"Rụng tim" vì tin nhắn ma

Mực Tím, Theo 16:29 02/07/2010

"Bạn ơi, làm ơn thắp cho mình nén nhang. Ở dưới này mình cô đơn, lạnh lẽo lắm!"... Tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi đến máy di động của Ngọc (lớp 12 trường Đào Duy Từ, Quảng Bình) vào lúc đêm khuya khiến cô bạn... nghẹt thở...

Tin nhắn bí ẩn

Nhà ở gần khu nghĩa địa, bản thân lại có sẵn bệnh tim, nên tin nhắn "dựng tóc gáy" ấy khiến Ngọc hoảng loạn đến ngất xỉu. Cũng may mẹ Ngọc thường vào phòng tiếp tế đồ ăn thức uống khi bạn học thi nên hôm ấy đã kịp thời phát hiện con gái mình gặp sự cố. Nhìn Ngọc mặt xanh lè, thở không ra hơi, mẹ Ngọc tức tốc chở bạn đến trạm xá cấp cứu. Sau vụ đó, Ngọc bị gia đình cấm tiệt không cho sử dụng điện thoại di động nữa!


Ảnh minh họa
 
Mấy hôm trước, trong lúc thức đêm để ôn thi tốt nghiệp, Nam (lớp 12 trường THPT chuyên Quảng Bình) cũng bị "ma" gửi tin nhắn với nội dung: "Mình là Nguyễn Trung Thành, hiện đang bất tỉnh ở bệnh viện TW Huế. Dù linh hồn đã lìa khỏi xác sau một tai nạn, nhưng vì chưa thực hiện được tâm nguyện nên mình vẫn đang đi tìm công lí...".
 
Lúc đầu, Nam đoán đây là trò đùa của mấy đứa bạn nên không quan tâm. Tuy nhiên, những tin nhắn rùng rợn vẫn tiếp tục gửi đến, trong đó nói rõ tên họ, tính cách, những sự kiện từng xảy đến, thậm chí là điều Nam đang nghĩ khiến cậu bạn thật sự thót tim.
 
Bán tín bán nghi, nhưng Nam vẫn đánh liều hỏi chuyện. Dường như chỉ chờ có thế, "hồn ma" bắt đầu thao thao kể về cuộc đời sinh viên đầy đau khổ của mình, rằng do thất tình nên đã đi lang thang và bị xe tải tông chết. Câu chuyện mà ai nghe cũng cảm thấy... "xạo" ấy không hiểu sao lại khiến Nam tin sái cổ, để rồi sáng hôm sau cậu bạn vào lớp với cặp mắt sưng húp vì mất ngủ và... cảm động (?).

Thảo (lớp 12 trường Nguyễn Trãi, Q.4) cũng vừa hú hồn khi nhận được tin nhắn của "hồn ma" vào lúc nửa đêm: "Bạn có thấy mình không? Mình đang ở sau lưng bạn nè...". Đọc xong, Thảo hoang mang đến không còn tâm trí học hành. Tương tự, một "hồn ma" đã khiến Phước (SV năm 1 ĐH Kĩ thuật Công nghệ) rụng rời khi cho biết mình đang cần tìm bạn song hành vì "ở dưới lạnh lẽo quá!"...

“Hồn ma” lộ diện

Sau khi kể "chuyện ma" cho cả lớp, Nam được bạn bè nhiệt tình giúp đỡ bằng cách dò la chủ nhân của tin nhắn bí ẩn. Nhưng việc điều tra đi vào bế tắc do số điện thoại này của sim khuyến mãi. May thay, trong lần cùng nhóm bạn ngồi ở quán café, Nam vô tình thấy một tên vừa nhắn tin vừa cười một mình rất khó hiểu. Tò mò, Nam dò hỏi thì cậu bạn ấy chỉ đáp qua loa rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình. Nghi ngờ, cuối buổi, Nam giả vờ mình để quên điện thoại ở nhà nên muốn mượn máy của anh chàng kia nhắn tin cho gia đình. Sau đó, Nam bí mật "đột nhập" vào hộp thư đi và giận run người khi thấy "tin nhắn ma" mà mình từng nhận được. Và cậu bạn nghịch ngợm ấy cũng đang giở trò cũ với nhiều người khác.

Còn Ngọc, khi quay trở lại trường sau thời gian dưỡng bệnh đã bất ngờ nhận được lời xin lỗi của tên con trai lớp bên. Anh chàng thật tình thú nhận mình chính là tác giả của "tin nhắn ma". Tưởng chỉ đùa cho vui, nào dè khiến Ngọc phải nhập viện nên hắn rất hối hận. "Hồn ma" của Thảo sau đó cũng "hiện hình" khi thấy nạn nhân... hết sợ. Anh chàng tâm sự với bạn bè vì muốn làm quen với Thảo nên nghĩ ra cách nhắn tin sốc để gây ấn tượng. Riêng với Phước, sau khi hoàn hồn, cô bạn đã gọi lại số máy nhắn tin cho mình và được thông báo "số này không có thực...". Đến giờ, Phước cũng không biết "con ma" dọa mình là ai. Nhưng may mắn là tin nhắn kinh dị cũng tự nhiên biến mất khi cô bạn quyết định khóa máy vào buổi tối...

Đối phó với "tin nhắn ma"

Dù chưa ai biết mặt mũi "con ma" ra làm sao, nhưng hầu hết những bạn "được" "ma" chiếu cố bằng cách gửi tin nhắn rùng rợn đều rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Khi gặp trường hợp tương tự, tụi mình nên làm gì?

Minh Trí (19 tuổi, Q.10): Tớ tin trên đời này không có ma. Thế nên, nếu gặp tin nhắn có vẻ... ma, tớ sẽ nghĩ ngay đây là trò quấy rối của ai đó. Để đối phó với người này, tớ sẽ tắt điện thoại hoặc đơn giản là... không trả lời gì cả. Nhắn hoài mà không thấy hồi âm, kẻ đó sẽ chán mà bỏ cuộc thôi.

Quỳnh Giao (19 tuổi, Q. Bình Thạnh): Những tin nhắn có nội dung ma quái thường là trò đùa của mấy đứa bạn nghịch ngợm. Và tớ sẽ đáp trả bằng cách nhắn tin vui vui, kiểu như "tớ cũng là ma nè, đừng hòng hù dọa tớ!"... Trường hợp tin nhắn có nội dung bậy bạ, tớ sẽ nhờ tổng đài chặn sms từ các số máy quấy rối mình.

Hành vi nhắn tin cho người khác với nội dung rùng rợn, ma quái là một hình thức gây khủng hoảng tinh thần, có thể làm cho nạn nhân hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe. Để đối phó với những tin nhắn như thế, cách tốt nhất là các bạn phản ánh ngay với nhà mạng để họ kịp thời can thiệp. Và nên nhớ, nếu các bạn không tin vào chuyện ma quỷ thì kẻ quấy rối không thể dựa vào đó để hù dọa.