Thao trường xứ Nghệ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 29/11/2012

Khởi hành từ phố biển Hạ Long trong buổi chiều nắng tắt, đoàn “12 cá tính” hăm hở vượt quãng đường gần 400 km tiến đến Nghệ An để chinh phục thử thách tại quê Bác.

Sáng hôm đó là một ngày rất đẹp trời. Đúng như lịch hẹn, tất cả các thí sinh có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh khi ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống cả một diện tích rộng lớn và trang nghiêm.
 
Sau một đêm ngủ sớm thì ai nấy đều khỏe khoắn và tỉnh táo, không còn vương vấn một chút mệt mỏi nào như lúc vừa đến nơi. Thậm chí họ còn tranh thủ chơi đá cầu với các cô bác tập thể dục buổi sáng ở quảng trường. Vì ham chơi quá nên chỉ sau chừng 10 phút, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi và ngạc nhiên nhất đó là các ngôi sao nữ của chúng ta như Miu Lê, Hạnh Sino và Linh Rin lại đá cầu rất cừ.
 
Thao trường xứ Nghệ 1
“12 cá tính” thử tài đá cầu

Ngay sau lời giới thiệu từ MC Phan Anh và Thanh Vân, các thí sinh chạy đi tìm "Thao trường xứ Nghệ" chuẩn bị cho một màn thử thách sức khỏe và sự khéo léo.

"Thao trường" được đặt trong khuôn viên của Sân vận động trung tâm thành phố Nghệ An. Đây là một tổ hợp các trò chơi thử sức nối tiếp nhau với mục đích làm hao tốn sức lực của các đội tham gia. Các thử thách có thể không quá khó nếu được chơi riêng lẽ, nhưng vì phải liên tiếp thực hiện trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể nên khiến mức độ khó của trò chơi được nâng lên gấp bội. Nhìn sa hình chằng chịt  mà các đội chơi phải thè lưỡi ngao ngán.

Họ phải chạy qua một quãng đường tương đương 2 lần chiều dài một sân bóng mini. Không quá xa, nhưng cũng có thể làm bất kì ai cũng phải thở hồng hộc. Đó là chưa kể ban tổ chức còn nâng độ khó lên nhiều lần khi làm chậm tiến độ của các đội bằng cách cho các thí sinh quay vòng tròn lúc “đề ba”, rồi lại yêu cầu họ phải chạy, nhảy, bò, trườn, leo trèo nhưng vẫn phải đủ bình tĩnh để bắn ná chính xác và đáng sợ hơn là phải bắt lươn và trạch bằng.. tay không! Như vậy, mới được tính là hoàn thành vòng đấu. Nội dung nhiều thử thách nên đã có khá nhiều chuyện thú vị diễn ra.

Ngay từ lúc đầu, cả đoàn ai ai cũng nhao nhao lên vì bị ban tổ chức bắt phải mặc rất nhiều đồ bảo hộ. Maxie nhăn nhó tỏ vẻ rất khó chịu: "Mang nhiều đồ thế này thì làm sao mà chạy được?". Các bạn nam có chung một thái độ rằng đồ bảo hộ cho trò chơi vận động này là dư thừa, còn các bạn nữ thì ngược lại, ai ai cũng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của ban tổ chức vì các nàng ai cũng muốn bảo toàn sắc đẹp mà.
 
Thao trường xứ Nghệ 2
 
Thao trường xứ Nghệ 3
Các đội bị xoay vòng trong vòng 1 phút để các bạn chóng mặt

Ngay từ thử thách ở Hạ Long và Yên Tử, Miu Lê đã chứng tỏ mình có một sức khỏe rất tốt, khác hoàn toàn với hình ảnh dịu dàng, mong manh mà mọi người vẫn nghĩ. Vì vậy, tất cả thành viên trong đoàn ai cũng ngạc nhiên với ý chí kiên cường và sức khỏe thép của nàng.
 
Trong cuộc tranh tài hôm nay, Miu đặc biệt làm mọi người ngạc nhiên hơn khi là người đầu tiên dùng ná bắn chính xác quả bóng có chứa nước. Nhìn thì thấy có vẻ đơn giản, nhưng phải thực cầm ná và nhắm bắn mới biết khó khăn đến mức nào. Khác với dự đoán ban đầu, người cùng đội với Miu sẽ phải dỗ dành Miu suốt ngày bởi nàng có vẻ “mít ướt”, nhưng hoàn toàn không, Ngọc Trí – chàng đồng đội của Miu lại là người vui nhất khi nhờ có “cô đồng đội năng động hợp cạ” này mà họ liên tục dẫn đầu trong những thử thách vừa qua.
 
Thao trường xứ Nghệ 4
 
Trái ngược lại hoàn toàn với đội Miu Lê - Ngọc Trí, Tăng Nhật Tuệ - Phương Thùy để lại một ấn tượng khá hài hước và đáng yêu cho người xem khi nổi bật với tính cách chậm rãi và từ tốn.
 
Thao trường xứ Nghệ 5

Trò đinh nhất và kinh khủng nhất của vòng thi này có lẽ là thử thách cuối cùng: mỗi thành viên phải dùng tay không bắt lươn mang về đích.
 
Thương nhất là Hạnh Sino hôm trước đã nhăn nhó vì đĩa nhộng ở Hà Nội, hôm nay lại tiếp tục nhắm tịt mắt ôm chú lươn trơn tuồn tuột và gồng cứng người trong tay về đích. Hạnh Sino suýt khóc khi về tới đích: "Em bị sợ í!" nghe rất thương! Linh Rin cũng than thở không kém khi lươn cũng là một trong “top” con vật nàng rất sợ.
 
Thao trường xứ Nghệ 6
Vẫn chưa hết bàng hoàng khi về đích

Ngay cả Miu Lê vốn gan dạ là thế nhưng cũng phải lúng ta lung túng khi xử lý đám lươn trơn tuột khiến cho lươn cứ liên tục nhảy khắp nơi ra khỏi thau. Thậm chí nàng còn chà sát lươn vào quần áo.
 
Thao trường xứ Nghệ 7

Đội Miu Lê - Ngọc Trí hiện vẫn đang dẫn đầu với số điểm vượt trội, bám theo sát là đội Anh Tuấn – Thúy Hà và Linh Sơn – Nhật Ánh. Tuy nhiên, còn rất nhiều điều bất ngờ ở các thử thách tiếp theo!
 
Liệu chỉ số có thay đổi hay không?
 
Các bạn hãy đón xem chương trình phát sóng hàng tuần trên YAN TV (20:30 - Thứ 5), VTV Huế (21:00 - Thứ 5), VTV Đà Nẵng (21:00 - Thứ 6), Yeah1 (20:30 - Thứ 6), VTV9 (11:00 - Chủ Nhật) để có câu trả lời nhé.

1 chiếc iPad 3 và 1 chiếc máy ảnh Sony Cyber-Shot sẽ dành cho khán giả xem chương trình và gửi câu trả lời sớm nhất về Ban tổ chức đó. Truy cập ngay vào website www.honda.com.vn/beu/12catinh để biết thêm chi tiết.