Teen trường Minh Khai "thắp sáng" Tết Trung Thu cho trẻ em nghèo

Nami; Ảnh: BTCCC, Theo 16:11 12/09/2011

Không chỉ thế, các bạn học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM còn mang lại rất nhiều niềm vui đến cho các cụ già cùng các em nhỏ bị bỏ rơi một mùa Trung Thu thật ý nghĩa đấy nhá!

Sáng ngày hôm qua (11/9), các bạn học sinh lẫn cựu học sinh đại diện cho trường đã xuất phát xuống tận Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện chuyến đi phát đèn cho các em nhỏ bị tâm thần, bỏ rơi, mồ côi và các cụ già neo đơn tại chùa Cô Hưng.

Đã hơn 3 năm liên tiếp các bạn học sinh trường Minh Khai đến đây để chia sẻ cảm giác và cái không khí được thắp đèn lồng, ăn bánh Trung Thu cùng với mọi người. Mỗi năm lại thay đổi, lại có thêm các em nhỏ bị bỏ rơi, có thêm các cụ già không ai chăm sóc,... đành phải nương tựa vào chùa.



Con đường đi vào có phần khó khăn.

Những thùng quà to chưa này!?

Các bạn đến thăm hỏi và phát bánh kẹo cho những em nhỏ.

Rồi là mỗi em một cái đèn lồng để chơi Tết trăng nhá!


Các bạn cũng thăm hỏi và tặng quà cho những cụ già ở đây.

Hoạt động này dường như đã là truyền thống cực kì quen thuộc của các bạn học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai, thậm chí có cả bạn học ở ngoài. Và với số tiền ít ỏi mà tập thể các bạn học sinh chúng ta quyên góp. Các em nhỏ cũng có được vài chiếc đèn lồng bằng giấy cực xinh, bánh trung thu, mì gói, sữa,... và cả một nồi soup thật to để cùng nhau quây quần, vừa ăn, vừa chơi trò chuyện cùng nhau. Dù gì cũng để tạo một chút niềm vui cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. 



Trông các em nhỏ xinh xắn và đáng yêu chưa này!?





Bé này có vẻ muốn có chiếc đèn khác thì phải!?



Có được chiếc đèn lồng trên tay để chơi đùa quả thật không phải dễ đối với những em nhỏ này.





Rồi là mọi người cùng nhau ca hát, và vui chơi.





Xong rồi bắt đầu ăn soup nè.






Quả là một mùa Trung Thu rất tuyệt vời và ý nghĩa nếu được cùng nhau tham gia đúng không nào!?