Những cô nàng hơi tí là... nhăn nhó

Park JS, Theo 00:00 29/04/2011

Làm chẳng ai yêu nổi họ ấy.

Mọi người vẫn thường nói "Con gái sẽ đẹp nhất khi cười" và một nụ cười luôn là cái dễ gây ấn tượng đẹp nhất cho người đối diện. Ấy thế chẳng phải bạn nào cũng thích cười đâu. Mà ngược lại, có rất nhiều bạn gái lại đặc biệt chỉ thích "nhăn", tỏ vẻ khó chịu dù đang làm bất cứ việc gì. Chính vì thế các bạn ấy đã vô tình trở thành người "khó ưa" trong mắt người khác.

Chỉ biết nhăn, nhăn... và nhăn

Cô bạn N.T (trường MC quận 3) có biệt danh "Sâu róm" trong lớp vì N.T vốn có cặp chân mày cực rậm, thêm cả cô bạn này dù ở lớp, hay ở nhà lúc nào cũng "kiên trì" để duy nhất 1 vẻ mặt nhăn nhó trông khó chịu kinh khủng. Mỗi lần N.T nhăn mặt là cặp chân mày đó lại nheo nheo, dính dính vào nhau trông hệt như hai con sâu róm đang bò vậy. Đó chính là lí do vì sao có sự tồn tại của "cô nàng sâu róm" trong lớp.

Bạn bè chơi chung với N.T kể lại rằng. Cô bạn này có tính khó chịu, cộc cằn, và hay nóng tính. Nên mọi người dù có làm gì thì N.T cũng liền nhăn nhó, rồi gào thét, quát mắng. Có lần lúc N.T đang ngồi ăn ở can-tin trường, thì nhỏ Hoa ngồi sau lưng N.T trên lớp mới cầm tô mì đến bàn xin ngồi ké do phần đã hết chỗ. Hoa mới vừa kéo ghế ra thì N.T liền nhăn nhúm gương mặt lại rồi bảo "Sao không sang bàn bên kia đi, chật chội nóng nực, chảy hết cả mỡ đây này!". Thế là Hoa liền hiểu ý, cầm luôn tô mì đứng ăn cho nhanh rồi về lớp. Đó không phải lần 1, lần 2 cô bạn sâu róm đó đối xử với bạn bè như thế, nên mọi người cũng đã thấy khá quen và "dày mặt". 


Suốt ngày cau có sẽ để lại rất nhiềp nếp nhăn đấy teen ạh. (Ảnh minh họa)

Đôi khi ở vài trường hợp mọi người sẽ có cách biểu hiện và cư xử khác nhau, nhưng N.T chỉ biết khó chịu rồi quát mắng mọi người. Tính khí của N.T như thế thành ra trong lớp chẳng có ai dám lại gần nói chuyện hay dám rủ N.T đi đâu chơi.

Nhưng có lần Hoa được đứa em ở gần nhà N.T kể lại: "Khi ở nhà chị N.T cũng thế, mấy lần em thấy mẹ chị N.T nhờ đi mua đồ mà chị ấy cứ dùng dằng, dậm chân dậm cẳng mãi một lúc mới chịu đi. Các bác quanh xóm cũng không thích chị N.T là mấy, vì người lớn hay ai cứ muốn trò chuyện, hỏi thăm hoặc nhờ chị N.T làm gì đó thì biểu hiện đầu tiên của chị ấy sẽ là nhìn thẳng vào người đối diện rồi nhăn mặt lại. Trông chị N.T lúc nào cũng như có uất ức trong người ấy, em cũng hơi sợ."

Làm gì để hết cáu bẳn?

Bệnh này của teen muốn dứt diểm quả là hơi khó. Nhưng cũng có 1 vài mẹo nhỏ để teen có thể "kéo giãn" gương mặt của mình ra một tí.

Quan trọng là bạn phải chữa được thói quen và cả tâm trạng. Hãy tập làm những thứ nhẹ nhàng hay luyện chơi những môn cờ có tính kiên nhẫn. Phải biết điều tiết cảm xúc của bản thân, đừng có lúc nào cũng nhăn mặt, cau có không đúng trường hợp hay làm trước mặt người lớn quả là khó coi. Hơn nữa là con gái mà có bản tính hay nhăn như thế sẽ rất mau già và xuất hiện "đường hẻm" trên trán nữa đấy. 



Bạn M.A chia sẻ kinh nghiệm: "Hồi trước tớ cũng hay bị như thế, cứ thấy mọi người làm gì mình cũng cảm thấy khó chịu, thành ra mặt tớ rất hay cau có. Sau nhiều lần bị mẹ và các bạn trong lớp phản ánh dữ quá, mấy đứa bạn còn bày cho tớ cách chữa. Hồi đầu nghe nói thế tớ không muốn làm lắm. Vì tại sao mình phải thay đổi chính mình. 

Nhưng cứ thấy mọi người đều xa lánh tớ, có đi đâu chơi cũng không đến phần mình. Nên mình đã thử kiềm nén cảm xúc, thử cười với mọi người và hành xử theo cách khác. Sau một thời gian liền thấy các bạn có thiện cảm với tớ hơn, và tớ cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. 

Thời gian đầu có hơi khó chịu một tị, nhưng rồi thì sẽ quen. Các bạn cũng đừng ngại ngùng mà thay đổi bản thân của mình nhé. Chúc các bạn thành công."