Hẳn nhiên, khi bạn quan tâm đến một chàng trai, một trong những việc bạn thường làm là lên Google và search ra cách chinh phục họ, gây sự chú ý từ họ, cách lấy lòng họ. Kết quả trả về rất nhanh, nhưng bao nhiêu trong số chúng ta tìm được đường đến chính trái tim người mình muốn?
Đừng làm ai khác cả
Một số các chàng trai thích những cô
nàng kẹo ngọt, nghĩa là bạn sẽ thích màu hồng, bạn ngậm kẹo tròn mắt chụp ảnh,
mang giày búp bê, và nai tơ nhất có thể?
Một số chàng trai khác thích những cô
nàng cá tính, nghĩa là bạn sẽ chọn style tomboy, bạn mang những đôi boot đinh tán,
bạn chơi bóng rổ cừ, và trở nên mạnh mẽ hơn?
Nhưng nếu chàng trai đó chỉ thích bạn
là chính bản thân bạn, thì các cô gái ơi, bạn có thấy lúng túng khi không có hình
mẫu để làm theo không?
Hãy thật thà, bạn sẽ xây được một mối
quan hệ thật thà, với một người chính xác là dành cho bạn. Việc đóng giả ai khác
chỉ khiến bạn tìm không đúng người, vậy thì việc đó chẳng phải vừa không công bằng
cho họ, vừa là bi kịch cho bản thân bạn đấy sao?
Đừng cố mang đôi giày không vừa chân,
nếu bạn không phải là Lọ Lem thì đừng cố trở thành như thế. Làm công chúa trong
chính câu chuyện cổ tích của chính mình chẳng phải tuyệt hơn sao?
Luôn mỉm cười
Thật lòng nhé, bạn có thể đến bên cạnh
an ủi một người bạn đang buồn, nhưng liệu bạn có muốn chơi cả đời với một cô gái
nhấc máy lên là than thở, gặp là thấy buồn, lên Facebook là nghe kể lể không?
Có ư? Tớ thì không thể. Mọi người chỉ
nên buồn vào những khoảnh khắc, chứ dành cả cuộc sống rộn ràng này ngồi gặm nhắm
nỗi buồn thì thiệt thòi cho chính chúng ta quá đấy thôi.
Không ai hiểu được chính xác nỗi buồn
của người khác, đa phần chỉ là "buồn lây". Vậy thì với thứ cảm xúc dễ
lây lan, bạn muốn là người gieo niềm vui, hay chỉ muốn kéo dài nỗi buồn từ người
này sang người kia đến vô tận?
Tập nhìn mọi thứ theo hướng tích cực,
lạc quan nó lên, đơn giản nó đi, và phủ nhiều bụi hồng lấp lánh vào, bạn sẽ thấy
chẳng khó khăn gì để mỉm cười đâu.
Yêu cuộc sống của chính mình
Không phải tất cả chúng ta đều như
thế, nhưng tớ có vài cô bạn xem người yêu là cả cuộc sống của mình. Họ vui khi
chàng trai đó vui, buồn khi anh ấy buồn, và dường như không yên tâm khi anh ấy
không ở gần, với hàng loạt tin nhắn khủng bố "Anh đang ở đâu? Với ai? Làm
gì?"
Đã bao lâu rồi bạn chỉ loanh quanh
ngồi chờ điện thoại anh ấy thay vì nhấc máy lên tám với cô bạn thân. Đã bao lâu
rồi không cà phê shopping, không tham gia thêm lớp ngoại khoá nào, không đọc thêm
cuốn sách mới hay theo đuổi sở thích của mình nữa? Con gái, hấp dẫn nhất là khi
cô ấy có niềm đam mê để theo đuổi, sống tự do, độc lập và yêu lấy bản thân mình.
Đương nhiên chúng ta đang yêu, nhưng trước khi muốn yêu ai đó, hãy yêu lấy cuộc sống của mình, chàng trai ấy sẽ rất rất muốn ngỏ lời để bước vào cuộc sống sôi động của bạn thôi.
Và chờ thôi...
Có lẽ bạn sẽ rất bực khi đã đọc đến
đây, đã làm bao nhiêu bước đến vậy mà cuối cùng lại bảo bạn chờ. Cuộc sống có
thể có nhiều điều không để bạn ngập ngừng chậm trễ, nhưng tình yêu hoàn toàn có
thể thôi.
Còn yêu, là còn chờ được. Chờ thêm một
chút để chắc chắn tình cảm của mình không phải là loại cảm xúc một sớm một chiều
dễ chao đảo. Chờ thêm một chút nữa để kịp nhìn ra con người thật bạn đang yêu và
có đáng để yêu đằng sau những gì hào nhoáng rực rỡ bên ngoài. Chờ thêm một tí nữa
để nuôi dưỡng những cảm xúc cho lớn dần lên trong tim đến ngày được nói ra điều
đó. Cái gì cũng có thời điểm của nó. Hạt phải đợi nảy mầm, sâu đợi ngày ra bướm,
rượu càng để lâu lại càng đậm đà. Mấy ai muốn hái thử trái xanh để nếm vị chua
chát, uống thứ rượu ngắn ngày để thấy nhạt lòng đâu.
Nhớ rằng ở đó đâu phải là một cuộc đua
của Thỏ và Rùa, đó đâu phải là cuộc chiến để ai mạnh hơn giỏi hơn thì thắng. Trái
tim chẳng bao giờ có lý lẽ, nên nếu như rõ ràng chàng trai ấy vẫn chừa cho bạn
một chỗ trong lòng mình, thì chờ thêm một chút cũng có phải là điều gì ngoài tầm
với đâu.
Không hề có các chiến thuật gì để bạn có được người bạn thích, chỉ là, khi bạn làm theo những điều trên, khả năng bạn tìm được đúng người bước cùng mình sẽ cao hơn rất nhiều thôi. Hãy là một cô nàng hạnh phúc nhé.