Tại sao con trai không… khóc?

Lê Thu Hà, Theo 10:01 26/06/2011

Tại sao con trai lại không bao giờ khóc trước mặt con gái, trong khi đó con gái chỉ hơi buồn đau chút xíu đã rơi nước mắt rồi?

Vì không muốn mình là một kẻ yếu đuối

Nhắc đến con trai là nhắc đến sự cứng rắn và mạnh mẽ, điều đó đồng nghĩa với việc nước mắt là thứ cực kì “xa xỉ” đối với con trai. Linh (17t) nói: “Đôi lúc con trai khóc thì lại bị chê "đàn ông con trai mà mềm yếu". Với lại con trai giỏi kìm nén cảm xúc tốt hơn. Nước mắt thể hiện cho sự yếu đuối bất lực, con trai thì không bao giờ muốn thế bởi danh dự và lòng tự trọng của con trai rất cao.” Minh (20t) cũng tâm sự rằng: “Là con trai không được khóc. Nếu uất ức quá thì hãy hét lên một tiếng cho nhẹ người thôi, tất cả những yếu đuối hãy nén vào trong. Con trai là trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa cho ai đó mít ướt đang cần một bờ vai.

Con gái “nói nhỏ” này: Chỉ vì không muốn làm một "kẻ yếu đuối" trước mặt phái yếu chúng tớ mà các bạn dồn nén cảm xúc của mình, giấu nước mắt vào trong sao? Nhưng nếu thế thì những gì các bạn thể hiện trước bọn tớ đâu có thật và chân thành, phải không? Hãy cứ khóc nếu bọn ấy cần, bọn tớ sẽ không chê cười các ấy mít ướt, uỷ mị hay “con gái” đâu. Thậm chí, bọn tớ cũng có thể là đôi vai tuy bé nhỏ nhưng cũng đủ vững chãi để các cậu dựa vào mà... khóc đấy!


Con trai vẫn nghĩ là mình không được khóc trước mặt con gái...

Vì chưa thực sự tìm thấy người đồng cảm

Ngày chia tay lớp cấp 3, bọn con gái ôm nhau khóc sướt mướt, bởi biết rằng chỉ ngày mai thôi, mỗi đứa mỗi nẻo, chẳng còn được gặp gỡ nhau như trước nữa. Vậy mà các cậu vẫn cố giữ một nét mặt bình thản. Chỉ là cố gắng không để nước mắt rơi ra thôi, vì khi ôm các cậu thật chặt, tụi tớ thấy đôi vai các cậu cũng rung lên bần bật.

Nếu con trai không bao giờ khóc trước mặt một ai đó thì có nghĩa là con trai chưa thực sự tìm được một người đáng tin cậy và đồng cảm để thể hiện con người thật của mình. Trước mặt con gái, dù đau đớn thế nào, con trai cũng không khóc, bởi chẳng có chàng trai nào muốn mình trở nên mềm yếu trước mặt phái nữ. “Đối với tớ - một thằng con trai, tớ chỉ khóc nếu nó thực sự đáng để tớ rơi nước mắt, trước mặt một người thực sự quan trọng, hiểu và đồng cảm với tớ.” - Tuấn (18t) chia sẻ.

Con gái “tâm sự” rằng: Con trai sẽ không khóc vì những chuyện quá nhỏ nhặt, thế nhưng khi gặp một trục trặc nào đó, chính con gái mới là người hiểu nhất cảm xúc của các cậu. Vậy tại sao các cậu phải dồn nén tình cảm trước mặt con gái nhỉ, không phải con gái là người "đặc biệt quan trọng” với các cậu hay sao? 

Kết

Con trai à, tại sao các cậu không thể khóc trước mặt chúng tớ ? Tại sao cứ giấu nỗi đau vào trái tim một cách thầm lặng? Sẽ chỉ khóc khi ở một mình thôi ư? Sẽ chỉ nuốt nước mắt vào trong tim thôi ư? Những chàng trai Hàn đã khóc rất nhiều trên phim ảnh, khi mất người yêu, khi tình yêu đầy những chông gai và thử thách. Các cậu cứ chê con trai Hàn sao uỷ mị, mềm yếu, chuyện có gì đáng để rơi nước mắt đâu? Nhưng khi nhìn những chàng trai khóc, tụi tớ thực sự thấy cảm động, không phải chàng trai nào cũng sống thật với bản thân như thế đâu!

Khóc cũng là một cách để biểu lộ tình thương yêu. Tụi tớ biết, các cậu luôn mang trên vai những trọng trách và trách nhiệm lớn lao. Vì vậy, hãy cứ khóc khi nào có thể, mọi buồn bực sẽ trôi qua thôi. Đừng ngại khi rơi nước mắt trước bọn tớ, nước mắt có thể sẽ cuốn trôi đi tất cả những ưu phiền và mệt mỏi của các cậu, giúp các cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy, con trai ạ!