Hồng Quân trong phần thi trang phục dạ hội.
Hi Hồng Quân, được biết bạn vừa giành vương miện trong cuộc thi Hoa
hậu sinh viên Việt Nam tại Pháp, ắt hẳn là vẫn đang còn lơ lửng lắm?
Điều đầu tiên nhất là mình thấy
bất ngờ, vì đối với mình tất cả các bạn thí sinh còn lại ai cũng xinh đẹp và
đều rất xứng đáng với giải thưởng. Còn sau đó thì mình cảm thấy hạnh phúc và
vinh dự khi được là người đại diện cho nét đẹp hiện đại và năng động của các
bạn nữ sinh Việt Nam
tại Pháp. Miss Xuân theo mình không chỉ đơn thuần là 1 cuộc thi về sắc đẹp mà
còn là 1 sự kiện văn hóa nổi bật góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước, con
người Việt Nam với bạn bè Pháp, và riêng đối với mình, qua cuộc thi này mình đã
có thêm những người bạn, những người anh chị rất tuyệt vời.
Hồng Quân từng là học sinh xuất sắc 2 năm học tại Nhạc viện Thành phố
Hồ Chí Minh, và giành được học bổng đi Pháp, chắc hẳn âm nhạc là đam mê của
Hồng Quân. Quân có ý định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp không, như
là trở thành ca sĩ chẳng hạn?
Từ khi còn rất bé, mình đã được
gia đình hướng cho theo nghệ thuật, mình được học múa trong lớp Những ngôi sao
nhỏ (do hai nghệ sĩ múa Vương Linh – Đặng Hùng giảng dạy), được học piano và
được mẹ mình dạy hát (mẹ của Hồng Quân là giảng viên thanh nhạc của Nhạc viện).
Lớn hơn một chút thì mình thi đậu vào khoa Thanh nhạc của Nhạc viện và được
cộng tác với Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ kịch Thành phố trong vai trò thành
viên dàn hợp xướng và là “soliste nhí”.
Mình đã cùng với Nhà hát biểu diễn rất
nhiều chương trình lớn nhỏ trên khắp cả nước. Có lẽ vì thế mà âm nhạc đã ngấm
vào máu mình từ rất sớm, mình cảm thấy yêu thích và đam mê nó. Mơ ước của mình
là trở thành một nghệ sĩ biểu diễn opera và trở thành giáo viên thanh nhạc
giống mẹ của mình.
Cô bạn đăng quang ngôi vị Hoa hậu SV Việt Nam đầy xứng đáng.
Cuộc sống của một du học sinh tại Pháp đã giúp gì cho Quân, hay dạy cho
Quân những điều gì?
Mình xa gia đình để đi học và bắt
đầu một cuộc sống tự lập từ năm 17 tuổi, dĩ nhiên là có rất nhiều khó khăn và
thử thách trong học tập và cuộc sống. Nhưng khi đã vượt qua được rồi thì mình
cảm thấy mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Đó cũng là một sự khổ luyện về
ý chí và về bản lĩnh mà mình tin rằng bất cứ du học sinh nào cũng đều phải trải
qua.
Ước mơ lớn nhất của Hồng Quân là gì, và
bạn có thể tự nhận xét bạn đang ở đâu trên con đường đến với ước mơ đó không?
Cuộc sống xa nhà, xa quê hương,
thiếu thốn tình cảm của những người thân yêu nhất khiến mình có một khao khát
đó là được trở về Việt Nam
sống trong vòng tay yêu thương của gia đình và người thân. Điều đó sẽ trở nên ý
nghĩa hơn khi mình hoàn thành tốt chương trình học để khi quay về quê hương,
mình có thể theo đuổi đam mê của mình và được làm nghề mà mình yêu thích.
Hiện
giờ mình vẫn đang từng ngày cố gắng để có thể biến ước mơ đơn giản ấy thành sự
thật trong một thời gian có lẽ là không xa.
Cảm ơn Hồng Quân vì những chia sẻ
của bạn. Chúc Quân sớm thực hiện được những ước mơ đẹp của mình nhé!