Teen sẻ chia "cánh đồng hoa hướng dương" với các em nhỏ ung thư

Thu Linki, Theo 11:07 14/11/2011

Mỗi bông hoa các bạn làm, vận động cộng đồng cùng tham gia là món quà ý nghĩa dành tặng cho các bệnh nhi ung thư đấy.

Nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ phối hợp cùng chương trình “Ước mơ của Thúy” và Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội vừa tổ chức "Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhi ung thư” nhân kỷ niệm 4 năm ngày mất “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy (sinh năm 1988, mất năm 2007, chị mắc chứng bệnh ung thư xương khi mới 16 tuổi. Chị Thúy là một tấm gương về nghị lực sống phi thường sau khi trải qua hai lần phẫu thuật tháo bỏ toàn bộ chân phải và được Thành đoàn TNCS TPHCM tuyên dương là 1 trong 5 Công dân trẻ TPHCM năm 2006), cũng là kỷ niệm 4 năm hoạt động chương trình “Ước mơ của Thúy” hỗ trợ bệnh nhi ung thư.  

Ngày hội thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa như: cùng làm hoa hướng dương để tạo thành cánh đồng hoa hướng dương, triển lãm câu chuyện xúc động của “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy và các hoạt động giúp đỡ bệnh nhi ung thư trong 4 năm qua, triển lãm và bán tranh do các bé bệnh nhi ung thư vẽ, bán hoa hướng dương gây quỹ, tổ chức gian hàng heo đất gây quỹ và làm hoa hướng dương từ hạt nhựa…






Các bạn trẻ tình nguyện giúp các em nhỏ vẽ tranh, làm hoa hướng dương...











Tất cả các bạn trẻ đến đây tham gia rất nhiệt tình các hoạt động. Các bạn ấy đều nói rằng thật sự xúc động khi được chứng kiến những hoàn cảnh, được nghe tâm sự của ba mẹ bệnh nhi ung thư và của chính các bệnh nhi. Chính vì thế, các bạn cũng muốn góp một phần nhỏ bé để đưa ước mơ của các em đến với cộng đồng. Chỉ bằng những bông hoa hướng dương nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhi ung thư vượt qua mọi khó khăn, đau đớn của căn bệnh này.














Cùng nhau bắc chiếc cầu nối liền vòng tay yêu thương của cộng đồng đến với các bệnh nhi ung thư, bạn nhé!