Quỳnh Anh Got Talent lần đầu tiên lên tiếng bằng "thư cầu cứu"

Nhộng Tằm, Theo Trí Thức Trẻ 19:48 24/02/2012

Vụ việc ầm ĩ về <a href="http://kenh14.vn/c4/20120215110018353/nhin-lai-su-viec-gay-xon-xao-co-ban-15-tuoi-hat-duoc-6-thu-tieng.chn" target="_blank">"cô bé 15 tuổi hát 6 thứ tiếng"</a> lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán trong ngày hôm nay, với bức thư cầu cứu được cho là của chính Quỳnh Anh.

Vụ việc của "cô bé 15 tuổi hát 6 thứ tiếng" tưởng chừng như đã dần lắng xuống, tuy nhiên tới ngày hôm nay nó lại lần nữa được khơi lại bằng bức thư được cho là của Quỳnh Anh viết và cầu cứu, gửi tới đích thân Phó chủ nhiệm Ủy Ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng. 


Quỳnh Anh lần này quyết định gửi thư cầu cứu lên Quốc hội.

Trong thư, Quỳnh Anh trình bày lại toàn bộ sự việc từ lúc quyết định tham gia cuộc thi truyền hình thực tế này đến lúc sự việc ầm ĩ về hành động mẹ của mình giật micro ra sân khấu thanh minh cho con được phát trên truyền hình. 

Quỳnh Anh cho biết khi dư luận bắt đầu để ý đến, không chỉ riêng cô bạn mà cả cô Ngọ (mẹ bạn ấy) và cả gia đình đều cảm thấy mệt mỏi, áp lực, dường như tuyệt vọng trước những lời ném đá nặng nề từ xã hội. Sự việc chỉ mới xảy ra vài ngày, nhưng Quỳnh Anh đã sụt đi 3kg, không dám ra ngoài vì những lời đe dọa trên mạng và bị tổn thương rất nhiều về mặt tâm lý...

Toàn bộ nội dung trong thư của Quỳnh Anh đã được đăng tải trên trang website của trường nơi Quỳnh Anh đang theo học.

Tuy nhiên, nội dung lời lẽ trong bức thư dài với rất nhiều những lý luận, trình bày đanh thép và có phần già dặn cũng khiến nhiều người nghi ngờ rằng, liệu đây có phải là bức thư do chính Quỳnh Anh viết hay không? Hay đó lại là một sản phẩm được người lớn "mớm lời".


Bức thư của Quỳnh Anh được đăng tải trên trang website của trường.

Dường như, gia đình của Quỳnh Anh vẫn chưa muốn dừng lại sự việc ầm ĩ trong suốt 2 tuần vừa qua. Chưa biết kết quả mà bức thư này đem lại là gì, nhưng chắc chắn cuộc sống của cô bạn 15 tuổi này sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nếu sự việc tiếp tục bị người lớn "làm quá" lên.