Những lí do khiến teen “giấu” tình yêu

Đ.T.H.D, Theo 16:00 13/08/2011

Có những mối quan hệ mà người trong cuộc không hề muốn công khai cho bạn bè cùng biết. Tại sao thế nhỉ?

Bảo vệ người mình yêu

Đây thực sự là lý do gây "đau đầu" cho những teen lỡ mang cái mác "hot girl, hot boy". Vì rõ ràng, khi bạn nổi bật thì ai cũng quan tâm đến cả bạn lẫn người bạn yêu. Có thể, một cuộc cãi cọ của hai bạn sẽ thành đề tài bàn luận cả tuần của mọi người, một buổi hẹn hò trà sữa sẽ thành tâm điểm cho cả khối, còn người bạn yêu thường xuyên là chủ đề săm soi cho cả hội "bà tám" của trường.

T.Anh (lớp 11 TVK) vốn là học sinh đội tuyển của trường, đội trưởng đội bóng rổ, thêm kha khá tài vặt, lại chơi trong một nhóm toàn những nhân vật nổi tiếng và tầm cỡ, nên việc có một người yêu là một người… bình thường có vẻ như kỳ lạ. Trước đây,mọi người trong nhóm có đôi có cặp toàn là những nam thanh nữ tú, thấy T.Anh vẫn đi về một mình nên cũng hay giới thiệu cho người này người nọ, nhưng T.Anh từ chối mãi. Đùng một cái, bạn bè bỗng bắt gặp T.Anh đi cùng một cô nàng hoàn toàn bình thường, không xinh đẹp hay nổi bật gì hết, hóa ra đó chính là người yêu của anh chàng. Tớ biết công khai với mọi người chính là một tuyên bố nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng tớ vẫn sợ cô ấy sẽ trở thành đề tài để bàn tán và so sánh với các hot girl trong nhóm...” - T.Anh giải thích cho việc "giấu" người yêu của mình.

Không đáp ứng tiêu chuẩn

Đây là trường hợp dở khóc dở cười cho những cô nàng thích bới móc và chê bai. H.Ngọc (17t, Gò Vấp) nổi tiếng cả trường với vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt dễ thương, cộng thêm nước da trắng và nụ cười tươi tắn nên cô bạn có kha khá vệ tinh. Tuy nhiên, trong khi bạn bè dần có đôi có cặp, Ngọc vẫn khăng khăng cái tiêu chuẩn người yêu "đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi", rồi "nhà mặt phố, bố làm to", lại còn bình luận thiếu thiện chí về người yêu của bạn bè "Bồ con A lùn quá!", " Người yêu con B xấu, mặt mụn không à..." Ôm mãi cái danh sách tiêu chuẩn trên trời, cho đến khi Ngọc gặp phải một anh sinh viên tình nguyện rồi đổ cái rầm, thì đồng thời cũng bắt đầu thời kỳ giấu nhẹm tình yêu của mình vì sợ bị... soi lại. Ai hỏi cũng lắc đầu, bắt gặp thì rối rít xua tay nói không phải. Chẳng hiểu mối quan hệ của Ngọc sẽ kéo dài trong mệt mỏi đến bao lâu nữa.

 
Tại sao nhiều teen lại muốn "giấu" chuyện tình yêu của mình nhỉ? (Ảnh minh họa)

Chưa chắc chắn tình cảm

Khi những mối quan hệ không được công khai có thể còn là vì hai nhân vật chính vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình. Sự im lặng đó như một kiểu trì hoãn để có thể nhìn rõ lòng mình hơn. Cặp đôi H.Hải và M.Tiên (trường NTH) trên lớp vẫn là những người bạn bình thường, thỉnh thoảng cũng cãi nhau chí chóe hay giận cả tuần chẳng nói chuyện. Nhưng chẳng ai biết cả hai thường đi cùng nhau xem phim và ăn uống vào cuối tuần, rồi cả những tin nhắn chia sẻ, động viên bay đi bay về trong im lặng.

Tiên nói: “Tụi mình chẳng muốn giấu bạn bè đâu, nhưng nếu vội quá sợ mình ngộ nhận. Chuyện tình cảm cần một thời gian nữa cho chắc chắn đã. Hiện tại, vẫn chỉ hơn những người bạn thân một tí mà thôi.” Chờ đợi và hy vọng vốn là gia vị cho tình cảm, hơn nữa dù sao một mối quan hệ có suy tính cẩn thận vẫn hơn gật đầu cái rụp dễ dàng rồi phải hối hận về sau, phải không?

"Phòng hờ" hai, ba cửa

Đây là lý do khó chấp nhận nhất cho tất cả những mối quan hệ. Những anh chàng họ Sở hay những cô nàng thích đứng trông nhiều núi lúc nào cũng giơ cho mình tấm biển "độc thân" để tìm thêm mối. Quen một lúc hai người, T.Tùng (trường HT) luôn lắc đầu chối đây đẩy mỗi khi ai nhìn thấy anh chàng lúc đi với người này, lúc người nọ. Lúc nào Tùng cũng nói họ chỉ là bạn bè và luôn tìm cách tránh không cho hai nàng đụng mặt. Lý giải cho việc này, Tùng nói: “Tớ chưa có cảm giác đặc biệt với ai cả thì làm sao nói là người yêu của mình được. Đang trong giai đoạn tìm hiểu nên đi với người này người kia cũng có sao đâu. Đi nhiều mới biết mà so sánh và tìm được người tốt nhất, phù hợp nhất với mình chứ!

Cô nàng H.Vy (trường NK) thì: “Quen chỉ cho vui, nên chẳng cần phải giới thiệu với bạn bè làm gì, mất công mọi người lời ra tiếng vào. Người dành riêng cho tớ có lẽ vẫn chưa đến, nên tạm thời cứ... phòng hờ vài người để có người đưa đón, chiều chuộng vậy!” Với suy nghĩ coi thường tình cảm như thế, sau một thời gian, Vy khiến các chàng trai bỏ cuộc dần. Trong cuộc sống có nhiều thứ có thể chia sẻ, nhưng đồng thời có những điều mãi mãi không thể chia năm xẻ bảy. Và tình yêu vốn là thứ khó phân định nhưng luôn đòi hỏi phải rạch ròi, đúng không?

Hãy tỉnh táo nhìn xem mình đang ở trong tình huống nào và có một quyết định đúng đắn cho bản thân, teen nhé!