Nữ sinh tự bịa đặt bị cưỡng hiếp khiến 4 nam SV bị bắt

Mực tím, Theo 14:00 26/06/2010

Áo quần tơi tả, đôi mắt bầm đen, cô nàng khóc lóc với cảnh sát rằng cô ta bị hãm hiếp rất thô bạo.

Vì lời “tố cáo” thuyết phục của Leyla Ibrahim cùng những vết thương trên cơ thể, cô gái 22 tuổi đã khiến 4 sinh viên bị bắt oan và bị giam giữ 4 ngày, thậm chí có một sinh viên uất ức đến mức đòi tự tử.
 
Cô ta “tố” rằng khi cô đi bộ trên vỉa hè về nhà thì hai thanh niên xông đến xô cô ta xuống đất, và bắt đầu hãm hiếp cô ta một cách thô bạo. Cô ta chụp lấy cái kéo trong giỏ xách chưa kịp làm gì thì một thanh niên giật lấy cắt những túm tóc trên đầu cô.
 
Cuộc điều trần kéo dài 64 giờ, trong đó có 4 sinh viên bị nghi án, khiến một sinh viên uất ức quá suýt tự tử. Sau đó cảnh sát đã khi ngờ khi kết quả chụp X-quang những vết thương của cô ta không giống vết thương bị tấn công nên họ bắt đầu điều tra qua thái độ, cách xử sự của cô ta.
 

Hình ảnh của Ibrahim trên FB

Hóa ra là Ibrahim đã “sáng tác” ra tòan bộ câu chuyện sau buổi đi chơi qua đêm với một người bạn nam mà anh ta từ chối cho Ibrahim mượn tiền đi taxi về nhà. Cô ta hận đến mức quyết “dạy cho bọn con trai một bài học”. Tính toán kỹ lưỡng, cô ta cắt xé trang phục đang mặc trên người, kể cả áo ngực. Không những thế, cô ta còn cắt những túm tóc của mình, hóa trang đôi mắt bầm dập và giả bộ răng hàm bị đau sưng, ngực và chân bị trầy xước và cuối cùng là đặt một chiếc giày tại hiện trường của vụ tấn công cô tự đạo diễn.

Ibrahim, từ Libya đến Anh Quốc cùng gia đình năm lên 9 và cô ta đang làm việc tại trạm xăng dầu thì tại thời điểm “gây án”. Với âm mưu “không hoàn hảo” của mình, Ibrahim sẽ ngồi tù vào tháng tới vì tội vu khống.