Nói “Con yêu bố mẹ!” chẳng hề khó khăn

Trần Thùy Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:11 28/06/2012

Hôm nay là Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) đấy các bạn ạ!

Câu nói “Con yêu bố/mẹ” nghe có vẻ đơn giản và thật dễ dàng để nói ra nhưng với nhiều teen thì việc thổ lộ tình cảm với cha mẹ mình lại chẳng dễ dàng chút nào. Tại sao vậy nhỉ?

Khi ngại ngùng che mất yêu thương!

Lý do được đông đảo teen đưa ra để biện bạch cho việc này là: Ngại! Vì ngại ngần cho nên teen chẳng thể thoải mái nói ra câu nói “Con yêu bố, mẹ” với chính cha mẹ mình dù rằng việc nói “Tao yêu mày” hay “Mình yêu Big Bang, 4ever” với bạn bè hay thần tượng của mình lại vô cùng đơn giản. Cũng vì ngại ngần mà nhiều khi teen bỏ qua thói quen nói câu “Con yêu bố mẹ” dù rằng nó là thói quen từ thuở ấu thơ.

Nhi (THPT NT) bộc bạch: “Ngày bé tớ hay ôm mẹ rồi thủ thỉ “Con yêu mẹ”, những lúc như vậy tớ thấy mẹ vui lắm rồi mẹ quay lại ôm tớ và cũng nói “Mẹ cũng yêu con, Mít ngố”, cảm giác lúc ấy thấy ấm áp vô cùng. Nhưng từ lâu lắm rồi, tớ chẳng còn thói quen như vậy nữa, một phần vì tớ bận học nên chẳng còn mấy khi được tâm sự cùng mẹ, phần vì giờ lớn rồi chẳng lẽ cứ nũng nịu mè nheo mẹ mãi ngại lắm.

Nhiều teen lại cho rằng không nhất thiết phải thể hiện bằng lời nói, tình cảm được thể hiện bằng hành động sẽ thiết thực hơn nhiều. Và hầu hết teen ưa chuộng cách thể hiện “tình cảm không lời” này hơn cả. Đức (THPT CVA) cho rằng: “Là con trai nên tớ nghĩ mình không hợp với việc thổ lộ tình cảm kiểu sến sến như vậy, cách đó chỉ dành cho mấy bạn nữ thôi. Tớ nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ đã là cách thể hiện tình cảm tốt nhất rồi

Hay như Quang (THPT LQĐ) chia sẻ: “Tớ nghĩ đâu nhất thiết mình phải nói ra là “Con yêu bố, mẹ”, bố mẹ sẽ hiểu tình cảm của mình mà. Còn là con, mình luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc tới cha mẹ thì đã thể hiện tình yêu của mình dành cho cha mẹ rồi”. Vậy là dù rất yêu cha mẹ, rất muốn thể hiện tình cảm của mình, nhiều teen vẫn chẳng thể nói ra câu nói “Con yêu bố mẹ” vì thấy kì kì và ngại!



Sức mạnh từ một lời nói

Teen có biết không? Chỉ một câu nói đơn giản cũng sẽ khiến bố mẹ hạnh phúc biết bao. Vài ba từ đơn giản nhưng cũng đủ khiến bố mẹ vui vẻ suốt cả ngày dài. Chú Quang (phụ huynh) hạnh phúc kể: “Chú có 2 cô con gái, một em học lớp 11 còn một em mới chỉ học lớp 3 thôi. Nhưng cả 2 đều rất tình cảm và thân thiết với bố mẹ. Hạnh phúc nhất là mỗi khi được nghe con nói “Con yêu bố”, với tất cả các bậc cha mẹ thì đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời và những từ ngữ đó là những câu nói hay nhất mà họ từng được nghe

Không chỉ giúp teen gửi đến cha mẹ những tình cảm ngọt ngào nhất, mỗi câu nói “Con yêu bố, mẹ” của teen còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao dành cho bố mẹ. Cô Lan (giảng viên ĐH CĐ) chia sẻ: “Mỗi lúc cô cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng thì lời nói “Con yêu mẹ” sẽ là nguồn động lực vô cùng to lớn. Tưởng chừng như mọi vất vả đã được xua tan, cô như lấy lại được sức mạnh của mình. Thực sự hạnh phúc khi thấy con đã trưởng thành và biết yêu thương cha mẹ!

Teen thấy đó, chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại là nguồn sức mạnh vô cùng lớn lao dành cho cha mẹ. “Con yêu bố, mẹ” – 1 câu nói tưởng không có gì nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm của bạn dành cho cha mẹ và nó sẽ giúp cho mối quan hệ trong gia đình bạn trở nên thân thiết và bền chặt hơn bao giờ hết! 

Vậy còn đợi chờ gì nữa mà không nói “Con yêu bố, mẹ” đi teen! Nếu bạn đang ở xa gia đình thì hãy mau mau gọi điện về cho bố mẹ mình đi nhé, bỏ qua những ngại ngùng, bối rối, hãy nói những lời từ con tim bạn bởi vì biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội để nói ra những lời như vậy nữa. Chúc teen và gia đình có một ngày Gia đình Việt Nam thật hạnh phúc và vui vẻ nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày