Quỳnh Chi: "Sau cơn mưa, trời không những sáng mà có cầu vồng"

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 10:10 10/07/2015

Trên trang cá nhân, hot girl Quỳnh Chi đã có những chia sẻ mới nhất về gia đình mình. Có vẻ như mối quan hệ giữa cô và nhà chồng đã không còn căng thẳng như trước nữa.

Cách đây tầm một tháng, câu chuyện lùm xùm giành quyền nuôi con của hot girl Quỳnh Chi với gia đình chồng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận.

Ngay khi thông tin Quỳnh Chi sẽ ly hôn với Văn Chương - con trai của đại gia thủy sản Diệu Hiền được chia sẻ rộng rãi khiến không ít người sửng sốt, thì sau đó ít lâu, Quỳnh Chi lại lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người để được nhìn thấy con khiến sự việc càng thêm ồn ào. Văn Chương - chồng cũ của Quỳnh Chi cũng không giữ im lặng mà đã viết tâm thư gửi đến truyền thông, thẳng thắn tiết lộ rằng những điều Quỳnh Chi nói là sai sự thật. 

Sự việc này đã lùm xùm thêm một thời gian và dần lắng xuống, cho đến tối qua Quỳnh Chi lại có những chia sẻ mới nhất về gia đình mình. Theo như status mà hot girl đăng tải thì những người quan tâm, yêu mến Quỳnh Chi dự đoán rằng mối quan hệ của cô và chồng đã không còn căng thẳng như trước nữa.


Quỳnh Chi đăng một bức ảnh của cậu con trai cưng kèm theo những chia sẻ mới nhất của mình.

Theo những gì Quỳnh Chi đã chia sẻ thì hiện tại cậu con trai đang sống cùng với chồng và ngày nào hai bố con cũng gọi điện cho Chi. Mối quan hệ giữa Quỳnh Chi và chồng có vẻ như đã tốt hơn rất nhiều: "...thương ơi là thương, thương bạn bố, bạn bố bảo má Chi bên đó ráng đóng phim cho tốt, ráng chịu nhớ con 1 tí, bạn bố bên này chăm con, vì tương lai của con. Rồi ngày nào bạn bố cũng gọi về để 2 má con nói chuyện. Ngày xưa chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau thế này có phải tốt không. Sau cơn mưa, trời không những sáng mà có cầu vồng...".


Status của Quỳnh Chi.

Nguyên văn những dòng chia sẻ của Quỳnh Chi:

"Nhiều khi về mệt muốn ngủ sớm, lại cứ dây dưa thêm gần cả tiếng để đợi bạn con thức, để nói chuyện với bạn bố và bạn con.
Bạn con: má Chi có trong trỏng không ba Chương (chỉ chỉ điện thoại).

Bạn bố của con tui: trong đó đó con con nói chuyện với má Chi đi.

Bạn con: ( giơ con khủng long đồ chơi lên ) má Chi có sợ khủng long khôngggggggg...

Bạn bố: dạo này trộm cướp bên đó mẹ ku Phúc nhớ cẩn thận!

Nhiêu đó thôi đó, mà sau mọi chuyện thấy thương ơi là thương, thương bạn bố, bạn bố bảo má Chi bên đó ráng đóng phim cho tốt, ráng chịu nhớ con
1 tí, bạn bố bên này chăm con, vì tương lai của con. Rồi ngày nào bạn bố cũng gọi về để 2 má con nói chuyện. Ngày xưa chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau thế này có phải tốt không. Sau cơn mưa, trời không những sáng mà có cầu vồng...

Hôm nay chắc không đợi được 2 bạn rồi, má Chi ngủ nhé."