Những chuyện "đau con mắt" ở hồ bơi

Huyền Trang, Theo 10:00 07/05/2010

Trời càng nóng thì số teen tìm đến các hồ bơi càng tăng. Điều đó làm cho các hồ bơi gần đây lúc nào cũng chật cứng người. Đông đảo nhất vẫn là các teen. Thế nhưng, không phải teen nào cũng “văn minh” khi đi bơi...

Những chàng "điệp viên" lố lăng

Gọi "điệp viên" là cách gọi lịch sự và tao nhã nhất dành cho những kẻ… chuyên rình. Nhiều teenboy tìm đến hồ bơi chỉ để đi rình các bạn nữ khác. Bơi lội chẳng thấy, chỉ thầy mắt đảo láo liên. Cứ thấy “em nào xinh xinh” là bắt đầu mon men nhìn rồi bắt đầu tiếp cận.

Thanh Trà, 17 tuổi chia sẻ: “Mình rất thích đi bơi nhưng không dám. Mỗi lần đi bơi hay bị lũ con trai lạ hoắc dòm ngó. Đôi khi còn đem mình ra làm trò cười. Rất khó chịu”.

Nhiều tốp nam sinh có sở thích kì cục là thích vào hồ bơi ngắm các em xinh. Mỗi khi thấy con mồi thì các bạn là “ồ à” tán thưởng khen chê soi xét đủ kiểu. Thậm chí, nhiều teenboy còn mang theo cả máy ảnh để… rình. Nếu chẳng may đối tượng phát hiện và tỏ vẻ khó chịu thì bắt đầu buông lời kiếm nhã.

Do đi với số lượng đông đảo nên các bạn í chẳng ngại làm cả những hành động lố bịch. Không chỉ chụp hình còn ngồi cười nói chê bai thẳng thừng chẳng sợ chi. Chê bai thôi chưa đủ, nhiều bạn nam còn chơi trò đoán số đo. Chẳng lạ gì khi nghe những câu kiểu như: “Em này được quá, chắc phải size 90 đây”. Thật là xấu xí!
 

Hãy là người văn minh khi đi bơi nhé bạn. (Ảnh minh họa)

Thời trang... thượng “hãi”

Thay vì mặc những trang phục bình thường, nhiều teen đến bể bơi với trang phục… đúng hãi. Chẳng lạ gì khi thấy những cô nàng chích chòe bông lượn lờ ở nhiều hồ bơi dành cho teen. Dĩ nhiên là chẳng ai cấm con gái diện bikini đi bơi, đẹp thì mọi người còn ngưỡng mộ í chứ. Nhưng mà cố làm nó “sếch-xi” bằng cách chọn những bộ bikini quá bé, quá chật thì thật là đau con mắt.

Quốc Cường ( học sinh trường N.T.D) cho biết: “Đi bơi cũng lắm trò cười. Nhiều bạn nữ vào hồ mặc đồ “bốc” thật hết nói. Mình gặp thì kệ nhưng thật ra mình cũng chẳng thích. Mình nghĩ những bạn gái ăn mặc hớ hênh thì quá thiếu ý tứ. Con gái mà như vậy là không được rồi”.

Một số teengirl chẳng hiểu vô tình hay cố ý ngang nhiên mặc những bộ đồ bơi bé hơn nhiều lần so với kích thước của mình. Chuyện các chàng đi bơi thỉnh thoảng vẫn hay thấy nhiều em mặc chiếc quần chỉ vừa “đủ che”, hay những chiếc áo “sếch xi” đến độ người khác nhìn vào chẳng khác gì không mặc cũng là thường. Nhiều thứ trang phục bơi lạ hình như chỉ chắp vá vào cho có. Các nàng cứ nghĩ rằng vậy là gợi cảm, vậy là sếch- xi nhưng đâu biết vậy chỉ bị đánh giá không tốt.

Trách cứ lên án nhiều teenboy thiếu văn minh khi đến hồ bơi “rình mò”, nhưng chuyện ăn mặc của nhiều nàng đúng thật là không chịu nổi. Thậm chí đến nhiều teengirl cũng đến phát sợ vì kiểu ăn mặc thượng “hãi” ấy của bạn mình.

Hãy giữ vệ sinh khi… đi bơi

Chuyện vệ sinh là chuyện muôn đời muôn thưở mà có nói đi nói lại vẫn đáng nói. Tìm đến hồ bơi, nhiều teen thản nhiên phá hoại vệ sinh chung. Nếu không phải ăn uống bị cấm thì chuyển sang khạc nhổ ngay hồ. Đây là hành động phổ biến và dễ thấy nhất vì theo lời nhiều bạn thì đó là… thói quen. Nhưng nói sao thì đó cũng chỉ là một cách bào chữa không chấp nhận được. Chẳng có thói quen nào mang tên là phá hoại vệ sinh chung nếu teen không cố tình cả.

Ngoài chuyện khạc nhổ thì phải kể đến chuyện nhiều teen mắc bệnh hay… vờ quên. Trước khi xuống hồ, nhiều nơi để tấm bảng rất to ghi rõ “tắm trước khi xuống hồ”. Ấy vậy mà nhiều bạn vẫn thản nhiên mồ hôi nhẽ nhại, người đầy đất cát nhảy ùm xuống hồ bơi tắm rửa.

Xuân Lan chia sẻ: “Trước kia mình rất hay đi bơi. Nhưng nhiều lần chứng kiến mấy bạn nam sinh ngang nhiên kì cọ tráng người đầy mồ hôi thì mình… hãi. Đôi khi tắm xong về cũng không bị gì, nhưng cứ nhớ đến thì có cho tiền mình cũng chẳng dám đi nhiều”.

Chưa hết, nhiều teen còn tỏ ra thích thú với việc vô tình xả thải ra hồ. Cứ đổ lỗi cho chuyện nước hồ dơ sẵn, nhiều teen chẳng ngại góp phần làm hồ thêm dơ. Vì theo những lí luận cùn thì… mình không xả thải thì người khác cũng xả. Thật là hết thuốc chữa.

Cặp kè cả trong hồ bơi

Đến hồ bơi không chỉ để bơi, nhiều cặp rủ nhau đến hồ bơi để “tình tứ”. Đôi khi nó thái quá khiến mất mĩ quan chung. Teen chẳng ngại khi cặp kè ôm hôn ngay giữa hồ để bà con thiên hạ dòm vào… ngần ngại. Cứ tưởng người khác nhìn vào ghen tị, nhưng teen nào hay người khác chẳng muốn xem tí nào.

Lâu lâu những cặp như vậy lại còn la thất thanh từ đầu hồ đến giữa hồ khiến ai cũng phải chú ý. Kiểu như: “Honey ơi, em đến với anh đây và chờ em nhé người yêu nhỏ bé”. Có những cặp thì “dung dăng dung dẻ” chiếm khá lớn diện tích của hồ. Cứ đứng níu níu kéo kéo ngang ra, chẳng cho ai đi qua đi lại, cứ như chốn không người vậy.

Chuyện thế là còn nhẹ, nhiều teen còn thô lỗ đến mức giựt cả quần cả áo nhau rồi chạy rượt nhau đùa nghịch, đến lúc té ầm hay xô vào người khác lại kêu la. Thậm chí chuyện lâu lâu các teen bị “lộ hàng” cũng không còn là mới mẻ. Người trong cuộc thì cứ thản nhiên, nhưng nhiều người cảm thấy khó chịu vì những hành động lố lăng quá mức ấy. Có cần thiết không khi phải đến hồ bơi để… yêu?

Hãy là người văn minh khi đi bơi

Bơi là một môn thể thao rất tốt cho sự phát triển ở tuổi mới lớn. Nó lại là môn thể thao giải trí hiệu quả sau những giờ học căng thẳng. Thế nhưng, văn minh ở hồ bơi nhiều teen lại quên mất. Teen không thích những hành vi xấu xí của các bạn khác ở bể bơi thì hãy tự ý thức với bản thân mình trước teen nhé. Khi mỗi teen đều tự giác giữ gìn thì mọi chuyện sẽ được cải thiện đáng kể đấy!