Valentine trong tớ là…

Trần Thùy Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 14/02/2012

Hãy cùng thử xem ý nghĩa ngày Valentine đối với các teen nhà mình như thế nào nhé!

Là những kỉ niệm "có 1-0-2":

Ngày Valetine  là ngày các teen thể hiện tình cảm với nhau và bằng những phong cách “rất teen”, các bạn ý đã sáng tạo ra những ngày Valentine “thế kỉ” cho tình yêu của mình cùng với những kỉ niệm “so kul”. Đào (19 tuổi) sẽ không thể nào quên ngày Valentine năm lớp 11, lần đầu tiên bạn ý được tặng quà Valentine. Một cậu bạn cùng lớp đã tặng bạn ý một hộp chocolate tự làm, nhưng chưa kịp nghe lời đồng ý nhận quà thì món quà đã bị tranh giành bởi “bè lũ” trong lớp. Nhưng điều đáng nhớ là năm đó Đào cũng chuẩn bị 1 món quà Valentine, nhưng là tặng…bạn khác! Khi phát hiện ra chiếc hũ sao mà Đào bí mật nhét vào cặp, bạn đó mang đi hỏi khắp lớp và sau cùng cũng đoán ra được người tặng. “Kết quả thế nào ý á…? Bây giờ tất cả bọn tớ là bạn thôi, cho đỡ linh tinh, lộn xộn. À thực ra thì cũng thân hơn bạn bè bình thường chút xíu” - Đào tỉ tê về "kết cục" của ngày Valentine ấy.

Nghĩa (17 tuổi) có một ngày Valentine đáng nhớ từ ngày còn bé xíu - mới học lớp 5 thôi đó! Nghĩa kể lại: “Ngày ý, tụi bạn cùng lớp gán ghép tớ với một bạn nữ, dĩ nhiên là tớ cũng thích thích bạn ý... nên tớ đã đưa ra 1 quyết định vô cùng trọng đại: Tặng quà Valentine cho bạn ý, là vòng cổ đôi hẳn hoi nhé. Lúc tặng quà, tớ vừa hồi hộp canh chừng tụi bạn vừa lén lút nhét món quà vào ngăn bàn bạn ý. Thế mà chẳng hiểu sao lũ bạn trong lớp vẫn biết được tớ là tác giả món quà rồi trêu 2 đứa ngượng chín cả mặt. Ơn trời là ngày hôm sau bạn ý vẫn gặp tớ bình thường chứ không ngượng nghịu và cho tới bây giờ, 2 đứa vẫn là bạn tốt của nhau.

Là một ngày thật ý nghĩa

Nếu bạn nghĩ rằng Valentine chỉ để dành cho những đôi lứa đang yêu thì đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Ngày Valentine được dành cho tình yêu lứa đôi, tình bạn hữu, tình gia quyến, là một tình yêu dành cho tất cả những gì ta quý trọng. Người Nhật có đến 2 loại chocolate để dành cho ngày lễ đặc biệt này: 1 loại chocolate tượng trưng cho tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp (loại này không có giá trị về mặt tình yêu) và 1 loại chocolate dành riêng cho 1 nửa của mình. Phái nữ sẽ tặng chocolate cho tất cả mọi người như đồng nghiệp nam, anh trai, em trai, chồng, cha và đặc biệt là người yêu…

Cùng quan điểm như thế, Tuấn (18 tuổi) cho rằng: “Valentine đối với tớ là một ngày rất ý nghĩa, quan điểm của tớ giống với ý nghĩa ngày Valentine bên Nhật - là ngày thể hiện tình cảm với tất cả những người mình thương yêu, nên năm nào tớ cũng mua thật nhiều chocolate để tặng cho mọi người.



Độc thân và chưa có ý định tìm 1 nửa cho mình, đó là đặc điểm chung của Hội độc thân mà Quỳnh (19 tuổi) tham gia. Tuy nhiên, khi được hỏi về ngày Valentine thì cô bạn lại cười toe: “Nhóm tớ cũng sẽ có Valentine chứ, sẽ là một dịp tốt để cả bọn tụ tập và chơi đã đời. Tuy không có chocolate, nến, hoa như những cặp tình nhân lãng mạn nhưng chúng tớ vui vẻ khi được đam mê hết mình, vui vẻ cùng nhau và không ai buồn bã vì không được tặng hoa, không có quà Valentine cả. Đâu có sai khi ăn mừng Valentine tập thể chứ, rất vui là khác!

Valentine là một ngày rất đặc biệt khi teen được thể hiện tình cảm với những người xung quanh mình và đừng quên nói lời yêu bố mẹ cùng nhóc em nghịch ngợm của bạn nhé! Một ngày Valentine sẽ càng thêm ý nghĩa khi tình cảm của bạn được chia sẻ và được nhận lại thật nhiều.

Là những kế hoạch hay ho của riêng bạn

Mình và người đó có cùng niềm đam mê là nhiếp ảnh. Valentine, mình muốn cả 2 đứa sẽ lang thang đến những góc phố, những con đường... Đơn giản là muốn cùng chia sẻ niềm đam mê đã gắn kết 2 đứa lại... quan trọng hơn nữa, mình muốn ngắm nhìn người đó qua lăng kính riêng của mình... Mình sẽ có thể khắc ghi sâu sắc hơn về người đó, về tình yêu của tuổi thanh xuân” - ý tưởng Valentine đậm chất “rồ man tíc” của bạn Linh (19 tuổi) - dạo phố, chộp những khoảnh khắc thật đẹp về đôi lứa và lưu lại những kỉ niệm thật đẹp là 1 kế hoạch cực hay cho ngày Lễ tình nhân phải không các bạn? 

Còn Mai Anh (19 tuổi) thì lại định thực hiện một Valentine với món Chocolate cực kì hấp dẫn. Vốn khéo tay, cô bạn đã sở hữu kha khá các bí kíp để làm, tạo hình và trang trí những chiếc bánh Gato cực kì đẹp mắt dành tặng người thân và bạn bè trong những dịp đặc biệt. “Valentine là ngày mà tớ hào hứng để được tự làm bánh gato phủ chocolate và chocolate mang thương hiệu của riêng mình. Sau đó sẽ bí mật mang đến tặng cho anh ý và đánh dấu Valentine ở quán bánh mỳ nướng” - Một kế hoạch Valentine nghe qua thì tràn ngập không khí ăn uống nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm thân thiết mà Mai Anh dành tặng cho “tình yêu” của mình và tớ chắc chắn rằng không ít teenboy đang thầm ao ước có 1 thanh chocolate “handmade” của bạn ý trong ngày Lễ Tình nhân sắp tới đấy!

Còn bạn, ngày Valentine trong bạn là gì vậy? Hãy cùng chia sẻ với chúng tớ nhé! Happy Valentine’s Day!