Ba tiếng đồng hồ diễn ra chương trình lúc nào cũng náo niệt với những trận hò hét hết ga của teen Hà thành ủng hộ chương trình. Hoan hô teen miền Bắc Bye Bye Label “thắng lợi” nha!
Teen Hà thành “sung” quá là “sung”Đúng 5h chiều hội trường A3 Triển lãm Giảng Võ nô nức teen Hà thành xếp hàng chờ đợi vào bên trong hội trường. Sân khấu hoành tráng với dàn đèn và âm thanh cùng hệ thống màn hình LED siêu hiện đại làm teen càng háo hức chờ đón một bữa tiệc đỉnh cả về âm thanh và màu sắc.
Teen háo hức chụp hình và viết những thông điệp ý nghĩa lên “bức tường” Bye Bye Label. Ý tưởng bức tường label sáng tạo khỏi chê, khiến teen Hà Nội hăm hở chia sẻ “tâm tư” mà không hề e ngại chút nào. Đó là chưa kể được chụp hình và “share” ngay trên Facebook của mình cho chúng bạn càng thêm ganh tỵ nữa.
Không khí của buổi tiệc càng huyên náo bởi những tràng cổ vũ khi Gil Lê xuất hiện. Cô nàng cá tính trong bộ ba đại sứ vui vẻ chụp hình cùng các fan.
MC Trấn Thành tuyên bố bắt đầu chương trình, hàng trăm bạn trẻ nhún nhảy và hát theo nhịp nhạc. Sân khấu Bye Bye Label lung linh trong “ làn sóng” đèn lightstick của 1.000 teen tham dự chương trình. Các teen nhà mình còn “sung” hơn nữa khi thi nhau tham gia vào trò chơi Đoán tính cách cực thú vị. Đoán dễ còn hơn ăn kẹo ý nhưng mà rất nhiều teen chỉ mới nhìn qua vài cử chỉ lúc đầu đã giơ tay đoán sai trật lất. Đơn cử như một cô nàng bước ra với bộ trang phục khá là nghiêm trang, vừa đi vừa hất tóc ôi thôi là tự tin hết sẩy, làm cho teen nhà mình đoán già đoán non cô bạn này rất “kiêu kỳ”, ấy thế mà tiếng nhạc vừa vang lên là cô bạn của chúng mình như lột xác trở nên vui tươi và “thân thiện” hẳn. Thế đấy, trò chơi đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng khi nhắc nhở bọn mình về thông điệp của chương trình: đừng vội trông mặt mà bắt hình dong nhé các teen!
Sao Hà thành cũng “sung” không kémMV “Sống thật một cá tính” trình chiếu trên màn hình cùng với những con số ấn tượng về chiến dịch Bye Bye Label do Kotex Style tổ chức. Những câu chuyện label của ba đại sứ chương trình Đông Nhi – Gil Lê – Suboi được kể lại cùng với phần pha trò dí dỏm của MC Trấn Thành làm các teen ôm bụng cười ngặt nghẽo luôn, vui cực!
Màn phá vỡ bức tường label là tiết mục mà sức hò hét của nhà ta được phát huy hết công suất nhất. Bức tường label phá vỡ như là biểu tượng chào mừng teen miền Bắc đã Bye Bye Label “thành công vang dội” rồi đấy nhé! Màn pháo sáng cùng với hiệu ứng đèn lung linh cùng với giai điệu của bài hát “Sống thật một cá tính” vang lên, hàng nghìn cánh tay vẫy theo điệu nhạc, cực hoành tráng teen Hà thành ơi!
Trước đó nhóm Sacred đã xuất hiện trên sân khấu với bài nhảy cực ấn tượng trên nền nhạc Sống thật một cá tính. Những động tác khá quen thuộc của Bye Bye Label nhưng được phối hợp và dàn dựng độc đáo đúng chất Hà thành đã khiến cho cả khán phòng hò hét muốn nổ tung cả sân khấu. Chỉ trong một bài nhảy ngắn trên nền nhạc của 3 ca khúc được phối hợp lại: Beautiful girls, I am the best và đương nhiên không thể thiếu Sống thật một cá tính, hai thông điệp cùng được truyền tải đến độc giả trẻ: một là đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nha, hai là nếu “lỡ” bị “label” thì cứ tự tin luôn là chính mình các cậu nhé!
Những bản rock sôi động khép lại đêm tiệc Bye Bye Label, teen nhà mình ra về ai cũng vui vẻ vì bữa tiệc còn hơn cả mong đợi, không chỉ hoành tráng về mức độ dàn dựng mà không khí sôi động, những vị khách mời dễ thương cùng với tinh thần Bye Bye Label tỏa nhiệt, kết Bye Bye Label quá đi mất!