Trải lòng của teen với một gia đình không hoàn hảo

Nami, Theo 16:16 28/06/2010

Bố mẹ của Trâm đã li dị cách đây hơn bốn tháng. 4 tháng đó với Trâm là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, khi cuộc sống của cô bạn không còn nằm trong một gia đình trọn vẹn...

Vết khuyết của một gia đình

Với Tạ Huỳnh Mỹ Trâm (quận 3) - 18 tuổi học sinh trường NTH, nhắc đến từ "gia đình" vào lúc này vẫn khiến cô bạn cảm thấy buồn. Bố mẹ của Trâm đã li dị cách đây hơn 4 tháng. 4 tháng đó với Trâm là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, khi cuộc sống của cô bạn không còn nằm trong một gia đình trọn vẹn.

Khi bố và mẹ chính thức li dị, Trâm được ở với bố và phải chuyển nhà về quận 3. Sau ngày hôm đó, Trâm biết cuộc sống sau này với những thói quen suốt 18 năm qua chắc chắn sẽ bị thay đổi rất nhiều, kể cả tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều bị xáo trộn. Thay vì hằng ngày có mẹ nấu bữa sáng chỉ toàn là những món mà mẹ thường nói: "Nó tốt cho sức khỏe và có nhiều năng lượng đấy". Ở với bố, Trâm không có bữa ăn hoàn hảo đó, bù lại Trâm được nhận rất nhiều tiền từ bố. Nếu với cái cảm nghĩ lúc trước Trâm sẽ cực thích món tiền "rất hời" này, nhưng với cảm nghĩ của hiện tại, Trâm vẫn thích bữa ăn nhẹ nhàng, chứa đầy "dinh dưỡng quan tâm", "dinh dưỡng chia sẻ" từ mẹ hơn...

Những lúc cảm thấy buồn, trống trải, Trâm đã biết tự suy nghĩ và cho rằng mình nên cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Bởi một tuần Trâm có thể gặp mẹ một lần, nếu có gì chán nản, buồn bực cũng có thể về kể hết cho mẹ nghe. Cũng chính vì cách nghĩ như thế đã khiến Trâm có thể điều chỉnh khá tốt cuộc sống của mình trong khoảng thời gian hai tháng. Tất nhiên, hơn tháng đầu là chưa thể thích nghi được bởi còn rất shock, và chưa chấp nhận được sự thực. Nhiều bạn bè đã ủng hộ, còn cảm thấy bất ngờ vì Trâm có thể vui vẻ, hoạt bát trở lại bình thường một cách đáng ngờ. "Thỉnh thoảng chúng bạn nó còn tưởng mình buồn quá đâm ra hóa điên" - tâm sự rất thật lòng của bạn Trâm.

“Nhưng trong cái không vui thì lại có những điều khiến mình cảm động ghê gớm. Khi nghe bố mẹ mình li dị, chúng nó hết sức nháo nhào, chạy ngược chạy xuôi kiếm đủ trò làm, chỉ mong mình có thể vui vẻ với chúng nó. Ngày xưa thì mình luôn bị  bắt nạt và giành ăn, bất chợt đám bạn quay ngoắt 180 độ cứ món nào cũng nhường cho, quan tâm cực độ, tan học là chúng nó lại hỏi mình muốn đi đâu, làm gì... Nhiều đêm về suy nghĩ như muốn rơi nước mắt vì đám bạn "trời ơi đất hỡi" ngày xưa của mình nay đã biết quan tâm, và cũng có chút động lòng đấy.”


Một bữa cơm thân mật cùng gia đình tuy ngắn ngủi nhưng lại rất ý nghĩa
đối với những bạn không có một gia đình trọn vẹn.

Biết trân trọng và đã biết cảm nhận

Không chỉ có một mình trường hợp của bạn Trâm, mà còn có rất nhiều bạn khác có hoàn cảnh bố mẹ li dị, hoặc đã mất một người thân. Cụm từ "Ngày gia đình Việt Nam", với đa số chúng mình, nó thật lạ lẫm và thậm chí, chẳng bao giờ chúng mình nghĩ đến. Nhưng với những người bạn đã không còn một gia đình trọn vẹn, giở tờ lịch hay đọc thấy đâu đó về ngày này thôi, cũng đủ làm các bạn cảm thấy thèm cái không khí gia đình ấm cúng.

Trâm đã lên kế hoạch, hy vọng hôm nay có thể mời được bố và mẹ cùng đi ăn một bữa cơm tối. Dù là ăn ở tiệm chứ không phải ăn ở nhà, nhưng gần một năm vừa rồi, từ lúc gia đình lục đục là Trâm chưa hề có một bữa ăn đầy đủ của ba người.

Trâm chia sẻ: "Đúng là khi mất đi một cái gì đó thì con người mới biết trân trọng hơn. Mấy năm trước, có nghe mọi người, thậm chí là báo đài cũng đề cập đến ngày gia đình. Nhưng chưa từng nghĩ là mình sẽ có một ngày cực kỳ hồi hộp vì nó. Cũng chưa từng nghĩ là sẽ tổ chức ăn mừng, hay cảm thấy vui sướng trong ngày này. Nhưng bây giờ chỉ biết cám ơn vì dù sao cũng là cơ hội tốt để có một bữa ăn no bụng, vui vẻ mà cảm thấy ấm cúng như thế này." 


Teen cứ xắn tay áo bước vào bếp trổ tài một món nào đấy thì cũng là một món quà quý giá đấy.

Nếu muốn có một ngày lễ thật ý nghĩa?

Một bữa cơm, hay một bữa tiệc nho nhỏ, miễn sao mọi người trong gia đình có thể góp mặt đầy đủ, tạo được nhiều tiếng cười nhất, đều là món quà quý giá mà teen có thể làm trong ngày hôm nay.

Bố mẹ chắc chắn là chẳng có ai đòi hỏi quà cáp đắt tiền đâu. Nên teen cứ thoải mái mà vén tay áo, gắn tạp dề, xách xẻn xông xáo vào bếp nấu một món ăn hay cả cuốn thực đơn cho ngày hôm nay lại càng tốt. Đối với những bạn chưa hề xuống bếp mà hôm nay biết tạo ngạc nhiên cho gia đình thì lại là món quà càng thêm ý nghĩa.