Ngán ngẩm những anh chàng thích “khoe mẽ”

Mashi, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/04/2012

Những anh chàng này đi đến đâu cũng thích khoe khoang đủ thứ về bản thân.

Tìm đủ mọi cách để... khoe

Mạnh Hùng (17 tuổi) được cả lớp đặt cho biệt danh là Hùng “Con-vợt”, nghe qua có lẽ mọi người đều đoán ra cái tên này xuất phát từ một thương hiệu giày rất được các bạn nam ưa chuộng hiện nay. Nếu như đơn giản là Hùng chỉ thích và dùng loại giày này thôi thì đã chẳng có gì phải bàn, nhưng điều đáng nói là cậu bạn luôn tranh thủ tận dụng mọi lúc mọi nơi để “khoe” với mọi người. Ban đầu bạn bè cũng trầm trồ xuýt xoa, nhưng lâu dần, mỗi khi chỉ cần đụng đến một vấn đề gì đó liên quan đến thời trang thôi, là y như rằng Hùng lại chỉ xuống đôi giày mình đang đi và giảng giải một thôi một hồi về xuất xứ, ý nghĩa... làm ai nấy chóng hết cả mặt. Thậm chí đỉnh điểm là vào một hôm trời mưa, Hùng làm ngay một status trên Facebook: “Mưa làm bẩn hết cả đôi giày Converse của mình rồi, haizz!” khiến bạn bè chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước khả năng “khoe mẽ” đỉnh cao của anh chàng.

Trái ngược với sở thích về thời trang như cậu bạn Hùng kể trên, Anh Tuấn (16t) thì lại rất thích làm Toán và có kết quả môn này cũng thuộc dạng khá trong lớp. Đáng lẽ nếu như vậy, sẽ có rất nhiều người muốn ngồi cạnh Tuấn trong giờ Toán để học hỏi cũng như trao đổi kinh nghiệm học với nhau, tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược! Bởi lẽ cứ đúng đến giờ học môn sở trường của mình là Tuấn như được "gắn loa phát thanh" và nói leo theo thầy cô không ngừng nghỉ, tỏ vẻ như mình hiểu biết lắm, trong khi thực tế những kiến thức đó đều đã có trong sách giáo khoa. Đến lúc cả lớp được giao làm bài tập, Tuấn dù đã làm xong hay chưa đều quay ngang quay ngửa xung quanh xem bài mọi người làm, rồi chỉ trỏ: “Chỗ này không phải làm như thế đâu”, “Chỗ kia làm thế thì lâu lắm” hay “Mấy bài này tớ làm mãi rồi, một tí là xong”… làm ai nấy đều khó chịu và mất tập trung. Lâu dần, chẳng ai còn muốn lại gần Tuấn nữa chứ đừng nói là ngồi cạnh.


Khoe khoang đến mức ảo tưởng

Là sinh viên năm thứ nhất, lại có đôi chút hiểu biết về công nghệ thông tin nên Việt Anh (18 tuổi) rất tự hào vì đã tìm được một việc part-time liên quan đến công nghệ thông tin, thời gian không bị bó hẹp cũng như lương khá ổn đối với một sinh viên như cậu bạn, khiến cho bạn bè rất ngưỡng mộ. Thế nhưng cũng kể từ ngày đi làm thêm, Việt Anh bắt đầu sử dụng cụm từ “công ty tớ” với tần suất chóng mặt trong tất cả các cuộc nói chuyện tán gẫu với bạn bè. Nếu chỉ nghe qua những gì cậu bạn kể, bạn sẽ tưởng tượng ngay một văn phòng công ty máy tính nào đó hoành tráng lắm. Nhưng trong một lần tìm theo địa chỉ mà Việt Anh đưa ra, bạn bè mới tá hỏa vì thực ra đấy chỉ là một... cửa hàng sửa máy tính khá bé, nằm khiêm tốn trong một ngõ nhỏ mà thôi.

Cũng như Việt Anh, Thanh Lâm (19 tuổi) bắt đầu đi làm thêm part-time tại một cửa hàng bán đồ thể thao. Vốn là con nhà khá giả, được bố mẹ chu cấp đầy đủ, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nên tiền lương làm thêm được Lâm tùy ý sử dụng cho những mục đích riêng của bản thân mà thôi. Một ngày, mọi người thấy Lâm bắt đầu hùng hồn nói về “kế hoạch tương lai” của anh chàng, đó là mở một shop quần áo Hip-Hop. Theo như Lâm tính, với số tiền lương hiện tại, chỉ khoảng 5 đến 10 năm nữa là mình sẽ trở thành “một doanh nhân trẻ thành đạt” và cuối cùng, cậu bạn kết luận một câu chắc nịch: “Làm giàu có gì khó đâu!” Không biết lúc nói câu ấy, vị “doanh nhân rởm” này có nghĩ đến nếu không có số tiền mồ hôi công sức của bố mẹ hàng tháng gửi ra đều đặn cho thì anh chàng có thể sống nổi một tháng được hay không chứ đừng nói đến chuyện “làm giàu không khó”.

Tạm kết

Vẫn biết khi bạn có một thứ gì đó, hay đạt được một điều gì đó khiến bản thân cảm thấy tự hào, thì tự khắc trong bạn sẽ thôi thúc ý nghĩ muốn chia sẻ, muốn “khoe” với mọi người, để mọi người cùng vui với niềm vui của mình. Tuy nhiên, điều gì một khi đi quá giới hạn đều không đem lại kết quả tốt, ngược lại còn gây phản cảm là đằng khác. Vì thế, hãy biết “khoe”  một cách hợp lý, đúng lúc, đúng chỗ, bởi vì “hữu xạ tự nhiên hương”, nếu như bạn thực sự có tài, mọi người sẽ tự khắc cảm nhận được thôi. Đừng khiến mình trở thành một anh chàng thích “khoe mẽ” xấu xí, con trai nhé!