh" bởi "Kiếp trước chúng ta phải ngoái đầu nhìn lại hàng vạn lần mới có cơ hội gặp nhau thoáng qua trong kiếp này". Câu nói cũng như là lời nhắc nhở, thức tỉnh nhiều người khi đang xem đoạn clip này. Vy biến mất để lại cho chàng trai một lời nhắc nhở quý giá. Đó là hãy quan tâm, yêu thương cha mẹ, người thân và cả những người không hề quen biết nhiều hơn. Để chắc chắn rằng sau này bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lỡ điều gì vì chính sự vô cảm của mình.

Quả thực, ngày nay, trong giới sinh viên, học sinh và tất cả mọi người trong xã hội đang bị cuốn hút vào vòng quay của cuộc sống, vô tình họ chỉ biết sống cho mình, biết đến việc của riêng mình và ít có sự quan tâm đến cộng đồng. Con người ngày càng mất đi cảm giác, cảm xúc của bản thân; giữa con người với con người ngày càng có những ranh giới về sự tồn tại. Đó chính là sự vô cảm! Clip là 1 điểm nhấn nho nhỏ giúp chúng ta nhìn nhận, suy xét lại chính mình để chúng ta biết quan tâm, yêu thương nhiều hơn tới những người xung quanh. 

Mặc dù lời thoại của clip được đánh giá là hơi gượng gạo và không tự nhiên, nhưng trên tất cả, người xem vẫn ấn tượng và cảm động với nội dung sâu sắc mà bộ phim đem lại. Đoạn phim được giới thiệu do Bé Nani cùng "đồng bọn" thực hiện. Đây cũng chính là clip dự thi Cuộc thi truyền thông "Let's on air 2013" với chủ đề "Sự vô cảm" dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc.