Teen girl vẫn ném bóng trúng rổ dù đang… hôn mê

Nobita (dịch), Theo Trí Thức Trẻ 13:46 24/02/2012

Câu chuyện của bạn ấy cảm động lắm nhé.

Năm 2008, Maggie Meier bị ốm và phải nhập viện sau một cơn tai biến. Là học sinh trung học của trường Blue Valley Northwest ở Overland Park, Kansas, Maggie mắc phải bệnh viêm màng não mycoplasma, một dạng bệnh khiến não bị sưng lên. Cô bạn này vốn rất đam mê bóng rổ. Khi Maggie rơi vào trạng thái hôn mê, các bác sĩ đã ngạc nhiên tột độ khi bạn ấy vẫn có thể... ném bóng vào rổ.



Maggie ốm do mắc bệnh viêm màng não và nằm bất tỉnh 2 tháng trong bệnh viện Kansas, nhưng dù rơi vào trạng thái hôn mê bạn ấy vẫn nhớ phản xạ ném bóng vào rổ.

Maggie đã rơi vào trạng thái bất tỉnh 2 tháng, trong thời gian đó bạn ấy được cho vận động 2 đến 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tránh bị co cứng tay chân. Để nhắc cho Maggie nhớ rằng bạn ấy là ai, gia đình Maggie đã đặt một quả bóng rổ vào tay bạn ấy khi Maggie được giữ trong tư thế ngồi trên một chiếc xe lăn. Và thật kỳ lạ, khi quả bóng đặt vào tay, bạn ấy đã có phản xạ và đưa bóng lên để ném vào rổ. 

Bác sĩ William Graf, nhà thần kinh học đang điều trị cho Maggie nói rằng: “Hành động ném bóng vào rổ đã trở thành một trong những bản năng của Maggie, cử động ‘ném’ ấy đã phục hồi thậm chí trước cả khi cô bé có thể đứng dậy hay đi lại”. 

Suốt thời gian ở trong bệnh viện, bạn ấy đã ném bóng vào rổ vài lần, rồi lại rơi vào trạng thái hôn mê. Trong thời gian Maggie nằm viện, huấn luyện viên David Glenn và các đồng đội của bạn ấy trong đội tuyển của trường trung học đã giữ một chiếc ghế ở trên sân, trên lưng ghế có dòng chữ “dành riêng cho Maggie Meier”.

Từ sau khi thoát khỏi tình trạng hôn mê, teen girl này phải học lại mọi thứ như khi còn là một đứa trẻ: làm thế nào để đi lại, nói năng hay đọc… Hôm thứ Hai vừa qua, Maggie đã quay trở lại sân bóng sau gần 4 năm dành thời gian tập luyện phục hồi chức năng. Bạn ấy chia sẻ: “Đó thực sự là một điều tuyệt vời khi tớ được ở ngoài đó”.  

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Maggie dự định sẽ tới trường Cao đẳng Benedict ở Kansas để theo học một văn bằng về giáo dục đặc biệt. 


Sau 4 năm dũng cảm chiến đấu chống lại bệnh tật và tập luyện phục hồi chức năng…


… Maggie đã có thể trở lại sân tập bóng rổ.


Nghị lực của bạn ấy thực sự đáng khâm phục.