Teen Việt tại Singapore "khoe" những ngày Tết rộn ràng

Nắng ; Ảnh: NVCC, Theo 14:00 07/02/2011

Chúng mình vừa đón Tết cổ truyền rộn ràng ở Việt Nam xong, thế còn các bạn teen đang đi du học ở Singapore thì sao? Cùng xem các bạn í đã đón Tết như thế nào nhé!

Ghé thăm khu phố người Hoa - Chinatown

Người Singapore cũng đón Tết âm lịch như người Trung Quốc, Việt Nam và một số nước châu Á khác. Vì phần lớn dân số Singapore là người Trung Quốc nên ngày Tết âm lịch của họ cũng được tổ chức giống như vậy. Người Sing thường được nghỉ một tuần để đón Tết, thăm gia đình, bạn bè, vì thế các bạn học sinh Việt Nam ở bên này cũng được nghỉ theo.

Đối với teen Việt đang du học ở Singapore thì nơi các bạn luôn ghé thăm ngày Tết là khu phố người Hoa nổi tiếng – Chinatown. Không khí Tết ở đây luôn náo nức và phấn khởi với ngập tràn sắc đỏ. Ở đây có bán rất nhiều đồ trang trí Tết rẻ và đẹp, các thức ăn cổ truyền ngày Tết của Trung Quốc và Việt Nam đều có cả. Có những năm còn có lễ hội hoa đăng dọc khu phố người Hoa nữa. 




Nhiều bạn nói rằng đi ở Chinatown cứ có cảm giác như đi ở phố Hàng Mã, Lương Văn Can ở Việt Nam vậy




Ở đây, bạn có thể nhìn thấy các tấm bảng giá "6 for $10", có nghĩa là

10 đô Sing sẽ mua được 6 món đồ, tính ra thì không hề đắt đâu nhé

so với việc mua quà lưu niệm ở các gift shop thuộc trung tâm thành phố












Khắp nơi đều có màu đỏ, nhìn thật ấm áp phải không nào?




Các đường phố ở Singapore cũng được trang trí Tết luôn

Tổ chức buổi họp mặt đón giao thừa

Còn bây giờ hãy cùng chúng tớ “zoom” vào buổi party do các bạn sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) tổ chức nhé! Hàng năm, theo truyền thống của VNC NUS (cộng đồng người Việt tại NUS), sẽ có một ban tên là Welfare team đứng ra tổ chức hẳn một buổi tiệc để những bạn học sinh NUS phải xa nhà vào dịp Tết tập trung cùng đón giao thừa với nhau.

Buổi họp mặt (gathering) tập trung vào những thứ liên quan đến Tết và Việt Nam: các bài hát Việt Nam, thưởng thức những món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh chưng, bánh đậu xanh, bánh tét, kẹo chuối dẻo, kẹo mít dẻo, hoa quả sấy... mang từ Việt Nam sang.





Các bạn í còn trổ tài viết thư pháp nữa này!

Ngoài ra mọi người còn chuẩn bị rất nhiều bóng, và đến đúng thời khắc giao thừa ở Việt Nam thì tất cả cùng đập nổ bóng để nghe tiếng đùng đoàng y như pháo hoa ở nhà vậy:


Sau đó Welfare team thay mặt lì xì mỗi người 1 phong bao may mắn chứa tiền Việt Nam thật do các bạn chuẩn bị. Rồi mọi người cùng chơi trò chơi, hát hò, bắt tay chúc mừng năm mới, gọi điện thoại hay nhắn tin cho bố mẹ và người thân ở nhà…


Mỗi bạn đều có một phong bao lì xì

Bạn Ngô Minh Đức (sn 91, sinh viên trường NUS) chia sẻ: “Bọn mình bắt tay vào tổ chức từ giữa tháng 12, tổng cộng chỉ có 2 buổi họp online trên Skype để lên ý tưởng, còn hầu hết bọn mình làm việc qua mail. Phải đến 90% đồ trong buổi tiệc đều được đem từ Việt Nam, do một nhóm các bạn về nước kì nghỉ Giáng Sinh mang sang. Chỉ có bánh chưng và bánh tét là không thể mang sang vì không để lâu được, bọn mình đã đi xin tài trợ của cửa hàng ăn Việt Nam tại NUS. Buổi đón giao thừa vừa rồi nhìn chung là thành công, mọi người đều vui vẻ và hào hứng tham gia. Mình cảm thấy việc tổ chức buổi họp mặt này là thực sự có ý nghĩa khi gắn kết cộng đồng học sinh Việt lại với nhau, để không phải đón Tết xa nhà trong cô đơn nữa.

Minh Đức (trái), thành viên Welfare team




Các bạn hăng hái chơi trò chơi trong buổi họp mặt


Hầu hết các bạn tham gia buổi tiệc đều nói rằng các bạn thấy rất ấm áp khi được gần nhau và quây quần như thế này. Các bạn còn chia sẻ rằng, cái cảm giác ngồi một mình trong phòng, từng phút, từng phút nhìn lên đồng hồ của laptop và hướng về giờ phút giao thừa ở Việt Nam là một cảm giác cực kì khó quên. Có chút cô đơn, nhớ nhà, nhưng cũng là lúc tất cả đều thấy đồng cảm với nhau và nhận thức rõ được rằng mình là một người con của Việt Nam đang hướng về Tổ quốc, hướng về cái Tết cổ truyền ở quê nhà...

Các bạn teen Việt tại Singapore đã tự tổ chức và đón một cái Tết thật vui vẻ và ý nghĩa, phải không nào?