Chẳng anh chàng nào thích thú nhận là mình đã "nhẵn ví" trước người yêu cả. Nhưng có ai buộc con trai phải luôn là người "rút ví" trong mỗi lần đi ăn, đi chơi cùng nhau đâu? Nếu hết tiền thì cứ thoải mái nói ra chứ, hừ!
Cũng chẳng có anh chàng nào dũng cảm nhận rằng mình kém cỏi luôn. Ơ hay, nhưng con trai có phải là siêu nhân đâu mà việc gì cũng phải biết nhỉ? Không biết làm thì đơn giản cứ nói là không biết làm thôi!
Đúng là vì sợ các nàng phật lòng nên cũng hiếm lắm các chàng mới dám chê. Biết là con trai cũng sẵn sàng đi ăn, rồi mua đồ cho bạn gái mình thôi, chẳng tiếc gì, cơ mà lúc béo quá rồi thì... cũng phải lên tiếng cho người ta biết đi chứ!
Nói thật là con trai cũng chẳng hiểu nổi các cô gái tại sao cứ suốt ngày phải ghen tị và đố kị nhau đâu. Sao mà xấu tính thế không biết!
Người yêu ở đây thì không quan tâm, lại cứ đi tưởng tượng ở tận đẩu tận đâu, mơ với chả mộng. Cơ mà lúc các nàng đang "trên trời" quá, cũng chả ai dám mắng lại cô bạn gái mình như thế này.
Nhiều lúc cũng bực mình với mấy cô nàng nhõng nhẹo lắm đấy, nhưng con trai cũng đành để yên cho bạn gái được chiều quá hóa hư. Lần sau bị "hành" thì cũng đành cắn răng mà chịu thôi nhé!
Không chỉ em, anh còn có gia đình, bạn bè, và cả những mối quan hệ khác nữa. Anh đâu thể giờ nào, phút nào cũng chỉ biết đến em được đâu?
Anh cũng biết buồn, biết ghen, biết cô đơn như em thôi, chỉ là anh không bao giờ nói. Hình như con trai ai cũng thế đấy, giấu hết vào trong nên chẳng thổ lộ gì!