Tâm sự của người con tìm cha trên Facebook

Giày Bata, Theo Trí Thức Trẻ 09:40 07/12/2012

Sau 1 tuần tìm kiếm đầy vất vả, vợ chồng anh Quốc Anh đã gặp lại được cha mình nhờ Facebook và sự chia sẻ cũng như giúp đỡ nhiệt tình của cộng đồng mạng.

16h chiều ngày 30/11, sau khi đón bố từ Hà tĩnh lên Sài Gòn khám chữa bệnh (bố anh sau một tai nạn sức khỏe đã suy yếu và có dấu hiệu ngày càng trầm trọng, thường xuyên mất trí). Anh Quốc Anh đã đưa bố về nhà trọ của hai vợ chồng mình ở CMT8, Q10. Người cha già lớn tuổi vừa từ quê lên chưa quen khí hậu có vẻ bức rức. Ông ở trần, đi chân đất và nói với con trai: “Bố ra đầu hẻm mua thuốc lá một chút”.

Sau vài chục phút chưa thấy người bố quay lại, như cảm giác điều chẳng lành. Anh đã đi kiếm và biết được thông tin từ những người bán hàng ngoài ngõ là có một người đàn ông cao và gầy chừng ngoài 50 tuổi ở trần, chân đất vừa đi vừa chạy rất nhanh trên đường CMT8.

tam-su-cua-nguoi-con-tim-cha-tren-facebook


tam-su-cua-nguoi-con-tim-cha-tren-facebook
Thông tin về cụ ông mất tích được đăng tải trên mạng

Hoảng hồn, vợ chồng anh chia nhau đi kiếm bố ở khắp cái nẻo đường nhưng người bố vẫn biệt tăm. Nhiều ngày tìm kiếm ở khắp các bến xe, bệnh viện, đồn công an… vẫn chưa nhận được tin tức về bồ khiến cho đôi vợ chồng trẻ lo lắng gấp ngàn lần. Nhiều lần anh tự trách mình sao lơ đãng, đã để bố ra đi một mình vào phút ấy để xảy ra cớ sự này.

Nhiều ngày trôi qua trong vô vọng. Đến ngày thứ 6, nhờ một người bạn thân biết chuyện và chia sẻ nó trên trang cá nhân, kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm người cha giúp đỡ đôi vợ chồng hiếu thảo này thì hi vọng mới được hé mở. Sau hơn 1 ngày, thông tin trên đã nhận được hơn 1.400 lượt chia sẻ và gần 500 lượt likes. 

Ngay lập tức, chúng tôi đã liên lạc với anh Quốc Anh và được cho biết: "Điều kỳ diệu đã xảy ra vào sáng ngày 5/12, một cô gái trẻ ở Đồng Nai sau khi xem được thông tin trên mạng đã kể lại với mẹ mình và may mắn thay, mẹ của cô gái ấy cũng vừa nhìn thấy một người đàn ông như miêu tả vừa xuất hiện ở gần khu nhà".

Họ liên lạc với anh và ngay lập tức, anh Quốc Anh nhanh chóng lên đường và mừng rỡ, mọi cảm xúc như vỡ òa khi anh tìm gặp được bố.

tam-su-cua-nguoi-con-tim-cha-tren-facebook
Đôi vợ chồng trẻ vừa "thoát hiểm" khi đã may mắn tìm lại được bố nhờ sự giúp đỡ của cư dân mạng

Theo nguồn tin từ anh Quốc Anh cho biết khi gặp lại, người bố tội nghiệp chia sẻ vì thấy Sài Gòn đông đúc, ngột ngạt quá nên muốn tìm đường về nhà với cụ bà ở quê. Cụ ông đã dùng số tiền 300 nghìn trong túi còn sót lại để sinh sống suốt một tuần tìm đường về quê Hà Tĩnh.

Và vào lúc 10h sáng 6/12, người bố đã lên xe trở về quê nghỉ ngơi đúng theo ý nguyện của ông cụ. Qua điện thoại, anh Quốc Anh cũng tâm sự sẽ để bố tịnh dưỡng một thời gian rồi chờ cơ hội tốt để nhẹ nhàng khuyên bảo đưa bố vào lại Sài Gòn khám chữa bệnh. Nhân đây anh cũng cám ơn các anh chị, cô chú trên mạng xã hội và đặc biệt là gửi lời cám ơn sâu sắc đến gia đình người bạn ở Đồng Nai kia, nhờ sự quan tâm của mọi người mà điều lành đã đến với gia đình anh.

tam-su-cua-nguoi-con-tim-cha-tren-facebook
Quốc Anh thông báo vui mừng và không quên dành lời cảm ơn đến cư dân mạng.