Xôn xao bài viết về "bãi biển mại dâm" số 1 miền Bắc

Nhuggie, Theo Trí Thức Trẻ 15:25 07/08/2012

"Tính ra mỗi lần nằm ngửa nằm nghiêng trên giường, các cô được có 40-50 ngàn. Nhưng bù lại, chỉ mất 25-30 phút. Thế nên, một ngày các cô đi 20 khách là chuyện không hề hiếm".

Mới đây, một entry viết về "thiên đường sung sướng" ở bãi biển Quất Lâm (Nam Định) của một nữ blogger có tên là L. làm cư dân mạng xôn xao và sục sôi bàn tán mấy ngày nay. 

Entry có tên "Quất Lâm kí sự",  là kết quả của một chuyến đi thực tế làm tình nguyện của blogger này, với cách viết thẳng tưng, không né tránh, cô đã kể lại những sự thật trần trụi về nạn mại dâm ở bãi biển Quất Lâm, một khu du lịch ít người biết nhưng lại là một "tụ điểm thác loạn” mà rất nhiều "người ham vui" biết đến.

xon-xao-bai-viet-ve-bai-bien-mai-dam-so-1-mien-bac
Entry đang gây xôn xao

Mở đầu entry, Blogger L. giới thiệu về "thiên đường sung sướng" nhất nhì miền Bắc: "Ấn tượng đầu tiên đối với Quất Lâm, là nơi đây, đúng thật chỉ phù hợp để các bạn zai đi … quất gái!". Và sau đó, cô đã miêu tả bãi biển này với những đặc điểm “thuận lợi” cho mại dâm “phát triển” như: "Bãi cát cũng xấu nốt ngắn một mẩu, đồ hải sản càng không có gì đặc biệt. Vậy mà xuân hạ thu đông, mùa nào cũng đông khách. Có lẽ chẳng ai dở hơi vượt qua chặng đường vừa dài, vừa khó đi để đến cái nơi khỉ ho cò gáy này tắm biển cả".

xon-xao-bai-viet-ve-bai-bien-mai-dam-so-1-mien-bac

xon-xao-bai-viet-ve-bai-bien-mai-dam-so-1-mien-bac

Cô còn "chua" thêm nhiều câu khiến người đọc ngỡ ngàng: "Quất Lâm đông nhất là vào những ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần. Thời điểm đó học sinh, sinh viên, công nhân được nghỉ nên tấp nập kéo đến đây “xả đạn”. Và cũng không hiếm những chiếc ô tô mới toanh, biển 29 30 đổ về đây ăn “ghẹ 45 cân” giá rẻ!"

xon-xao-bai-viet-ve-bai-bien-mai-dam-so-1-mien-bac

xon-xao-bai-viet-ve-bai-bien-mai-dam-so-1-mien-bac

Miêu tả về các cô gái bán dâm, blogger này dùng rất nhiều từ ngữ phong phú: "Có cô mình dây mỏng manh. Có cô ba vòng uốn éo như đồi cao vực sâu. Có cô chân ngắn, có cô chân dài. Có cô đậm đà, phốp pháp như con tịnh. Có cả mấy cô bé loắt choắt trông như học sinh cấp 2. 

Có nhiều cô nhan sắc khá mặn mà, tất nhiên không thể so với mấy cô người mẫu gì đó có giá tới cả ngàn rưỡi đô, nhưng chắc là hơn đứt mấy cô 7 lít đến 1 củ ở Hà Nội. Song cũng có cô xấu, thậm chí nhiều cô xấu điên đảo, lại còn hôi rình nữa".

Cô còn giới thiệu "xuất xứ" của những cô gái mại dâm: "Có lẽ vì “làm việc cường độ cao” như thế, nên hầu hết các cô đều là gái đến từ vùng cao. Gái thành thị, chủ nhất quyết không nhận, gái nông thôn còn phải xem xét. Vì con gái vùng cao trẻ, khỏe, cơ bắp chắc, chứ gái thành thị, theo như chính các cô cho biết, chỉ 2-3 tháng là “tã” ngay. Còn họ, làm 2-3 năm vẫn… chạy tốt!"

Cư dân mạng bàn tán về Entry này: 

Khi entry này được đăng tải, nhiều người cho rằng là: "Vẽ đường cho hươu chạy" nhưng ngay lập tức cô gái này đã phản pháo bằng khá nhiều lí lẽ táo bạo.

Cũng nhiều người cho rằng bài viết này thật sự thức tỉnh mọi người về nạn mại dâm. 

"Đọc bài viết này, mình cảm thấy tiếc thay cho một bãi biển, thay vì tìm mọi cách để tu tạo, làm mới, làm đẹp biển thì người dân ở đây chấp nhận kiếm sống bằng tệ nạn xã hội, lợi dụng sự hoang vu của bãi biển để thực hiện hành vi phạm pháp". - Facebooker H.Trang comment

Hoặc: "Nếu chuyện trong bài viết này có thật, thì thật sự không ngờ, ở miền Bắc có một nơi mà gái mại dâm nhan nhản và giá rẻ đến ghê rợn như vậy. Chẳng lẽ không có ai can thiệp ư?"  - Một cư dân mạng có nickname Đ.Sa nói

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng, phải chăng blogger này "vung tay" viết để cho entry được câu khách chứ thực tế không "kinh hoàng" như lời lẽ trong entry.