Theo chân teen Sài Gòn đi trượt Patin

Minh Cao, Theo 00:01 26/08/2010

Him Lam - nghe như tên một ngọn đồi trong trận chiến Điện Biên Phủ nhỉ? Nhưng không phải, đó là địa điểm tập luyện patin của một nhóm teen Sài Gòn - Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7.

Cả một đội quân đi patin ra đón tớ đến sân tập patin, khoảng 25 người. Đó là những bạn rất dễ thương và thích patin thực sự. Nhóm có tên Xcool, đứng đầu là leader Anh Đào (sinh năm 89) dẫn dắt cả một đội patin đủ lứa tuổi. Có bạn 4 tuổi, cũng có bác gái 55 tuổi nữa đấy nhé, nhưng chủ yếu vẫn là các bạn 9x. Các thành viên trong nhóm đến từ các khu dân cư lân cận khu Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7. "Căn cứ địa" là những khoảnh đường trong các khu chung cư, rộng, thoáng, bằng phẳng và ít xe cộ qua lại, như khoảnh trống ở đối diện Lotte Mart ( Q.7). "Đồ nghề" chỉ có giày patin và các dụng cụ bảo hộ 2 bàn tay, 2 đầu gối và 2 cùi tay.

Đào chia sẻ: "Tụi tớ mới tập được 3 tháng thôi. Đầu tiên có lên sân Gia Định tập patin. Đó là nơi đầu tiên "nuôi" tụi chơi patin ở Sài Gòn. Sau đó tụi tớ chuyển về gần nhà. Ở đây các cô bác cho chơi thoải mái. Địa hình cũng đỡ nhất so với các nơi tập trước. Sau đó các bạn trong xóm vô chơi chung. Thế là thành nhóm. Xong đặt tên nhóm là Xcool, toàn là 9x không à. Nhưng có cô 55 tuổi rồi cũng chung nhóm nhé, có luôn cả em 4 tuổi cũng vào nhóm luôn. Nhưng nhóm tụi tớ là nhóm "cùi" nhất Sài Gòn. Cùi nhưng sắp có áo nhóm rồi đó. Đến cuối tháng 8 cả nhóm sẽ mặc áo nhóm đi dự  Patin toàn Sài Gòn."


Đào ( áo đen tóc ngắn) và các bạn đang chơi "xe lửa"

Ai cũng bật cười trước những chia sẻ đáng yêu của cô trưởng nhóm tròn xoe dễ thương. Nhóm Xcool hầu hết là thành viên nữ. Âm thịnh dương suy, nên các bạn nữ cũng "oanh tạc" patin ác chiến chẳng kém gì các bạn nam đâu nhé. Các bạn chia sẻ hành trình dài hơi nhất của cả nhóm là một tour dọc đại lộ Đông Tây chừng 20 cây số. Miệt mài trên những bánh patin mà vui ngất trời. Nhưng từ khi có nghị định 34 của Chính Phủ, các bạn không còn đi tour như thế nữa.

Cảm giác của bạn khi lần đầu đi patin như thế nào?

Duy (92):  Tớ thấy bình thường à. Không sợ.

Hiền (92): Ngộ ngộ í.

Thế ba mẹ có sợ các bạn bị trượt té khi chơi trò này không?

Duy: Không. Bọn tớ có đồ bảo hộ mà. Những ai chơi khá hơn rồi thì không cần bảo hộ nữa. Nhìn tớ nè. Tớ bọc có 1 cái đầu gối à. Tại toàn té rách quần đúng 1 bên.

Đào "kế thừa" nhiệm vụ leader từ một người đi trước đã rời nhóm đi làm. Người biết rồi sẽ chỉ "chiêu" cho những người chưa biết. Đầu tiên là học đứng, sau đó học đi, rồi lại học cách thắng. Các động tác cứ dần dần hình thành và từ đó mọi người chia sẻ cho nhau. Vừa tập trung được 3 tháng, nên các bạn ở đây đang tập Slide - cách học thắng, Slalom - cách đi cốc, và Speed - chuyên về đua tốc độ.














Trượt cốc - Slalom


Âm thịnh dương suy

"Chỉ có ở Vũng Tàu mới có sân trượt patin hoàn hảo. Ở Sài Gòn tụi tớ chưa có nơi nào tập patin đã đời. Ở Him Lam thì địa hình bằng phẳng, có mấy con dốc chỗ cầu Ánh Sao nhưng cũng không dốc lắm. Bao giờ có một sân chơi patin hoành tráng ở Sài Gòn nhỉ?", Đào nói.




Nhóm Xcool

Ở Sài Gòn còn có nhiều nhóm Patin khác. Nhóm Zombie tập ở công viên 23/9. Nhóm Dangerous tập ở công viên Bình Phú. Phoenix ở công viên Lê Thị Riêng. Xteam ở công viên Hoàng Văn Thụ ... Các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn ở diễn đàn http://iskate.vn/diendan/ .

Hi vọng ước mơ của các bạn sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa!