Ngắm hoa khôi Quốc Học dạo phố Huế mùa đông

Ái Nhi; Ảnh: Chí Long, Theo 00:01 08/01/2012

Mùa đông ở Huế có gì khác? Chúng ta hãy cùng cô bạn Ngọc Trân - Miss Quốc Học Huế năm vừa rồi tham quan thành phố Huế vào mùa đông nhé!

Ngọc Trân thích nhất là những lúc rảnh rỗi đi dạo phố vào mùa đông. Với Trân, cái lạnh ở Huế thích lắm, bởi vì mùa đông ở Huế thường đi kèm với mưa, khi mưa, trông Huế rất buồn, nhưng cũng rất nên thơ và lãng mạn. Trân thường nhâm nhi cà phê ở một quán nào đó và nghe nhạc, ngắm mưa là nhất (đúng là một cô bạn chuyên Văn nhỉ?).

Trong khi ở Hà Nội, tiết trời đang lạnh cóng đến 9 độ C thì ở Huế nhiệt độ chỉ từ 18 đến 19 độ thôi. Trời ngày càng lạnh, nhất là những ngày đần đây có mưa khiến cái lạnh giá buốt hơn, mưa vốn là "đặc sản" mùa đông ở Huế mà. Dạo một vòng cầu Trường Tiền, quảng trường Phu Văn Lâu, phố đi bộ và Phạm Ngũ Lão, chúng tớ nhận thấy rất ít người ra người ra đường. Hầu hết mọi người chỉ muốn ở trong nhà, riêng những ngày nắng thì nhiều người ùa ra phố hơn. À, đặc biệt là đâu đó trên đường phố đã có hoa mai nở, báo hiệu Tết sắp đến rồi nhé! 

Cùng xem những hình ảnh cô bạn "hoa khôi" xinh xắn Ngọc Trân đi dạo phố nhé!





Mùa đông ở Huế thường gắn liền với mưa nên thời tiết Huế khá lạnh.








Trên phố đã có một số hàng rục rịch bán cây mai đón Tết rồi này.




Một cửa hàng vải và gallery tranh đậm chất Huế.
















Bạn thấy nét đẹp của cô nữ sinh Huế này như thế nào?