Chùm ảnh này được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia động vật hàng đầu của Úc, Alex Cearns đến từ Houndstooth Studio. Mỗi bức ảnh được chụp lại về những sinh vật gặp phải khuyết tật cơ thể đã khiến những người xem khó kiềm lòng...
"Một trong những đam mê lớn nhất của tôi khi làm nhiếp ảnh gia về động vật là để được nắm bắt những khoảnh khắc đáng yêu nhưng cũng đầy độc đáo của tất cả những loại sinh vật. Tôi yêu tất cả những loài động vật mà tôi đã từng chụp ảnh, những người bạn đặc biệt giữ một ví trí rất quan trọng trong trái tim tôi. Trong bộ ảnh này, chúng là những sinh vật bị mất đi một chân, sinh ra không có mắt hoặc đang mang trên mình những vết sẹo do từng bị bạo hành từ trước đó. Chúng đã luôn cố gắng để thích nghi với những khiếm khuyết của mình với sự quyết tâm và kiên trì. Chính điều đó đã khiến bức tranh trở nên thật đẹp". - Alex Cearns cho biết.
Cùng xem những bức ảnh này nhé!
Chú chó 3 chân với ánh mắt rất đáng thương...
Puppy Spike từng bị ghẻ rất nặng và may mắn được chữa trị nhờ Hiệp hội cứu trợ động vật Best Friends.
Chú chó 3 chân được cứu trợ bởi Greyhound Angels WA.
Barbara, một chú chó đã từng bị chủ bạo hành...
Bali Pip bị ghẻ và được cứu nhờ Hiệp hội bảo vệ động vật Bali.
Chú chó Andie cũng đã từng bị ghẻ.
Chú chó này chỉ có 3 chân...
Bali đã từng bị ghẻ và được cứu bởi Hiệp hội bảo vệ động vật Bali.
Một chú bồ câu nhỏ được cứu bởi Todd và Kirsty Gogol. Chú bồ câu này đã bị cắt mất một bên mắt và một phần hộp sọ do bị nhiễm trùng.
Rowdy cũng đã bị cắt đi một chân vì bệnh ung thư.
Chú mèo con chỉ có 3 chân.
Chú chó mù Mia từ Hiệp hội bảo vệ động vật Bali.
Savannah đã phải cắt bỏ đi một chân vì bệnh ung thư.
Một chú mèo bị mù được chăm sóc bởi Hiệp hội động vật Bali.
Chú chó chỉ có 3 chân.
Chú cún Louie chỉ có một mắt.
Chú dê từ RSPCA WA bị gãy chân.
Oompah bị ghẻ và được chữa trị thông qua Dogs’ Refuge Home of WA.Kitten Nimh đã phải bỏ cả hai mắt vì gặp biến chứng bẩm sinh.
Sau khi liên tục gặp bệnh về mắt, Scrappy đã bị mù cả hai mắt...