Rất khó để điều tra vụ nữ sinh bị Châu Việt Cường cưỡng hiếp

N; Ảnh: Dương Winamp, Theo Trí Thức Trẻ 10:34 10/04/2012

Thiếu nhân chứng, bằng chứng, chỉ thông qua lời khai đơn phương từ hai phía, vụ việc khó để có thể làm sáng tỏ.

Khó để điều tra ai nói dối, ai nói thật 

Đến thời điểm này, vụ việc lùm xùm của ca sỹ Châu Việt Cường cũng đã có phần “nguội” xuống bởi những phát ngôn được xem là “khó đỡ” của anh đã làm dân tình ngán ngẩm. Bên cạnh đó, nữ sinh C.N đã trở lại đi học bình thường, dù vẫn đang “sốc” trước những lời nói mà cô bạn cho là “bịa đặt trắng trợn” từ phía Châu Việt Cường. 



Dù sư luận nghi ngờ trước những lời khai của Châu Việt Cường, xem đó là ngụy biện nhưng đến bây giờ vẫn chưa có một kết luận chính thức nào về “chân tướng” của vụ việc gây xôn xao này. 

Khi trao đổi với cán bộ đại diện của Công an Quận Hoàng Mai, chúng tớ được biết, rất khó để điều tra vụ việc này bởi không có nhân chứng, vụ việc xảy ra trong phòng kín nên cơ quan công an cũng rất khó để kiểm chứng lời của ai đúng, ai sai. Ngoài ra, C.N khai rằng bị Châu Việt Cường cắn đến bật máu môi – điểm để xác nhận hành vi cưỡng dâm duy nhất của vụ việc, nhưng công an lại không thấy dấu vết đó trên môi của bạn nữ sinh này. 

Được biết, ngày 4/4, nữ sinh C.N cùng một người bạn trai trạc tuổi đến cơ quan công an Quận Hoàng Mai để nộp đơn tố cáo. Theo lời kể của đại diện tiếp dân của công an quận Hoàng Mai thì người bạn trai này đến trước và hỏi về việc nộp đơn tố cáo, còn C.N thì đứng khép nép ở ngoài cổng. Trình bày vụ việc với cán bộ tiếp dân, C.N nói đã suy nghĩ kĩ để tố cáo kẻ đã “làm hại đời con gái”, trước đó cô nữ sinh này cũng đã đến tòa soạn báo Phụ nữ và Tiền Phong để trình bày tố cáo của mình.

“Nếu như nữ sinh chỉ tố cáo với cơ quan Công an thì mọi chuyện sẽ không gây xôn xao lớn trong dư luận, danh tính của cô bé cũng được giữ kín hơn. Nhưng trước khi đến nộp đơn tố cáo cho cơ quan công an, cô bé đã nộp đơn tố cáo cho báo chí. Điều này làm cho nhiều người không khỏi thắc mắc, bởi nó khác với phản ứng bình thường của những người là nạn nhân của các vụ hiếp dâm?" – Ý kiến của một cư dân mạng được nhiều người đồng tình

 “C.N là nữ sinh ngoan, gia đình cơ bản”

Đó là lời của bác Dục, là hàng xóm cận kề với nhà của nữ sinh C.N, bác cũng là người phụ trách an ninh của tổ dân phố nên nắm rõ được tình hình của địa phương. 

Bác Dục cho biết, cả khu phố đang rất phẫn nộ với hành vi của Châu Việt Cường. C.N vốn là nữ sinh ngoan, dù học không khá nhưng xưa nay chưa có tiếng tăm gì, được nhiều người yêu mến. Mọi người không tin lời khai của Châu Việt Cường là đúng sự thật, đó chẳng qua chỉ là lời chối tội thường tình và khôn lỏi của những kẻ có hành vi xấu. 

Bác Dục bức xúc về những lời nói chạy tội của Châu Việt Cường khi trả lời với báo chí

“Bố của nữ sinh là bộ đội về hưu, mẹ là giáo viên mầm non, gia đình gia giáo, C.N sẽ không có hành động xấu được” – Lời khẳng định chắc nịch của bác Dục và nhiều người dân ở đây. 

Khi tiếp xúc với các bạn ở trường học của nữ sinh này, các bạn đều nói rằng C.N là một người bạn ngoan, hiền lành. “Châu Việt Cường cưỡng bức với một nữ sinh đang đi học, lại đang cuối cấp. Loại ca sỹ này có đáng để đứng trên sâu khấu hát nữa không?” – Một nhóm bạn nữ ở trường  THPT Kiến An bức xúc. Và tất cả các bạn ở lớp 12A14, trường THPT Kiến An đều cho rằng lời khai của Châu Việt Cường là sai sự thật, là nói dối để chạy tội. 

Trường THPT Kiến An

Vụ việc có lẽ phải mất một thời gian nữa mới có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, chúng tớ xin trích dẫn một comment của một facebooker có tên là T.Hwa để làm lời kết: 

“Đến thời điểm này, vụ việc đã làm cho Châu Việt Cường từ một ca sĩ vô danh trở thành một cái tên được nhiều người biết đến, dù không biết rõ là bị cưỡng hiếp hay cả hai tự nguyện nhưng suy cho cùng dù thế nào đi nữa thì cô nữ sinh C.N vẫn chính là nạn nhân của vụ việc này, là người chịu thiệt thòi nhất. Rõ ràng, cuộc sống của cô bạn đã bị đảo lộn rất nhiều. Có lẽ đây cũng là hậu quả do cô bạn đã thiếu ý thức bảo vệ bản thân để rồi khiến gia đình, bản thân chịu nhiều tai tiếng.”