Teen girl đang ngán ngẩm những chàng "công tử"

FAke, Theo 00:05 11/12/2010

Những cậu công tử bóng bẩy, sành điệu, tiêu tiền như rác đã không còn là “hot boy” trong mắt teen girl thời nay. Thậm chí còn bị coi là... bất tài, vô dụng!!

Nếu như lúc trước, một anh chàng “bóng sáng”, đi xe ga, ăn mặc sành điệu và ví tiền lúc nào cũng căng đét luôn ăn điểm hơn các cậu teen boy ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Thì bây giờ trong mắt teen girl, “bóng” dù sáng đến mấy cũng sẽ có lúc “mất điện” hoàn toàn, bởi tính ích kỷ, hay ỷ lại của những cậu công tử nhà giàu. Con gái chỉ bị mờ mắt lúc đầu trong hào quang của vật chất hoành tráng, của ga lăng chiều chuộng và vô vàn thứ màu mè khác, còn sau khi chứng kiến sự thật trần trụi của đám công tử chỉ biết tiêu tiền bố mẹ, họ sẽ nhanh chóng chán ngán, thất vọng. Nhiều nàng khẳng định, hot boy công tử chỉ là tập hợp đám con ông cháu cha bất tài và vô dụng, chỉ giỏi đẽo tiền nhà để xã hội “thịt”!! Có thật như thế không nhỉ?

Cũng xinh xắn, cao ráo nên H.Hương (sn1991) được nhiều anh chàng theo đuổi, trong đó không thiếu các công tử con nhà giàu. Điển hình là một anh sinh năm 1987 tên N, lái 4 bánh, không bao giờ mặc đồ gì ngoài hiệu Dolce & Gabbana đắt giá và có biệt tài cưa gái chỉ trong 3 ngày như cậu thường khẳng định “không đổ không phải là N”. Với ngoại hình chuẩn không cần chỉnh như thế, N đã khiến bao em phải rung rinh và Hương cũng chẳng phải ngoại lệ.
 
Thế mà chỉ nửa tháng thì Hương lại là người chán N trước. Thời gian tuy chưa dài nhưng cũng đủ để cho Hương thấy N, ngoài chiếc xe ô tô... mượn của bố mỗi khi “cụ nhà” đi công tác, và khả năng ăn vạ mẹ để lấy tiền tiêu xài thì anh chàng chẳng có trong tay điều gì chắc chắn. Kiến thức xã hội thì nông cạn, các loại đồ hiệu viết rất đúng nhưng tiếng Anh tuyệt nhiên 1 chữ bẻ đôi không biết. Chuyện học hành với anh chàng này còn kinh dị hơn, thuê 1 sinh viên đi học hộ suốt 4 năm trời, tất cả các kỳ thi đều được chạy điểm tuyệt đối. Gia đình N thành lập công ty riêng, tương lai là N sẽ về phụ bố làm phó giám đốc trong tình trạng kiến thức rỗng tuếch. N tuyên bố với Hương “Bà già không cung phụng đủ thì chết với anh, nên yêu anh em không phải lo!”.
 

Các cậu công tử không thể sống thiếu phụ huynh dù chỉ nửa ngày (Ảnh minh họa)

Nửa tháng bên N, Hương ngán ngẩm khi thấy N chỉ biết đến đồ hiệu, ăn chơi tụ tập cả ngày và nhịn ăn dỗi mẹ mỗi khi cần tiền. Làm gì N cũng lôi “ông già anh, bà già anh” ra để thể hiện. Quá chán, Hương chủ động chia tay sau khi “hỏi nhỏ” N một câu “Anh thử sống 1 ngày mà không có “ông bà già” được không?”.

T.Mai (sn1992) còn “thảm” hơn khi từng yêu phải chàng phá gia chi tử mê cờ bạc, bay lắc. Gia đình cậu ta lại chiều con, mỗi lần con báo nợ cả chục triệu là lại phẩy tay “Nhà làm ra tiền không cho con thì cho ai, nhưng mà vừa vừa phải phải thôi con nhé!”. “Vừa vừa phải phải” của cậu này là nợ dưới trăm triệu, cứ yên tâm bố mẹ sẽ trả đầy đủ. Dù yêu, Mai cũng không thể chấp nhận được kiểu suốt ngày vay nợ rồi về “nã” phụ huynh. Cậu này còn mê cờ bạc đến mức có lần chưa nghĩ ra “nguồn” tiền, đã “thí mạng” cả chiếc xe của Mai. Mặc dù ngay sau đó gia đình cậu này đồng ý lấy xe trả Mai, nhưng hành động xấu xí của một công tử ăn chơi, vô tích sự sẵn sàng “bán” cả đồ của người yêu thì Mai không thể tưởng tượng nổi.

Thực ra, các cô gái biết thừa dạng công tử như N chỉ cần “thả tự do” không có sự giúp đỡ của phụ huynh 1 ngày thôi cũng đủ “chết ngắc”. Ai ham mê vật chất thì “nhắm mắt” mà yêu, bỏ qua sự vô tích sự của các chàng, nhưng nếu “khôn” ra, con gái sẽ hiểu rằng kiểu con trai này chẳng làm nên trò trống gì nếu rời xa bố mẹ đâu. Mà con trai thì đâu thể cứ “dính” lấy phụ huynh suốt đời, trông chờ vào bố mẹ mãi được. Thà chọn một cậu tuy không bóng bẩy, công tử nhà giàu nhưng có chí khí, chuyên tâm học hành và làm việc gì ra việc nấy, biết suy nghĩ cho tương lai còn “chắc ăn” hơn nhiều.

Lựa chọn như thế có hợp lý hay không, cũng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh khác nhau. Vẫn có nhiều teen boy nhà giàu không hề ỉ lại mà học hành đàng hoàng, biết phấn đấu. Tuy nhiên qua đây có thể thấy rằng, các cậu công tử nhà giàu, thích ăn chơi phá hoại tiền nhà và không có khả năng “đứng 1 mình”, luôn dựa dẫm vào bố mẹ thì dù “bóng” có sáng đến mấy, lúc đầu có hoành tráng đến mấy thì cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh trong mắt người khác, nhất là với con gái!