Những ngày cuối tuần "vui nổ trời" của du học sinh Singapore

Huyền Trang (tổng hợp), Theo 00:00 08/11/2009

Mặc dù chỉ đơn giản là những buổi party chiếu phim, hay đi tham quan du lịch cùng nhau...nhưng đối với các du học sinh xa nhà thì điều đó lại cực kỳ thú vị.

Nằm trên 1 quần đảo có diện tích không quá lớn. Khác với những quốc gia khác, các du học sinh Singapore có thể thường xuyên gặp nhau và có điều kiện để cùng nhau thực hiện những ngày cuối tuần vừa thú vị, vừa tiết kiệm chi và, mà lại rất gần gũi, rất “Việt Nam”.

Những buổi party film

Không phải những buổi party hoành tráng với phục trang lộng lẫy. Không phải là những tiếng nhạc ồn ã, hay những bữa ăn sang trọng dưới ánh đèn lung linh. Các teen du học sinh Singapore có những buổi party film vào cuối tuần rất đặc sắc.

Thư mời tham dự party sẽ được gửi từ 1-2 ngày trước đó, bằng  miệng, bằng tay, bằng điện thoại hay là  thông qua những mẩu tin nhắn. Thành viên tham dự thường là một nhóm bạn khoảng từ 8-10 người. Đôi khi dân số đông hơn so với dự tính khá nhiều do những “couple” thường đi đôi với nhau cho có phần “ thú vị ”.

Địa điểm thường là nhà một trong những thành viên của bữa tiệc, có diện tích rộng rãi để cả đám “xem xong ngủ lại ” hay it nhất cũng đủ diện tích cho cá đám ngồi xem một cách thoải mái.

Các thành viên thường đưa ra đề nghị xem phim gì và được cả nhóm chọn lựa lại. Nhưng đa số, những bộ film yêu thích thường được coi chính là những phim Kinh dị hay phim Ma. Bởi những phim ấy thích hợp để coi vào khuya, và do số lượng đông nên không phải lo sẽ bị ám ảnh hay “quá kịch tính” đến mức không ăn không ngủ được nhiều ngày sau đó. Minh Quân, 19t cho biết: “Mình rất thích coi phim ma chung với các bạn nữ. Mỗi lần các bạn nữ hoảng sợ la lên mình luôn điềm tĩnh để ngồi trấn an các bạn, những lúc ấy, mình thấy các bạn rất dễ thương”.

Có một quy định rằng khi buổi tiệc phim bắt đầu, thì  không khác gì trong rạp, các đôi , các cặp hay cả những người “độc thân vui tính” phải luôn tắt điện thoại và giữ yên lặng trong quá trình xem phim. Thế nhưng đôi khi, có những tiếng “hù” hay những trò hù dọa được chuẩn bị trước xuất hiện khi phim ở đoạn gay cấn nhất.

Không nhàm chán bằng việc chỉ ngồi xem phim và lo lắng xem mình có bị hù hay không, buổi tiệc còn đa dạng bởi đủ thứ thực phẩm “chuyên ăn vặt” được bày sẵn như “bắp rang, khoai tây, khô bò, snack…” Tha hồ cho các teen nhâm nhi trong suốt quá trình “luyện phim dài tập”.

Thường khi bữa tiệc phim bắt đầu, tất cả các thành viên  đều hào hứng để chuẩn bị cho việc đón xem bộ film. Nhưng chẳng may nếu đến khúc giữa teen có phần nhàm chán, cũng có sẵn không gian và laptop của các thành viên khác cho teen lướt web, nhưng đa phần, các teen còn thi nhau “lách tách” ngồi canh, chờ đợi khuôn mặt sợ hãi của “phái đoàn” để cùng “ take pic”.

Những buổi tham quan du lịch

Nghe tưởng chừng như có vè rất “hoành tráng và tốn kém”, nhưng các teen du học Sing, nhất là những bạn học chuyên nghành “tourism” thể hiện khả năng học tập và thực hành của mình rất “chuẩn” qua nhưng buổi tham qua và dã ngoại “ tự tạo” dành cho nhóm bạn của chính mình .

Những địa điểm được chọn thường là những hòn đảo du lịch của Singapre, như đảo Sentosa, Pulau Ubin, Eastcoast, hay đơn thuần là những công viên, sở thú và khu vực trung tâm …Không tốn nhiều chi phí ngoài vài đô Sing tiền mua vé nếu đến các đảo, hay chỉ vài đô để đi tàu điệm ngầm từ khu trung tâm này đến khu trung tâm kia. Các hướng dẫn viên du lịch tự tìm hiểu qua sách vở và internet cũng như lấy thêm kinh nghiệm từ cuộc sống. Mỗi người một khu, mỗi hướng dẫn viên một nhiệm vụ, tất cả đều được thực hiện “by teen”.
 



Những buổi cuối tuần cùng nhau đi chơi vậy mà rất vui.

Hay chẳng lạ gì, vào những ngày cuối tuần, có thể dễ dàng tìm thấy những teen du học của chúng ta đang BBQ ngoài những biển. Chi phí cũng không quá đắt đó, tầm 10$ Sing/ người. Teen thường mua và chuẩn bị sẵn sushi hay bánh mì, nước uống để tiết kiệm chi phí. Nhưng nếu hôm nào “lười lười” thì cả nhóm cùng nhâm nhi chiếc pizza trong quá trình tham quan cũng không có gì là lạ. Nhìn chung vấn đề ăn uống không phải vấn đề lớn, điều quan trọng là các teen có thời gian nghỉ ngơi và thực tập cùng nhau vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Buổi chiều tối, các teen ra khỏi những khu tham quan và đi dạo quanh những khu trung tâm như Newton, orchard , bugis….Vừa đi vừa trò chuyện, kết hợp với tìm vài quán ăn cho bữa tối .Những buổi đi chơi dã ngoại tưởng chừng chỉ đơn giản có vậy, nhưng nó phần nào giúp teen hiểu hơn về lối sống của người dân Singapore nói riêng và đất nước Singaopre nói chung. Minh Nguyệt, 17t bày tỏ: “Mình rất thích những buổi dã ngoại cuối tuần, sau một ngày thăm thú mệt nhoài, cả nhóm mình cùng đi ăn và cùng ngắm nhìn cuộc sống tấp nập và phồn hoa của đảo quốc Singapore. Mình hi vọng một ngày nào đó, đất nước mình cũng trở nên phồn thịnh và giàu đẹp như vậy”. 
 
Những bữa ăn thân mật

Nếu những ngày trong tuần các teen thường ngán ngẩm vì những lần: “ăn cho no, ăn cho qua bữa ” thì cuối tuần, nếu không thích không khí tấp nập , nườm nượp người qua lại của phố xá, các teen du học tại đây thường cùng nhau tập hợp để nấu một bữa ăn “thật ngon, thật vui ” cho cả tuần.

Một bữa ăn thân mật không hoành tráng như một bữa tiệc, với các đầu bếp chính là những teen mà có lẽ ở nhà “cả đời chẳng xuống bếp một lần”. Đi du học, để hòa nhập với bạn bè và cuộc sống mới, các teen thường mỗi người một việc. Công việc thường được phân chia rất rõ ràng, nhưng nhìn chung tinh thần đoàn kết luôn ở chỉ số cao nhất. Xa nhà, các teen mới biết được cảm giác cùng đi chợ bạn bè đi chợ, cùng nhặt rau, cùng nấu những bữa cơm nhớ nhà.
 

Mạnh Hùng, 18t cho biết: “Ngày trước ở nhà, mình chẳng bao giờ phải xuống bếp. Thậm chí trứng chiên, mình cũng không bao giờ phải làm. Nhưng khi qua đây, thấy cuộc sống có lao động và nấu nướng lại thật vui và có ý nghĩa. Sau một năm du học tại Singapore, mình có thể nấu được một số món ăn “ nhanh, gọn, ngon , bổ ”. Lúc về nhà mình trình diễn nấu cho cả nhà, ai cũng bất ngờ…”

Các món ăn thường không có gì quá phức tạp nhưng khá ngon và dễ ăn. Những món ăn truyền thống của teen du học Sing thường là: “thịt luộc cuốn bánh tráng, chả giò chiên, thịt kho trứng,cánh gà chiên nước mắn, spaghetti, thịt bò xào với mì gói… điểm thêm 1 vài món canh như canh trứng, canh rau cải thịt bằm, hay đơn giản rau muống luộc vắt chanh.

Kết

Đi du học, tất nhiên, ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương, chính vì thế, những buổi vui chơi cuối tuần như vậy, lại xoa dịu nỗi nhớ của teen khi xa nhà.

Không tốn nhiều chi phí, lại luôn thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam ta, cuộc sống của các teen du học sinh tại đảo quốc Singapore luôn ấm áp và nhộn nhịp như vậy.