Teen Hà Nội cuồng nhiệt với những điệu nhảy "xì tin"

Nhungable; Ảnh: Vincent Hà ; Clip: Kiên Nguyễn, Theo 12:30 29/08/2011

Vòng chung kết khu vực miền Bắc của cuộc thi "Bước nhảy xì tin" đã diễn ra vô cùng hoành tráng và sôi động!

Vào tối qua (28/8) tại Nhà thi đấu Bách Khoa, vòng chung kết khu vực miền Bắc cuộc thi  Bước nhảy xì tin 2011 đã diễn ra sôi động, bất ngờ và thú vị,  để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Sân khấu của đêm thi liên tục được nung nóng bởi những tiết mục nhảy, múa cực cool đến từ các 20 đội thi xuất sắc nhất đã được tuyển chọn đầy cam go ở vòng thi loại. Thế nên, đêm thi thực sự  là cuộc so tài “nảy lửa” từ 20 đội thi khao khát chinh phục thử thách và mong muốn thể hiện cá tính, phong cách của mình. Tất cả đã khiến nhà thi đấu Bách khoa tối qua rộn rã tiếng hò reo, tiếng vỗ tay cũng như tiếng ồ à phấn khích ở bất kỳ ai có mặt.

Với chủ đề “Vũ hội sắc màu” của mùa thứ 5, vòng thi chung kết khu vực miền Bắc cuộc thi Bước nhảy xì tin mang “sắc màu” của nhiều bộ môn nghệ thuật như hiphop, popping, L.A Choregraphy, dancesport, bellydance, múa hiện đại… “Sắc màu” của đêm thi còn đến từ phong cách, trang phục, đạo cụ… được các nhóm nhảy chuẩn bị rất công phụ và đậm cá tính, phong cách của nhóm mình.

 





Tuấn Anh (THPT Kim Liên): “Không khí thật sôi động, mình thật sự đã mắt với những màn thi đầy ấn tượng, đặc biệt là phần thi “Ầm ĩ” của nhóm The Lazy Kids với đạo cụ thùng nước, vung nồi… đã khiến mình phải đứng dậy để hò hét theo. Rất nhiều bản hit USUK đình đám đã được remix làm nhạc nền khiến các bài nhảy vì thế trở nên hấp dẫn hơn.

“Bước nhảy xì tin năm nay phong phú hơn khi nhiều loại hình nghệ thuật tham gia tranh tài, đặc biệt các tiết mục múa tuy ít hơn so với hiphop nhưng khiến chúng tớ phải ngỡ ngàng, vỡ òa trước các cung bậc cảm xúc mà các bài múa truyền tải.” – dancer Oank Lê – NewYorkStyle Crew

Đặc biệt sự đầu từ về ý tưởng cũng đã khiến các tiết mục  trở nên hấp dẫn và thú vị hơn. Khán giả đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác với hàng loạt những câu chuyện được dẫn dắt bằng ngôn ngữ hình thể và vũ điệu như "Alice và xứ sở thần tiên" của Street Dance Crew, là "Kén rể xì tin" của Mario Crew hay "Người điên yêu" của LogKidz Crew....

 


Khán giả của cuộc thi.






Ban giám khảo.

Khách mời của chương trình là Noo Phước Thịnh và Văn Mai Hương đã khuấy động đêm thi, khiến khán giả hò reo không ngớt trước những màn biểu diễn cực sung, không khi của đêm thi vì thế mà nóng hơn bao giờ hết:

 


















Có rất nhiều thí sinh nhỏ tuổi cực đáng yêu và nhảy cực "sung" nhé!

Chinh phục khán giả bằng tài năng “không đợi tuổi” của mình, cặp đôi dancesport “nhí” Ngọc Hải – Bảo Ngọc đã làm tất cả mọi người “mắt tròn mặt dẹt” khi xem hai em điêu luyện và xuất thần trong từng bước nhảy, nhấn nhá cực phiêu theo nhạc và nhất là biểu hiện cảm xúc rất chuẩn, đúng tinh thần của dancesport cũng như ý tưởng bài nhảy “Cây đèn thần”. Tiết mục của cặp đôi nhí này đã khiến sân khấu vỡ òa và trở nên cực nóng bởi những tràng pháo tay liên tiếp, ban giám khảo cũng phải đứng lên vỗ tay để thể hiện sự khâm phục trước tài năng của Ngọc Hải và Bảo Ngọc:

 


Những bước nhảy đầy kỹ thuật với phong cách L.A Choregraphy của cô bé cá tính Nguyễn Tố Linh đã khiến Johny Huy Trần – một trong ban 4 vị giám khảo phải thốt lên “so amazing” và ca sĩ Phương Thanh phải tấm tắc khen ngợi, mong muốn Tố Linh nhảy cùng mình trong Liveshow sắp tới của chị và  khán giả ở dưới đều phải trầm trồ “quá đỉnh!” khi xem Tố Linh thể hiện cảm xúc và tài năng của mình ở tiết mục “Vết sẹo” và “Không chùn bước” do chính em tự lên ý tưởng và biên đạo.

 
Nguyễn Tố Linh.

Đem đến một màu sắc mới lạ cho Bước nhảy xì tin 2011, tiết mục múa hiện đại “Chia đôi” của cặp đôi Thu Minh và Hoàng Hiệp đã chinh phục ban giám bảo bởi cảm xúc mà bài múa mang lại, khiến ban giám khảo và MC phải bật khóc. Đây cũng là một trong những bài thi làm chị Chanh ấn tượng nhất : “Phương Thanh thực sự ấn tượng bởi biểu cảm trong tiết mục múa của Thu Minh và Hoàng Hiệp, xưa nay múa vẫn là bộ môn khó để diễn tả cảm xúc bằng các động tác hình thể nhưng bài múa “Chia đôi” trên nền nhạc When you’re gone của Avril Lavigne mà Thu Minh và Hoàng Hiệp thể hiện đã cho chị cái nhìn khác hơn về nghệ thuật múa. Chị nghĩ cặp đôi này đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình, chinh phục khán giả bằng các động tác múa mượt mà, uyển chuyển và nhất là thể hiện rất thật cảm xúc của mình”

 
Thu Minh và Hoàng Hiệp đã nhận giải khuyến khích cho phần thi của mình.

Sau phần thi tự chọn, ban giám khảo đã chọn ra 6 tiết mục ấn tượng nhất để tiếp tục dự thi vòng đặc biệt ngay sau đó. Đúng với tên gọi của chủ đề vòng đặc biệt là " Sắc màu kí ức", các đội thi đã lần lượt mang đến những cung bậc cảm xúc khi dẫn dắt người xem trở về với những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời. Kết quả chung cuộc, Nguyễn Tố Linh – cô bé 12 tuổi nhỏ nhắn đến từ trường Cao đẳng múa đã đạt giải nhất với sự gật gù tán thưởng của tất cả mọi người. “Tố Linh tuy tuổi nhỏ nhưng đã thể hiện mình không hề kém cạnh các anh chị, thậm chí còn phần nhỉnh hơn. Cô bé đã thể hiện được cáo “thần” trong những bước nhảy của mình, khiến người khác cảm thấy em có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật nhảy.” – Đó là lời nhận xét của ca sĩ Phương Thanh dành cho quán quân vòng chung kết phía Bắc cuộc thi Bước nhảy xì tin 2011. Em thật sự rất vui và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng cao nhất, đó thật sự là niềm khích lệ lớn để em tiếp tục cố gắng hơn nữa với đam mê nhảy của mình.” – Tố Linh phấn khởi nói về giải thưởng của mình.

Ban giám khảo đã có một sự thay đổi bất ngờ, đó là quyết định trao giải nhì của 2 đội thi thay vì chỉ một như thể lệ ban đầu. Có sự thay đổi này vì hai tiết mục của Cun Cun Crew và cặp đôi dancer sport Ngọc Hải – Bảo Ngọc đã thể hiện rất xuất sắc phần thi của mình khiến ban giám khảo “đau đầu” để chọn ra đội về nhì, nhưng rồi đã quyết đinh trao giải nhì cho cả 2.  Thế nên, năm nay sẽ có ba đại diện cho miền Bắc tham dự đêm chung kết quốc gia Bước nhảy hoàn vũ 2011 sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 24/9 sắp tới.









Sau đây là clip ghi lại phần dự thi của các đội chơi tối hôm qua: