Nhiếp ảnh gia Maika - Tỏa sáng bằng đam mê

Hải Triều, Theo 10:24 20/08/2010

Gặp lại nhiếp ảnh gia nổi tiếng Maika sau một chuyến “phượt” dài ngày tận Tây Tạng – Nepal, trông cô chẳng có vẻ gì mệt mỏi hay “xuống sắc”.

Maika vẫn tươi tắn, năng động và rạng ngời như lúc cô đang làm khách mời đặc biệt cho sữa chua YoMost PowerFruit tại party “Sức Mạnh Rạng Ngời”… 



Chào Maika! Chuyến đi của Maika thế nào?

Ôi rất tuyệt, đấy là miền đất mơ ước của mình. Đến được đó mình thực sự thấy mãn nguyện. Nó đẹp hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều, đầy màu sắc. Trong đầu mình bây giờ vẫn tràn ngập khung cảnh chiều về trên những thảo nguyên xanh bát ngát, tầm mắt sát chân trời; mùi hương ngai ngái của cỏ cây hay tiếng hát trong veo của những cô gái chăn cừu…






Dấu ấn Tây Tạng qua góc máy của Maika

Maika có “bí quyết” gì mà đi nhiều thế vẫn cứ tươi tắn, rạng ngời thế kia?

Chính vì được đi nhiều nơi, nhìn ngắm nhiều cảnh đẹp, gặp gỡ nhiều con người thú vị, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa đặc biệt mà mình luôn cảm thấy phấn khởi và yêu đời. Thật tuyệt khi chính bản thân mình luôn có nhiều điều mới mẻ để chia sẻ và “tỉ tê” với bạn bè.

Dù sao thì Maika vẫn là một cô gái. Đi nhiều, làm nhiều như thế, Maika dành thời gian chăm sóc bản thân như thế nào?

Ngoài việc cố gắng ăn uống đều đặn, tranh thủ ngủ mọi lúc trong các chuyến đi dài thì mỗi khi quay về, mình thích có những ngày được nằm dài ở nhà đọc sách, xem phim hay tha thẩn hàng quán vỉa hè với bạn bè ở Hà Nội.

Còn rất trẻ nhưng Maika đã được công nhận là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, được chọn tham dự nhiều hội thảo, khóa đào tạo về nhiếp ảnh tầm cỡ quốc tế. Maika có cảm thấy hài lòng với những gì đã đạt được?

Mình đã cố gắng rất nhiều và hài lòng với những nỗ lực của bản thân, sự ghi nhận là niềm vui nhưng những kết quả đạt được chỉ là sự khởi đầu. Mình còn trẻ mà!

Dự tính của Maika trong tươi lai là gì?

Tiếp tục khám phá thêm nhiều vẻ đẹp trong chính đam mê của mình – là nhiếp ảnh; muốn được thử nhiều phong cách mới; được học trong những khóa học chuyên sâu hơn; đi nhiều hơn và tận hưởng nhiều hơn.

Trở lại một chút với YoMost PowerFruit và party “Sức Mạnh Rạng Ngời”. “Cơ duyên” nào đã đưa đẩy Maika đến với party này? Có gì chung không nhỉ?

Mình ngạc nhiên bởi tiêu chí lựa chọn những người đại diện của party – rất hiện đại. Không nhất thiết bạn phải là người nổi tiếng được nhiều người biết đến như các ca sĩ hay diễn viên điện ảnh; không nhất thiết bạn phải xinh đẹp như những cô người mẫu hàng đầu hay bạn cũng không cần phải giàu có. Chỉ cần bạn có một đam mê, nhiệt thành với đam mê đó và tự tin với những dự định mà mình đang theo đuổi. Nó thực sự có sức hấp dẫn và mình tự hỏi, tại sao lại không thử được tỏa sáng một lần? Mà nào chỉ một lần? Đến với party, mình cảm thấy mình được là chính mình một lần nữa!  


Maika được nhiếp ảnh gia Niccolo Cosme “chộp” lại


Lâu nay quen chụp cho người khác, giờ lại làm “mẫu” cho nhiếp ảnh gia Niccolo Cosme chụp. Maika cảm thấy thế nào?

Nói thật là mình chưa từng được chụp một cách nghiêm túc và chỉnh chu như thế. Mình đã rất hồi hộp chờ đợi những bức hình đó. Sự chu đáo, tính chuyên nghiệp của Niccolo làm mình bị thuyết phục và anh ấy thực sự biết cách làm người khác yên tâm và tin là… bản thân mỗi người luôn tỏa sáng rạng ngời.

Cảm ơn Maika!
Maika trông ngoài đời rất bình dị. Thế nhưng khi tiếp xúc, người ta thấy ở cô toát lên một vẻ đẹp rất lạ, vẻ đẹp tỏa sáng từ chính niềm đam mê và sự tự tin ẩn bên trong con người nhỏ nhắn ấy.

Maika tên thật là Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1986 tại Hà Nội, là một Phóng viên ảnh tự do. Công việc chính của cô là chụp thời trang cho các tạp chí.

Tháng 5 vừa qua, Maika là 1 trong 3 thành viên nữ hiếm hoi của khóa đào tạo đặc biệt dành cho Phóng viên báo ảnh do IMMF (Quỹ Tưởng niệm Báo chí Đông Dương) tổ chức, lại là thành viên nhỏ tuổi nhất. Cô đã giành tới 2 giải thưởng quan trọng nhất của khóa học: Giải Nhất ảnh đơn và Phóng sự ảnh xuất sắc nhất.

Ngày 3/7 vừa qua, Maika được lựa chọn làm khách mời đặc biệt của party "Sức Mạnh Rạng Ngời" do sữa chua YoMost PowerFruit tổ chức tại Hà Nội. Dư âm của party và những tấm headshot lung linh vẫn luôn tỏa sáng trong ký ức của Maika cũng như của gần 400 bạn gái trẻ đã tham dự party này.