Thay đổi đến chóng mặtTừ
đầu tóc, quần áo, trang sức, giày dép, túi xách… đều thay đổi xoành
xoạch và không theo bất kì một phong cách nào. Thích thì duỗi, rồi uốn
xoăn, nhuộm, rồi để tự nhiên, quần áo khi thì nữ tính dịu dàng, lúc lại
bụi bặm, thi thoảng lại “khác người”, các trang sức phụ kiện trên người
thì thường xuyên thay đổi theo ngày. Vài nàng có ngoại hình không quá
nổi bật, nhưng vẫn thích gây chú ý và điều này khiến mọi người càng quan tâm hơn đến tính cách cũng như quan điểm sống của nàng.
Nhưng
thường thì dành quá nhiều thời gian cho ngoại hình thì quên mất việc tu
bổ tri thức và rèn luyện nhân cách. Đôi khi họ nói chuyện rất dịu dàng
thùy mị, lúc lại cáu và nổi giận vô cớ, khi thì tỏ ra tốt bụng, lúc lại
nói xấu sau lưng người khác. Ngoại hình thay đổi và cả tính cách cũng
đổi thay xoành xoạch, khiến mọi người dè chừng. Xem ra cách gây chú ý
của nàng không mấy thành công.
Tỏ ra dễ thương và nhu mì
Thường
thì rất dễ nhận ra một cô nàng có sống thật với chính mình hay không.
Những cô nàng tỏ ra dễ thương luôn cố nói chuyện nhỏ nhẹ, đi đứng từ từ,
đôi khi thể hiện mình là người sâu sắc, nhưng trong vài phút bất cẩn
vẫn lộ ra nhược điểm, vẫn để mọi người thấy được bản chất thật sự của
mình.
“Lần nọ, cậu bạn giới thiệu cho mình một cô nàng khá xinh
xắn. Khi nói chuyện thì cô nàng này có vẻ ngây thơ và dễ thương, mình
rất ấn tượng. Nhưng lần mò Facebook thì mới thấy cách cô nàng comment
cho những người bạn thân: lời lẽ thì không trong sáng, lâu lâu lại chửi
tục, và có những tư tưởng lệch lạc… Thì ra bấy lâu nay do không tìm hiểu
kĩ nên mình đã nhìn nhận sai… Khi mình nhắc khéo thì cô nàng chống chế…
Về sau, khi không còn nói chuyện với cô nàng thì cô nàng đem mình ra
nói xấu với hội bạn. Thật hết biết”, Hoàng Cương (lớp 11 trường N) cho
biết.
Việc tỏ ra dễ thương và nhu mì không khiến con trai thích
bạn hơn. Ngược lại, họ sẽ dần thấy bạn nhàm chán. Và nếu phát hiện ra
được tính cách thật của bạn, họ sẽ rất thất vọng.
Làm quá
Có
những điều, nếu xuất hiện ở một mức độ nhất định sẽ tạo sức hấp dẫn,
nhưng lặp đi lặp lại quá mức thì rất dễ gây nhàm. Một bông hoa dù đẹp
đến mấy, nhưng cứ xuất hiện cho người khác ngắm mãi, dần dà cũng vô vị
mà thôi.
N.H (lớp 12 trường M) lần nọ do có cảm hứng nên đã viết
một entry mang tâm trạng buồn, do hợp với suy nghĩ của nhiều người nên
ai cũng khen hay. Thế là N.H có động lực, ngày nào cũng cố viết ra một
entry với hy vọng mình sẽ được nhiều comment. Khi online lúc nào cũng
thấy status N.H: click để vào blog của mình nhé, nhớ để lại comment. Đi
sang các blog khác, H cũng comment với nội dung y hệt status. Đúng là
blog cô nàng có đông người vào, nhưng vào chỉ để cho chủ nhân vui, và
những bình luận ngày càng thưa dần và không còn nhiệt tình nữa…
A.P
(lớp 10 trường MC) đã từng được bạn bè an ủi nhiệt tình sau khi chia
tay người ấy. Thế là mang tư tưởng “được quan tâm” nên có chuyện gì cô
nàng cũng mang đi kể với bạn bè rồi xin lời khuyên. Ban đầu người ta còn
lắng nghe, về sau chỉ biết im lặng vì những gì cô nàng nói quá dài dòng
và phức tạp, hơn nữa chủ đề rất nhạt nhẽo.
Suy nghĩ hời hợt
Một
cô nàng xinh đẹp thôi chưa đủ. Vì cái đẹp chỉ hấp dẫn nhất thời. Tính
cách mới là điều đặc biệt quan trọng. Nhưng một số cô nàng suy nghĩ nông
cạn và hời hợt thường có những biểu hiện:
- Hay ngáp ngắn ngáp dài khi nghe người khác bàn luận về những vấn đề liên quan đến xã hội, nhân văn…
- Thường hay nói về những điều chẳng liên quan và cố tỏ ra mình hiểu biết.
-
Chỉ thích chơi với những người có cùng sở thích, cùng quan điểm. Hay
chạy theo phong trào và thường không suy nghĩ kĩ trước khi quyết định.
Chẳng màng đến tương lai và diễn đạt kém.
Vì vậy, chuyện tình cảm
của những cô nàng này thường không suôn sẻ cũng là điều dễ hiểu. Bởi họ
không biết cách nuôi dưỡng tình cảm và thường chỉ nghĩ cho bản thân
mình, vấp phải sai lầm vẫn chẳng rút ra được kinh nghiệm.
Cái gì cũng biểu hiện ra bên ngoài
Tính
cách đôi khi bí ẩn mới thú vị. Nhưng những cô nàng này, bất kể tâm
trạng thế nào, đều phơi bày ra cho người khác biết và không cư xử khéo
léo. Thường thì do tính cách của họ còn trẻ con và chưa chín chắn, phần
vì họ muốn tỏ ra mình “cá tính” nhưng thất bại.
“Mình quen được
một cô bạn khác lớp. Lúc đầu cũng có cảm tình, nhưng nói chuyện một thời
gian rồi thì thấy ái ngại. Đôi khi đang nói chuyện mà cô nàng phá lên
cười, hỏi thì bảo đang vui khi nghĩ đến chuyện cách đây…1 tháng, rồi có
những lúc mình nói gì cũng không nghe, chỉ ôm mặt khóc, mình hỏi thì
không nói. Mình cũng đành im lặng, ngồi dỗ. Một thời gian sau,
đang giảng cho cô nàng bài toán thì bất chợt nàng hỏi “nhớ hôm bữa tớ
khóc không, là tại vì…”, thế rồi cô nàng kể ra liên tùng tục không ngớt,
làm mạch giảng bị đứt đoạn. Thật sự mình rất chán những nàng như thế!”,
Bảo Duy (sinh viên năm 1 ĐH Hồng Bàng) chia sẻ.